Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Giáng Sinh

Suy niệm Tin Mừng thứ Bảy sau lễ Hiển Linh

NGƯỜI PHẢI LỚN LÊN

LỜI CHÚA: Ga 3, 22-30

CUN0TXCAK7B7HLCAENIKDLCAG5DXHFCAIR1P9HCAHBFEMQCAXUVPTDCAC6S2CECA6R3T54CAKZG2SDCAHEB6SSCAMUP2PDCAKK26OMCAWRFRVDCA34LNJUCAMTDECFCA3FBB62CAUNN8GDCA353BHR.jpg22 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. 23 Còn ông Gio-an, ông cũng đang làm phép rửa tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đấy có nhiều nước, và người ta thường đến chịu phép rửa. 24 Lúc ấy, ông Gio-an chưa bị tống giam.

25 Bấy giờ, có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gio-an và một người Do-thái về việc thanh tẩy. 26 Họ đến gặp ông Gio-an và nói : "Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Gio-đan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông." 27 Ông Gio-an trả lời: "Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban.  28 Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói : 'Tôi đây không phải là Đấng Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người.'  29 Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn.  30 Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.

SUY NIỆM:

“Người phải lớn lên”, lời tôn vinh của ông Gioan khi nói về Chúa Giêsu ngày trước, chính là lời nhắc nhở mỗi người tín hữu chúng ta sống trong thời đại hôm nay tự vấn lại cách sống và thực hành đạo cách nghiêm túc, hơn nữa lời Chúa Giêsu đã dặn dò trước khi về trời: “anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15). Chúng ta có làm cho chân lý của Chúa được lan tỏa cho những người đang sống gần gũi với chúng ta chưa? Lời Chúa mà chúng ta đã được tiếp nhận học hỏi, có được tiếp tục rao truyền cho những người chưa nhận ra Chúa? Hay chỉ như nén bạc đã bị chôn vùi chẳng làm sinh lợi thêm được xu nào! (Mt 25,25a). Muốn thực hiện được điều đó, chúng ta dựa theo đường hướng của Đại Hội Truyền Giáo Giáo Phận Xuân Lộc đã đề ra trong những ngày của đầu năm mới 2013:

I. Canh tân đời sống đức tin.

Quyết tâm giảm bớt lối sống đạo hình thức và tăng cường đời sống nội tâm bằng các việc cụ thể như sau:

1. Thứ nhất, cổ võ mọi thành phần dân chúa học hỏi giáo lý và tham dự cử hành phụng vụ cách sốt sắng, đặc biệt cử hành thánh lễ. Tránh tình trạng cử hành cách hời hợt, qua lần chiếu lệ.

2. Thứ hai, lấy Lời Chúa làm nền tảng cho mọi hoạt động đời Kitô hữu, cổ võ mọi thành phần dân chúa học hỏi, suy niệm và cầu nguyện với Lời Chúa hướng dẫn cuộc đời mình.

II. Canh tân hoạt động truyền giáo. 

1. Các cộng đoàn giáo xứ và dòng tu cùng tất cả mọi thành phần dân chúa không ngần ngại hay sợ sệt ra đi loan báo tin mừng, sẵn sàng gặp gỡ, đối thoại với mọi người, với các tôn giáo, các nền văn hóa và các luồng tư tưởng, các chủ thuyết hiện sinh.

2. Đáp ứng nhu cầu thực tế của giáo phận Xuân Lộc với 90% số người theo đạo vì lý do lập gia đình, chúng ta quyết tâm thực hiện việc dạy giáo lý dự tòng cách kỹ lưỡng và chất lượng, tránh cách dạy qua loa, ngắn hạn, cấp tốc … đồng thời có kế hoạch đồng hành với những Kitô hữu, đặc biệt nữ giới, có “bạn trăm năm” là tân tòng giúp họ giữ vững đức tin và sống chứng nhân trong môi trường mới.

3. Khơi dậy tinh thần truyền giáo nơi các linh mục, tu sĩ và giáo dân, đặc biệt những tác viên tin mừng.

4. Các cha xứ, đặc biệt là cha đặc trách loan báo tin mừng của giáo hạt, đồng hành sâu sát với các ông phó ngoại và anh chị em tác viên tin mừng trong công tác truyền giảng phúc âm tại các địa phương. Đặc biệt Đại hội mời gọi Kitô hữu hãy tham gia các khóa học lời chúa do ban LBTM-GPXL tổ chức tại giáo xứ Hà Nội, trung tâm LBTM hay tại các giáo hạt. (trích : Đại Hội Truyền Giáo Giáo Phận Xuân Lộc 4/1/2013)

Gioan là một trong những người tiên phong đi truyền giáo. Ông là người được Thiên Chúa tuyển chọn đi trước để dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Gioan đã giới thiệu Chúa Giêsu với mọi người: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian” (Ga 1, 29). Gioan đã tuyên xưng Chúa cho mọi người biết Người chính là Đấng Cứu Thế, một hành động chúng ta tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng thực tế trong cuộc sống hiện nay việc tuyên xưng Chúa là Đấng chúng ta nhận để tôn thờ, vẫn có những ai đó còn e dè ngại ngùng như trong ý tưởng của bài hát Làm Dấu sáng tác Lê Đức Hùng:

“Bao lần con quên Chúa khi vô ý hay khi thờ ơ.

