Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 30

 

 SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B

CHỐN LUYỆN HÌNH

LỜI CHÚA : Luca 23, 33. 38-43

14485591260780329.jpg(33) Khi đến nơi gọi là "Ðồi Sọ", họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. (38) Phía trền đầu Người, có bản án viết: "Ðây là vua người Dothái". (39) Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: "Ông không phải là Ðấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!" (40) Nhưng tên kia mắng nó: "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! (41) Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!" (42) Rồi anh ta thưa với Ðức Giêsu: "Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!" (43) Và Người nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Ðàng".

SUY NIỆM

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta về lòng thương xót của Chúa đối với người tử tội biết sám hối ăn năn. Như thế dường như làm cho chúng ta quên đi một sự chuẩn bị quan trọng trước khi được ở trong nước Chúa. Đó là tình trạng thanh luyện mà chúng ta thường gọi là “ở luyện tội”.  Ca dao Việt Nam có câu:

“Ngọc kia chẳng dũa chẳng mài,

Cũng thành vô dung, cũng hoài ngọc đi!

Con người ta có khác chi?”

Viên ngọc kia trở nên quý giá là nhờ mài dũa. Cũng vậy, Kitô hữu phải cố gắng thanh tẩy mình khỏi tội lỗi. Làm sao chúng ta có thể làm được chuyện ấy? Chắc chắn là phải nhờ ân sủng của Thiên Chúa nơi Đức Ki-tô, Ngài là đầu nhiệm thể, Ngài đã liên lết tất cả chúng ta là những chi thể của Ngài trở nên một nhiệm thể duy nhất. Ngài chính là sự sống của anh chị em Kitô hữu. Đây là mối dây liên kết vững bền, một sự biến đổi thật kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện qua mối hiệp thông trong ba Giáo Hội: Giáo Hội chiến thắng là các thánh trên trời, Giáo Hội chiến đấu là chúng ta ở trần gian, Giáo Hội thanh luyện là các linh hồn nơi luyện ngục. Trong tinh thần hiệp thông này, sự thánh thiện của một người sinh ích cho toàn thể Giáo Hội, còn hơn nhiều lần so với những thiệt hại mà tội lỗi gây nên cho những người khác. Do đó, những người tội lỗi được hưởng nhờ lời cầu nguyện và sự hy sinh của những người thánh thiện.

Luyện ngục là gì? Những việc lành mà chúng ta đã làm, bên cạnh đó còn có biết bao sai sót và lỗi lầm. Vậy điều gì đem lại hy vọng cho chúng ta? Luyện tội là tình trạng chúng ta được thanh luyện để đạt phần rỗi đời đời. Ở đó một số người đang được thanh luyện và tràn đầy niềm hy vọng nơi Chúa. Vì thời gian thanh luyện lâu dài, niềm hy vọng khát khao đến ngày được lên cùng Chúa càng được củng cố. Trong tình trạng đó, người ta sống mà không thể làm được gì để tự cứu lấy linh hồn mình. Vì thế Thiên Chúa muốn dùng những hy sinh nhỏ bé của chúng ta để cứu vớt họ. Trong cuộc sống đời thường, chúng ta thấy, bất cứ vật gì trần gian này, muốn nên tinh sạch cũng cần phải tẩy rửa, có những thứ còn cần phải thanh tẩy bằng lửa. Trong thực tế, chúng ta hãy nhìn lên thân phận Đức Giê-su trên thập giá, Ngài không có tội gì, nhưng để cứu độ chúng ta, Ngài phải chịu khổ nhục, vác thập giá và cuối cùng hiến mạng sống trên thập giá để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta tự nghĩ xem, chúng ta có thể đi con đường nào khác ngoài con đường mà Đức Ki-tô đã đi để cứu độ chúng ta? Đôi khi chúng ta nghĩ, theo bản tính tự nhiên của con người: làm gì mà có luyện tội, đó chỉ là chuyện bịa đặt thôi! Nhưng ai là người dám cả gan đứng thẳng trước nhan Thiên Chúa? Chúng ta tất cả chưa ai ở trong tình trạng đứng trước toàn phán xét của Chúa đễ chịu xét xử theo lẽ công bình. Chúng ta hãy thử nhìn hình ảnh của “chiếc bình vỡ”, chỉ còn ném đi thôi, nhưng Thiên Chúa muốn làm cho nó lành lại. Luyện ngục mang ý nghĩa này, Thiên Chúa có thể nhặt những mãnh vỡ để làm cho lành lại. Đó là cách thế Thiên Chúa thanh luyện chúng ta để chúng ta có thể đến với Ngài, có thể đứng vững trước nhan Ngài. Luyện ngục nơi thanh tẩy chúng ta khỏi những vết nhơ của tội lỗi, gột rửa những bất xứng trước tôn nhan Chúa, để chúng ta có thể hưởng kiến tôn nhan Ngài. Như thế, trong mối hiệp thông của ba Giáo Hội , chúng ta cùng cầu nguyện cho các linh hồn này.

Chúa phán với chị Faustina: “Con hãy dâng lên Cha các linh hồn nơi luyện ngục. Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của Cha, làm dịu ngọn lửa hồng đang thiêu đốt họ. Tất cả những linh hồn này được Cha hết dạ yêu thương, họ đang đền trả những sự công chính của Cha. Chỉ có chúng con mới đem lại sự giải thoát cho họ. hãy nhận lãnh mọi ân xá từ kho tàng Giáo Hội và dâng cho các linh hồn đó. Ôi nếu con hiểu được những cực hình mà họ phải chịu, chắc con sẽ không ngừng làm việc lành phúc đức để dâng lên Cha thay cho họ và giúp họ đền trả sự công chính của Cha”.

Cùng với tác giả Thánh Kinh, chúng ta cùng kêu lên Chúa thay cho các linh hồn nơi luyện ngục:

Ôi lạy Chúa! Nếu như Ngài chấp tội,

Nào có ai đứng vững được chăng ?[1]

Lạy Thiên Chúa! Xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,

Mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.

Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. [2]



 

Sách tham khảo

BENEDICTUS, Day by day with pope Bennedict XVI, November 2nd.

Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo 1480 – 1481.

XUÂN UYỂN, Vườn thánh thiện II, 219-222.

Tuần 9 ngày của lòng thương xót Chúa.

[1] Tv 130, 3

[2] Tv 50, 3-4

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXX Thường niên - Lm. Duy Khang
     Suy niệm thứ Tư Tuần XXX Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư. OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên Năm A - Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên - Lm GB Nguyễn Trường Sơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXX Thường Niên Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên LỄ CÁC THÁNH- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN B. Nữ Tỳ Thánh Thể.
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nhiều tác giả
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN XXIX THƯỜNG NIÊN B. Lm. Phaolo Nguyễn Văn Đông
     Ý nghĩa các con số trong Sách Khải Huyền
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN XXX TN A-LỄ HAI THÁNH SIMON VÀ GIUĐA TÔNG ĐỒ
     TRUYỀN GIÁO
     LỄ TRUYỀN GIÁO- KITÔ HỮU CHỨNG NHÂN TRUYỀN GIÁO
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM A-YÊU THƯƠNG LÀ GIỚI RĂN THỨ NHẤT. Lm PhaoLô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM A-MẾN CHÚA – YÊU NGƯỜI: CÓ DỄ KHÔNG?
     CHÚA NHẬT KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO-NỐI BƯỚC CÁC THỪA SAI. Lm. Jos Tạ Duy Tuyền