Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34

THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN NĂM B

Lời Chúa:Lc 11, 29-32

Icon_Dove-Bible_02.pngKhi đám đông tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.

Suy niệm:

Trình thuật Tin mừng là một trong những bài giảng của Chúa Giêsu trước đám đông đang nghe Ngài. Ngài dẫn chứng dấu lạ ngôn sứ Giôna và khiển trách sự cứng lòng của con người trước ân ban của Thiên Chúa. Ngày trước, dân thành Ninivê đã hoán cải nhờ biết lắng nghe và thực hành sám hối qua lời kêu gọi của ngôn sứ Giôna. Ngày nay, con người đã không nhận ra Chúa Giêsu chính là dấu lạ cho họ. Họ mải mê với những danh, lợi, thú và bỏ qua lời mời gọi của Chúa Giêsu: hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Phải chăng lời khiển trách dân chúng khi xưa cũng là lời khiển trách Chúa dành cho tôi hôm nay? Trách nhiệm của mỗi Kitô hữu là trở nên dấu lạ cho con người thời đại.

Chúa Giêsu mời gọi tôi sám hối và tin vào Ngài. Sống trong thời đại đề cao vật chất, hưởng thụ, con người có khuynh hướng chạy theo những gì phù phiếm bên ngoài hơn là các giá trị nhân bản tâm linh; nguy cơ tôn thờ một chúa khác đang rất phổ biến và thái độ sống dửng dưng trước những người nghèo đang là nguyên nhân của những bất an trong xã hội. Khi con người chối từ Thiên Chúa chính là lúc con người không cần hoán cải. Khi con người chối từ Thiên Chúa chính là lúc con người tự đưa mình xuống vực thẳm. Là Kitô hữu, tôi được mời gọi tin vào Đức Kitô. Tin vào Ngài là chấp nhận lội ngược giòng với những xu hướng thời đại. Sẵn sàng chịu thiệt thòi để đặt các giá trị thiêng liêng lên trên các giá trị vật chất. Chẳng hạn, luôn luôn tham dự thánh lễ Chúa nhật và lễ trọng theo luật buộc của Giáo Hội và bỏ qua những chuyến làm ăn thu được khá nhiều tiền lời. Sẵn sàng giúp đỡ những người túng thiếu, những người cơ nhỡ. Sống hiền lành, khiêm nhượng, sống yêu thương, quảng đại, tha thứ cho người khác chỉ vì mang trong mình dấu ấn của Đức Kitô.

Thể hiện đúng vai trò người Kitô hữu có nghĩa là trở nên dấu chỉ cho con người thời đại. Gương thánh linh mục Maximilianô Maria Kolbê tự nguyện chết thay cho người bạn tù vào những năm xảy ra thế chiến thứ hai luôn là dấu chấm hỏi cho những con người không có đức tin ở mọi thời đại. Tinh thần phục vụ không điều kiện những con người đau khổ của Mẹ Têrêsa Calcutta và các nữ tu dòng của Mẹ là một hiện tượng trong thế giới hôm nay … và rất nhiều mẫu gương khác đang thôi thúc tôi duyệt xét lại thái độ sống đức tin của. Tôi phải trở nên dấu chỉ cho những người sống với tôi, tôi phải là niềm khích lệ cho những người muốn tìm Chúa, tôi phải là con đường dẫn mọi người đến ơn cứu độ.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã đến trần gian với mong muốn cho con người “được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Xin cho con biết không ngừng hoán cải và thực hành đức tin ngay trong chính môi trường con đang sống. Xin cho con biết khiêm tốn nhìn nhận những giới hạn của mình đồng thời biết cậy dựa vào ơn Chúa vì không có Chúa con không làm được gì. Xin cho con mỗi khi dấn thân phục vụ anh chị em đồng loại luôn ý thức là làm cho Chúa để con luôn giữ được lòng nhiệt thành và trung tín với Chúa đến cùng. Amen.

Nt. Lan Chi


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên-Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A -LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A_ Lễ Chúa Kitô Vua_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A _Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN IV MÙA CHAY
     THỨ HAI TUẦN THÁNH
     THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH
     THỨ HAI TUẦN 5 MÙA CHAY
     THỨ HAI TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN NĂM B