 Bao phen con ngại ngần lúc làm dấu tuyên xưng niềm tin.

Đã có lúc yếu hèn không làm dấu giữa đời”.

Đôi khi chúng ta nghĩ rằng việc truyền giáo đó là việc làm của Giáo sĩ, tu sĩ của những người có ơn gọi truyền giáo,  những người tham gia Ban hành giáo, các hội đoàn. Còn tôi là học sinh sinh viên chỉ biết chuyện sách vở, học hành, kinh doanh chỉ biết chuyện trao đổi buôn bán, là nông dân chỉ biết chuyện rẫy ruộng mùa màng    làm sao tôi có khả năng để truyền giáo? Nếu chúng ta chỉ nghĩ cách thiển cận như vậy, thì ơn cứu độ của Chúa sẽ chẳng bao giờ được lan tỏa. Chúng ta nên hiểu rằng việc truyền giáo là việc chung của tất cả mọi người. Truyền giáo qua chính công việc mình đang làm. Muốn việc truyền giáo của chúng ta có hiệu quả. Ngoài việc canh tân đời sống đức tin và hoạt động truyền giáo. Mỗi người Công Giáo chúng ta hãy thể hiện qua những tấm gương sáng nơi cuộc sống hằng ngày.  

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con biết can đảm tuyên xưng đức tin trước mặt mọi người. Chúa đã cho chúng con được tham dự thông phần vào ba chức năng Ngôn sứ, Tư tế và Vương giả của Chúa. Xin cho chúng con tùy theo chức vụ, công việc của mỗi người biết thực hành ba chức năng ấy cho hiệu quả, để Nước Người sẽ được lớn lên, rộng lan khắp toàn bờ cõi trái đất, hầu chúng con cũng mang niềm vui như niềm vui hãnh diện của Gioan: “niềm vui của tôi như thế là đầy đủ” (Ga 3,29b).

Xin mượn trang Nhật ký, 1963, của vị truyền giáo VN tại họ giáo Định Môn, Giáo phận Cần thơ, Linh mục Piô Ngô Phúc Hậu, đã ghi để thay cho lời kết:

"Hôm nay có một gia đình xin theo Công giáo. Đó là niềm vui lớn của đời truyền giáo, nhưng vẫn phải tìm hiểu.

- Tại sao gia đình bà muốn theo Đạo Công giáo?

- Tôi thích Đạo này từ lâu lắm rồi, từ hồi còn nhỏ tôi đi nuôi mẹ tôi ở nhà thương Cần Thơ. Các bà phước ở đó chăm sóc cho mẹ tôi kỹ lắm. Mấy bà ấy tốt thiệt tốt.

Thế là mình đã thu hoạch một vụ mùa mà ai đó đã gieo giống từ lâu lắm rồi. Đúng như lời Chúa, "Ta đã sai các con gặt hái nơi các con chưa từng lao động vất vả" (Jn 4:38). Người vất vả gieo giống là các nữ tu dòng Chúa Quan Phòng, phục vụ tại bệnh viện Cần Thơ. Họ âm thầm khiêm tốn chăm sóc, thăm viếng các bệnh nhân từ ngày này qua ngày khác. Hôm nay các nữ tu ấy có thể đã an nghỉ vĩnh viễn tại nghĩa trang nhà Hưu dưỡng Cù lao Giêng. Hoặc có thể các nữ tu ấy còn sống thì cũng đang còng lưng chống gậy lê chân trên những lối đi của nhà Hưu dưỡng. Họ đâu có biết hôm nay ở Định Môn, một linh mục đang gặt những bông lúa mà họ đã gieo từ ba thập niên về trước!  ( Lm Piô Ngô phúc Hậu, Nhật ký Truyền giáo, xb tại Alberto, Canada, năm 2000, tr.103).

Lm. Jos. Trần Quốc Thắng

     Chánh xứ Bình Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần I Mùa Chay - Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Chay_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh_ Nt. Maria Phạm Thực

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH. Giuseppina Nguyễn Thị Minh Tứ
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM SAU LỄ HIỂN LINH. Mai Đệ Liên
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ TƯ SAU LỄ HIỂN LINH. Nữ Tỳ Thánh Thể
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN LỄ CHÚA HIỂN LINH NĂM C. Nt. Maria Chinh Anh, OP.
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH C.Nhiều tác giả
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH. Lm. Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY ĐẦU THÁNG. Lm Đaminh Đỗ Hữu Nam
     LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA.Nt. Maria Anh Thư, OP
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH: LỄ THÁNH GIA. Nhiều tác giả
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH: LỄ THÁNH GIA. Lm. Phao Lô Nguyễn Văn Đông