Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 20

Suy Niệm lời Chúa Thứ Ba Tuần XX Thường Niên

HUYỀN DIỆU LỜI THƯA VÂNG

thu 3 tuan XX.jpg

LỜI CHÚA: Lc 1, 26-38

(26) Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, (27) gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.

(28) Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa ở cùng bà. (29) Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

(30) Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.(31) Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. (32) Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít, tổ tiên Người. (33) Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

(34) Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!"

(35) Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. (36) Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. (37) Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.

(38) Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói". Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa (Lc 1,38a)

1. Ước mong rằng không có ai trong tôi, bạn, anh chị và quý vị bị rơi vào cơn cám dỗ quen quá hóa nhàm khi đến với Lời được ban cho chúng ta hôm nay. Cho dù ai cũng đã quá quen và quá thuộc từng chi tiết trong trình thuật Truyền Tin, thì chắc chắn sứ điệp Tin Mừng vẫn luôn mới, vẫn luôn mang giá trị hiện thời và vẫn luôn rất cần thiết cho linh hồn, cho đời sống Kitô hữu của mỗi chúng ta.

Giá trị ấy, tính hiện thời ấy gắn liền với việc kính nhớ Đức Maria với tước hiệu Trinh Nữ Vương mà Phụng vụ Hội Thánh hôm nay hướng về. Qua việc xác tín Mẹ được tôn làm Nữ Vương trời đất sau khi được rước Lên Trời cả hồn lần xác, Giáo Hội - qua Đức Pio XII - muốn nhắn nhủ mọi con cái mình hãy học nơi Mẹ sự vâng phục, tín thác trọn hảo nơi mọi kế hoạch và thánh ý Thiên Chúa, cho dẫu sự vâng phục và tín thác này mở ra con đường hẹp, con đường tối tăm và đầy thử thách.

2. Thật vậy, sau lời thưa Vâng trong ngày nhận lời truyền tin của sứ thần Gabriel, Mẹ Maria đi vào hành trình đức tin với những đoạn mờ tối nhiều hơn sáng tỏ, lo lắng nhiều hơn bình an, gian nan nhiều hơn thanh thản.

Đó là nỗi sợ hãi khi đối mặt với án tử của tội không chồng mà chửa (x. Mt 1, 18 - 19); đó là quãng thời gian dài lặng lẽ âm thầm ở Aicập hay tại miền quê Nadarét (x. Mt 2, 13 - 23); là những ngày căng thẳng vì thường xuyên nghe tai tiếng về Chúa Giêsu khi Ngài đi rao giảng (x. Mc 3, 2-21.22; là những tân toan, trăn trở và lo nghĩ về những lời tiên báo (x. Lc 2, 34-35), những lời nói và hành động của Chúa Giêsu (x. Ga 2, 4); nhất là nỗi đau đến chết được cùng Con trong cuộc khổ nạn (x. Ga 19, 25-27).

Lời FIAT (xin vâng) huyền nhiệm đã đưa Mẹ đi vào lộ trình qua khổ nạn tới vinh quang như Con Mẹ. Mẹ được tưởng thưởng và tôn vinh như Con Mẹ. Trái tim thống khổ của Mẹ nay bừng sáng ánh hào quang mười hai triều thiên trên đầu Mẹ trong ngày Mẹ được tôn nữ vương.

3. Vì thế, khi thiết lập Lễ này, Giáo hội mong ước và mời gọi con cái mình chiêm ngắm và học theo gương vâng phục của Mẹ Maria. Cụ thể, chúng ta được mời gọi mau mắn thực hiện ý Chúa qua Thánh Kinh, qua giáo huấn Giáo hội, qua lời dạy của các bề trên, qua các biến cố trong cuộc sống, ... Một khi học theo gương vâng phục của Mẹ, chắc chắn ta cũng không thể quên khẩn xin Mẹ trợ giúp để vượt qua những nghịch cảnh, nhìn ra ánh sáng trong tối tăm, được đỡ nâng giữa bể khổ cuộc đời.

Với một Tác viên Tin Mừng, thái độ vâng phục được đòi hỏi trước hết và trên hết trong chính khả năng thực hành Lời Chúa mà họ rao giảng. Vì thế, tôi, bạn và anh chị, hãy mở lòng cho Chúa Giêsu, để Ngài dùng chính Tin Mừng của Ngài chỉ dạy, uốn nắn, biến đổi và đổ tràn ân sủng Thánh Thần, để chúng ta trở nên những Gabriel hôm nay, đem tin Bình An, tin Cứu Độ cho những anh chị em chúng ta được sai đến.

4.  Lạy Nữ Vương nhân hậu và quyền uy, xin thương xót – hướng dẫn và đỡ nâng con đang lảo đảo ngả nghiêng trên từng bước đường đời và trên mỗi hành trình sứ vụ. Xin cho con biết cùng Mẹ thưa lời Fiat triền miên trên hành trình dài dường như vô tận. Xin giúp con luôn tin tưởng, phấn đấu và trung thành với lời thưa vâng con đã thốt lên từ đáy quả tim hèn mọn phận người. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên - Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XX Thường Niên - Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XX Thường Niên - Đaminh Trần văn Tân, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XX Thường Niên - Nt. Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm A-Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên- Lm. Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XX Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     CHỦ NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN- Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần XX Thường Niên C: ĐỂ ĐƯỢC CHÚA NÂNG LÊN_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên Năm C_Jos Tạ Duy Tuyền
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XX Thường Niên Năm C_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm. Phaolô Nguyễn Nguyên
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
     CHỦ NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XX Thường Niên C: THẮP LỬA CHO ĐỜI_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí