Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 20

Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên

Lời Chúa: Mt 22, 34-40

daisy-8102008.jpg(34) Khi nghe tin Ðức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại. (35) Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Ðức Giêsu để thử Người rằng: (36) "Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn lớn nhất?" (37) Ðức Giêsu đáp: "Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. (38) Ðó là điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu. (39) Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. (40) Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy".

Suy niệm

Người Do-Thái ngày xưa buộc phải tuân giữ gần cả ngàn khoản luật khác nhau. Trong những khoản luận này gồm 365 luật buộc và 248 luật cấm. Người Do Thái chắc chắn đã cảm thấy mệt mỏi trước những khoản luật như ách nặng ám ảnh họ trong mỗi hành vi. Vì thế, việc tìm cho ra đâu là giới luật quan trọng hàng đầu mà mỗi người phải ưu tiên thực hiện là vấn đề không dễ. Ðây cũng chính là vấn nạn mà một người thông luật đặt ra với Chúa Giê-su: "Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?"

Chúa Giê-su đáp: "Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình." Tất cả các giới răn nếu không được tuân giữ với một lòng yêu mến, thì nó chỉ là những luật lệ khô cứng trói buộc con người, nhưng nếu có lòng yêu mến Chúa, thì luật lệ ấy sẽ giải phóng con người và nó không phải là cái ách nặng nề mà là lẽ sống hướng dẫn và triển nở con người.

Thiên đạo và nhân đạo như là 2 trục chính-trực hướng lên trên và trực ngang, tạo nên thế thăng bằng trong cuộc sống tâm sinh lý của mỗi con người. Thiên đạo là luật được Chúa Giê-su nêu trước và là luật nền tảng và căn bản để chính luật này sẽ hướng dẫn con người trong cách hành xử với nhau. Yêu mến Thiên Chúa với trọn cả con người, dành cho Chúa trọn trái tim và cuộc sống, đặt Chúa làm ưu tiên trong mọi suy nghĩ và hành động, và để cho Chúa chi phối cả cuộc sống. Nhân đạo là luật tình yêu thương và tình yêu thương này rất đơn giản dễ hiểu mà ai cũng có thể làm được đó là yêu thương người khác như chính mình.

Đôi khi con người tách rời 2 giới luật này thành hai chiều kích khác nhau, và không đồng nhất và quân bình trong hành xử của con người. Người ta có thể rất sốt mến Chúa trong đền thờ, và sẵn sàng hy sinh ép xác hay dâng cúng mọi thứ cho Thiên Chúa tại trong đền thờ…nhưng ra khỏi đền thờ, trong tương quan và hành xử với người khác thì thiếu tôn trọng, bất công và chèn ép, thậm chí thủ đoạn… hai giới răn mến Chúa và yêu người. Ðó vẫn là hai việc khác nhau: không thể coi mến Chúa là thương người; và cũng không được coi thương người là mến Chúa. Nhưng đó là hai việc quan trọng như nhau; phải thi hành cả hai, phải quý cả hai như một; phải kết hiệp với Chúa và đồng thời cũng phải hợp nhất với mọi người.

Xin Chúa thương giúp mỗi người chúng con biết yêu mến Chúa thật lòng và cũng biết yêu thương những người con sống với một cách chân thành.

Giuseppina Minh Tứ


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên - Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XX Thường Niên - Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XX Thường Niên - Đaminh Trần văn Tân, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XX Thường Niên - Nt. Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm A-Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên- Lm. Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     Thứ Tư tuần XX thường niên năm C: LÒNG NHÂN CỦA THIÊN CHÚA. Nữ Tỳ Thánh Thể.
     Suy niệm Tin Mừng Thứ Ba XX Thường niên C.
     Thứ 2 tuần XX Thường Niên: Hai người nói chuyện lệch pha. Nt. Minh Thùy
     Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường niên C. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy NiệmTin Mừng Chủ Nhật 20 Thường Niên C. Nhiều tác giả
     SUY CHIÊM LỜI CHÚA: Thứ Năm sau Chúa Nhật XX Thường niên B. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, OP
     TIẾP NHẬN LỜI MỜI. Nt. Maria Trần thị Phượng
     SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XX THƯỜNG NIÊN B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
     CẦU NGUYỆN BẰNG KINH THÁNH: Thứ Hai sau Chúa Nhật XX Thường niên B. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, OP
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XX THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể.