Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 1

Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng Năm A

THỰC HÀNH LỜI CHÚA: NỀN MÓNG ĐỨC TIN

Lời Chúa: Mt 7, 21. 24- 27

91Hinh1.jpg(21) "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.

(24) "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. (25) Dù mưa sa, nước cuốn, hay bảo táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. (26) Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trrên cát. (27) Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".

Suy niệm

Trong những công đoạn xây nhà, chắc ai cũng nhận thấy rằng, việc xây dựng nền móng vững chắc là qua trọng nhất.

Móng có chắc thì nhà mới vững. Trái lại, nhà xây càng cao mà móng càng yếu thì nguy cơ sụp đổ càng khủng khiếp biết là dường nào. Chất liệu để xây nền móng vững chắc thường là bằng đá.

Chúa Giêsu, cách đây 2000 năm, đã dùng hình ảnh đó để nói về tình trạng của những người thực hành hay không thực hành lời Chúa.

Thật vậy, bài Tin mừng hôm nay là phần cuối của bài giảng trên núi. Sau khi giảng dạy rất nhiều điều, Đức Giêsu kết luận: việc quan trọng không phải chỉ là lắng nghe những lời giảng đó, cũng không phải chỉ là việc tuyên xưng Chúa ngoài môi miệng, nhưng là biết đem những điều ấy ra thực hành. Và Ngài còn ví: người nào lắng nghe lời Chúa mà không thực hành thì như người ngu xây nhà trên cát; còn người đã nghe lời Chúa mà còn thực hành lời Chúa nữa thì giống như người khôn xây nhà trên đá.

Lời Chúa nói làm chúng ta phải rà soát lại ngôi nhà đức tin của mình; nghĩa là mỗi chúng ta hồi tâm nhìn lại cách sống đạo của mình để biết được nhà mình đã xây thế nào?

Thư chung HĐGM-VN năm 2006 cho biết: người Việt Nam có lòng đạo đức, đọc kinh, dự lễ nhiều nhưng thực sự đời sống đạo chưa có chiều sâu, nghĩa là chưa thực hành lời Chúa trong cuộc sống của mình là mấy. Điều đó ít nhiều phản ánh đúng tình trạng sống đạo của mỗi người chúng ta; bởi vì:

- Khởi đầu bài giảng trên núi, Chúa nói: “phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ”; nhưng bản thân chúng ta nhiều khi còn ham mê của cải, chạy theo những tiện nghi vật chất, có khi còn làm giàu một cách bất chính nữa. (như trộm cắp, bất công, buôn gian bán lận…)

- Chúa nói: “phúc cho ai hiền lành” vậy mà nhiều khi -không làm chủ được cảm xúc của mình- chúng ta còn gây gỗ, cãi nhau, gây gương xấu cho người ngoại đạo.

- Mối phúc thứ năm Chúa nói: “phúc cho ai có lòng thương xót”; Chúa còn đồng hóa Ngài với những kẻ nghèo đói, bé nhỏ nhưng rất nhiều khi chúng ta từ chối giúp đỡ họ dù chỉ một chén cơm hay một ly nước lã. ….

Nếu thực sự là thế thì quả thật, chúng ta là những người xây nhà trên cát, khi có mưa sa, bão tố, nước cuốn…nghĩa là những khó khăn bách hại, những trào lưu xấu ập vào, thì ngôi nhà đức tin của chúng ta sẽ sớm sập đổ.

Lời Chúa hôm nay cảnh tỉnh chúng ta. Và như thế việc sống lời Chúa là điều cần kíp vì chẳng ai có thể yên tâm “an cư lâu dài” khi xây nhà mình trên cát! 

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng con vừa trải qua NĂM ĐỨC TIN.

Lời Chúa hôm nay giúp chúng con nhìn lại ‘nền móng’ ngôi nhà đứng tin của mình. Có thể chúng con giật mình vì nhận thấy mình xây nhà trên cát khi chưa biết thực hành Lời Chúa! chúng con tạ ơn Chúa đã dùng lời Chúa để nhắc nhở chúng con.

Xin cho chúng con -ngay từ bây giờ và mỗi ngày- biết sống lời Chúa trong đời sống đạo của mình. Như thế ngôi nhà đức tin của chúng con sẽ được vững chắc. Nhờ thế, chúng con mới có thể đứng vững trước các thế lực và trào lưu xấu đang đe dọa, xói mòn và tàn phá xem ra ngày càng khốc liệt. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Thành Tiến

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng Năm C_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Kính Thánh Phanxicô Xaviê_Lm Giuse Nguyễn Đình Nhu
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng C_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng C _Lm. Đan Vinh HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng - Nt.Thiên Thảo SJP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng Năm A. Nt. Maria Chinh Anh
     Lễ kính thánh Phanxicô Xaviê: “Cháy, cháy… trong tim”. Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng năm A: CUỘC GẶP GỠ THẦN DIỆU. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Gợi Ý Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng A: SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA. Nt Têrêsa. Ngọc Lễ
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A. Nhiều tác giả
     Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A: Không ai biết được giờ nào. Lm Phaolô Nguyễn Văn Đông
     LỄ MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN I MÙA VỌNG NĂM C. Nữ Tỳ Thánh Thể
     SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN I MÙA VỌNG NĂM C. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, ĐMTT.
     SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN I MÙA VỌNG NĂM C.Lm. Đaminh Nguyễn Thành Tiến.