Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34

THỨ HAI TUẦN THỨ 3 PHỤC SINH

(Ga 6, 22-29)

Suy niệm:

Icon_Dove-Bible_02.pngBài Tin Mừng tiếp nối trình thuật Chúa Giêsu hoá bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng. Hình ảnh này gợi lên việc Chúa dùng Manna để nuôi dân Israel trong cuộc hành hương về đất hứa. Đây cũng là hình ảnh báo trước việc Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh thể trong bữa tiệc ly. Cũng như dân Israel, trong hành trình tiến về quê trời, người Kitô hữu vẫn được nuôi dưỡng bằng Lời và Mình Máu thánh Chúa. Đời sống của người tông đồ trong thời đại hôm nay thiết nghĩ cũng nên được duyệt xét dưới ánh sáng của Đức Kitô Phục sinh, hiểu rõ ý muốn của Đấng đã sai mình chắc hẳn chúng ta sẽ nghĩ đúng, nói đúng và hành động đúng :

Lần giở lại những trang Tin mừng của các Thánh sử khác, chúng ta thấy có những chi tiết hơi khác một chút so với bản văn của Gioan. Chẳng hạn như Tin mừng theo Thánh Mathêu nói rõ : “Sau khi giải tán đám đông, Chúa Giêsu giục các môn đệ sang bờ bên kia…”(Mt 14,22 ). Vì sau khi chứng kiến phép lạ Chúa Giêsu đã làm, dân chúng muốn tôn Chúa Giêsu lên làm vua (x.Ga 6,15). Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ bài học của sự từ bỏ : từ bỏ lối sống an thân bởi vị thế của mình vừa mới tạo được trong lòng dân chúng; từ bỏ thói kiêu căng tự mãn vì những thành công mình vừa đạt được; từ bỏ danh lợi mình sẽ có được mà hoàn toàn không do uy tín của mình. Chúa Giêsu đã nhiều lần cảnh giác các môn đệ trước những cám dỗ của tiền bạc, tình cảm, địa vị, tiếng tăm… khi được sai đi : “Đừng gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo” (Lc 9,3). Trong khi thi hành sứ vụ, người tông đồ dễ nhầm lẫn giữa lợi ích cá nhân với sứ vụ chung của Giáo Hội, giữa uy tín của cộng đoàn so với uy tín của mình. Cũng như các môn đệ, tôi có thể tạo uy thế của mình qua công việc mà tôi đảm nhận nhân danh Giáo hội, tôi có thể được hưởng nhiều lợi lộc từ những thành quả tôi đạt được không do công sức của riêng tôi. Chỉ khi nào tôi đón nhận và thi hành lời mời gọi của Chúa Giêsu là sang bờ bên kia để đi đến miền đất mới, miền đất mà ở đó tôi trở nên một kẻ vô danh, một người xa lạ đối với những con người tôi được sai đến để phục vụ; ở đó tôi lớn lên không nhờ vào những giá trị tinh thần và vật chất mà người ta dâng tặng cho tôi nhưng được Chúa nuôi dưỡng bằng chính Lời và Mình Máu thánh Người; ở đó tôi không kết thân với những con người mà tôi có trách nhiệm coi sóc họ nhưng gắn bó với Đấng đã yêu thương chọn gọi và sai tôi đi. Vì thế, những thành công hay thất bại mà tôi gặp phải trên đường sứ vụ luôn mang chiều kích hướng thần, nghĩa là tất cả cho Chúa và vì Chúa. Đời sống của người tông đồ càng ngày càng phải tiêu hao đi để cho Chúa mỗi ngày được lớn lên trong tâm hồn nhân loại.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã nói với người Do Thái : “Các ngươi tìm Ta không phải vì các ngươi chứng kiếm những việc Ta làm nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê” (Ga 6,26 ). Chúa đã hiểu rất rõ động lực thúc đẩy họ đi tìm Chúa. Xin dạy chúng con đừng bao giờ tìm kiếm những giá trị trần thế khi thi hành sứ vụ, xin giúp chúng con xác định rõ cùng đích cuộc đời chúng con là chính Chúa. Vì thế những việc chúng con làm hôm nay nhân danh Chúa, nhân danh Giáo Hội là tìm kiếm phúc lộc vĩnh cửu Chúa dành cho chúng con. Amen.

Nt. Lan Chi


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên-Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A -LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A_ Lễ Chúa Kitô Vua_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A _Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     THỨ HAI TUẦN THỨ 4 PHỤC SINH
     THỨ HAI TUẦN VII PHỤC SINH
     THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN NĂM B.
     THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN IV MÙA CHAY
     THỨ HAI TUẦN THÁNH
     THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH
     THỨ HAI TUẦN 5 MÙA CHAY
     THỨ HAI TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN NĂM B