Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Giáng Sinh

Thứ Năm Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Lễ Thánh Stêphanô Tông đồ

LÀM CHỨNG CHO CHÚA

Lời Chúa: Mt 10,17-22

giang sinh 08.png(17) "hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. (18) Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. (19) Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì: (20) thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Chúa Cha nói trong anh em.

(21) "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. (22) Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

Suy niệm

Trong niềm vui toàn thể nhân loại vừa đón mừng Con Thiên Chúa Giáng sinh, Lời Chúa hôm nay có vẻ đi ngược lại với niềm vui đó khi nói đến những bách hại mà Hội thánh phải chịu. Thánh sử Matthêu cho chúng ta thấy những bắt bớ, những mâu thuẫn của những người mang danh Kitô hữu. Đặc biệt, qua mẫu gương tử đạo của Thánh Stêphanô, một chứng tá sống động về tình yêu Thiên Chúa của người môn đệ trung kiên. Cái chết của Stêphanô là một bằng chứng hiển nhiên, một lời chứng mãnh liệt về Đấng Cứu Thế.

Trong các lời giáo huấn của Đức Giêsu với các môn đệ, Đức Giêsu đã báo trước cho các ông những khó khăn, khổ cực mà các ông sẽ chịu khi theo Ngài. Những bắt bớ, bách hại đó đều nhằm làm chứng cho Đức Giêsu: “Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em torng các hội đường của họ. và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết”. Dù vậy, Đức Giêsu luôn mời gọi các môn đệ can đảm khi làm chứng cho Ngài, Ngài còn dặn các môn đệ khi người ta bắt bớ đánh đòn và điệu ra trước vua Chúa quan tòa thì các con can đảm làm chứng cho Thầy. Tuy vậy, Đức Giêsu không bao giờ để các môn đệ làm chứng cho Ngài bằng sức riêng và đơn lẻ, nhưng dặn các môn đệ đừng lo lắng vì có Chúa Thánh Thần luôn đồng hành với các ông, Chúa Thánh Thần sẽ dạy các ông biết nói gì khi các ông bị điệu ra trước vua quan. Ngài luôn đồng hành và ơn soi sáng cho các ông: “Anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em”.

 Phó tế Stêphanô đã mạnh dạn rao giảng về ơn cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện nơi Đức Giêsu với ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Trải qua những thử thách, bách hại, đòn roi noi thân xác, Thánh Stêphanô vẫn luôn cầu nguyện cho những người ném đá mình và tha thứ thật lòng cho những người giết hại mình. Những chứng tá bằng lời đó vẫn chưa mạnh mẽ bằng chính đời sống và cái chết của Thánh Stêphanô. Thánh Stêphanô đã làm chứng bằng lời rao giảng về Đức Giêsu, bằng lời rao giảng về tình yêu Thiên Chúa và bằng việc cầu nguyện tha thiết cho những người lầm lạc, bao dung tha thứ cho những kẻ ném đá giết hại mình : “Lạy Chúa, xin đừng chấp tội họ”. Lời cầu nguyện của Thánh Stêphanô mang đậm chất Tin mừng, Ngài không hằn học, ghen ghét và nhất là không muốn báo thù những người gây cho mình những đau đớn thể xác. Ngài yêu thương và tha thứ cho họ và hơn thế nữa Ngài cũng muốn họ cũng được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa. Khi đối diện với cái chết Thánh Stêphanô luôn đặt mình trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa nên Ngài đã cầu xin Thiên Chúa, trao phó cuộc đời mình cho Thiên Chúa khi kêu cầu danh Chúa : “Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con”.

Có thể mỗi người chúng ta cũng đã làm chứng cho Thiên Chúa bằng lời rao giảng của mình về Thiên Chúa tình thương, về Thiên Chúa cứu độ, về Thiên Chúa bao dung nhưng nhiều lúc chúng ta chưa biết cầu nguyện cho những người chống đối mình, chưa biết tha thứ thật lòng cho những người gây tổn thương hoặc làm hại đến chúng ta. Cùng với sự trợ giúp của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta cũng có thể nên giống Thánh Stêphanô theo cách riêng của mình, đó là chúng ta biến ghen ghét thành yêu thương, không mang hận thù, không báo oán những người làm hại mình và nhất là luôn biết tha thứ cho những người xúc phạm đến mình

Xin cho mỗi người chúng ta biết noi gương Thánh Stêphanô tử đạo, làm chứng cho Chúa bằng lời cầu nguyện cho những người không đồng thuận với mình và biết tha thứ  thật lòng cho những ai gây thiệt hại cho mình, có như vậy chúng ta mới là con cái Thiên Chúa đang sống tinh thần tử đạo.

Nt. Maria Phương Trâm

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần I Mùa Chay - Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Chay_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh_ Nt. Maria Phạm Thực

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Nhiều tác giả
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH. Lm. Jos. Trần Quốc Thắng
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH. Giuseppina Nguyễn Thị Minh Tứ
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM SAU LỄ HIỂN LINH. Mai Đệ Liên
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ TƯ SAU LỄ HIỂN LINH. Nữ Tỳ Thánh Thể
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN LỄ CHÚA HIỂN LINH NĂM C. Nt. Maria Chinh Anh, OP.
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH C.Nhiều tác giả
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH. Lm. Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY ĐẦU THÁNG. Lm Đaminh Đỗ Hữu Nam