Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34

THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH

(Ga 14, 21-26)

Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”.

(Ga 14, 21)

Suy niệm:

Yêu Chúa, được Chúa đến và ở lại… đó là điều thiết yếu đối với đối với một Giáo Hội đang đối diện với rất nhiều thách đố như hiện nay.

Sống trong thời đại mà con người luôn chối từ sự hiện diện của Thiên Chúa, Giáo Hội đang phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, bị chống đối, bị cô lập, bị hiểu lầm. Người Kitô hữu dễ bị mất phương hướng nếu không muốn nói là mất đức tin.

Lời Chúa hôm nay gợi mở cho chúng ta một lối đi, một giải pháp chắc chắn : “Yêu mến Thầy thì sẽ tuân giữ lời Thầy”. Tuân giữ lời Chúa là trung thành với giáo huấn của Chúa, là đi theo con đường Chúa đi, con đường yêu thương và phục vụ, con đường hy sinh và từ bỏ. Tuy nhiên, trong một xã hội hưởng thụ, có mấy ai thích đi theo con đường của Cha? Ngay cả người Kitô hữu cũng dễ nghiêng chiều theo những sự dễ đi, lối sống tự do. Vì thế các gi trị Tin Mừng ngày càng trở nên mờ nhạt và mất dần ý nghĩa.

Trách nhiệm của người Kitô hữu rất quan trọng. Làm sao để cho Chúa hiện diện trong chính cuộc đời của mình và chính mình phải trở nên muối, nên men cho xã hội hôm nay?

- Yêu Thầy và được Chúa Cha yêu lại. Một người được Chúa Cha yêu mến nghĩa là người đó được chia sẻ ơn gọi làm Con với Chúa Giêsu: “Đây là Con Ta rất yêu dấu, Ta hài lòng về Người” (Mt 3,17). Đó hòan tòan là một ân ban của Thiên Chúa, một vinh dự lớn lao so với thân phận mỏng dòn của con người. Ở đây Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta ngôi vị Thiên Chúa của Người đồng thời nâng cao phẩm giá con người, cho con người được làm con Chúa. Con người đáp trả ân ban ấy bằng cách sống xứng với ân sủng mình đã lãnh nhận. Và rồi,

- Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Một người có Chúa ở cùng thì trở nên cao cả và tràn đầy hạnh phúc. Một tâm hồn đầy Chúa sẽ là lời chứng sống động nhất cho con người trong thời đại hôm nay. Đó là một hệ quả, là một kết thúc tốt đẹp cho những con người có Chúa, phong ba bão táp hay những cám dỗ cuộc đời có nổi lên cũng không thể làm lay chuyển đức tin của họ.

Cầu nguyện:

Lạy Cha, chúng con hãnh diện vì được làm con Cha, chúng con vui mừng vì những ân huệ Cha ban. Mỗi ngày sống của chúng con là những lời kinh tạ ơn dâng lên Cha. Xin cho chúng con luôn gắn bó với Chúa trong Bí tích Thánh Thể, bằng suy tư cầu nguyện, bằng hy sinh hãm mình, để mỗi lần chúng con dấn thân phục vụ những anh chị em đau khổ, chúng con giới thiệu gương mặt Thiên Chúa giàu lòng xót thương và chứng tỏ cho mọi người biết rằng : Thiên Chúa vẫn đang hiện diện làm chủ lịch sử nhân loại. Amen.

Nt. Lan Chi

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên-Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A -LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A_ Lễ Chúa Kitô Vua_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A _Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     THỨ HAI TUẦN 5 MÙA CHAY
     THỨ HAI TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT THỨ 4 PHỤC SINH
     Thứ Bảy Tuần 23 Thường Niên B
     THỨ HAI TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     CHỦ NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN B