Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 20

Thứ 2 tuần XX Thường Niên

Mt 19, 16-22

Hai người nói chuyện lệch pha

LỜI CHÚA

tin mung 2.jpg(16) Bấy giờ có một người đến thưa Chúa Giêsu rằng : "Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời ?" (17) Chúa Giêsu đáp : "Sao anh lại hỏi tôi về điều tốt ? Chỉ có một Ðấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn". (18) Người ấy hỏi : "Ðiều răn nào ?" Chúa Giêsu đáp : "Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. (19) Ngươi phải thờ cha kính mẹ", và "Ngươi phải yêu thương đồng loại như yêu chính mình". (20) Người thanh niên ấy nói : "Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa ?" (21) Chúa Giêsu đáp : "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi". (22) Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

 SUY NIỆM

Quý vị và các bạn thân mến,

Đoạn Phúc Âm chúng ta vừa nghe, khiến chúng ta có cảm nhận rằng, dường như có một sự lệch pha, có một sự không đồng điệu trong cuộc nói chuyện giữa Chúa Giêsu và người thanh niên giàu có. Sự lệch pha trong cuộc nói chuyện này, được thể hiện qua những câu trả lời của Chúa Giêsu, đã gợi lên những ý tưởng hướng chúng ta đến cuộc sống hoàn thiện và dẫn chúng ta vào cõi sống muôn đời :

Khi anh thanh niên đến hỏi Chúa Giêsu về “điều tốtanh phải làm để được sống đời đời, Chúa Giêsu không trả lời anh về “điều tốt” mà Ngài lại trả lời anh “chỉ có một Ðấng tốt”. Anh thanh niên có cái nhìn nhỏ hẹp về “điều gì tốt” phải làm mà thôi, còn Chúa Giêsu nói về “Đấng tốt” nghĩa là Ngài mời gọi anh nên hoàn hảo, không chỉ làm vài điều tốt, mà làm tất cả mọi điều tốt, là trở nên giống Chúa Giêsu là Đấng tốt, rất tốt trong mọi sự.

Khi anh thanh niên hỏi Chúa Giêsu về điều anh phải làm, anh đã nhắm đến việc là “để được hưởng sự sống đời đời”, nghĩa là anh nhắm đến “quyền lợi” cái mà anh sẽ “được hưởng” sau khi đã làm điều tốt ; Chúa Giêsu lại hướng anh đến các “nghĩa vụ”, cái anh muốn thực hiện để được vào cõi sống là “hãy giữ các giới răn”. Như thế, người theo Chúa phải là người nghĩ đến  “bổn phận và nghĩa vụ” phải chu toàn, trước khi nghĩ đến “quyền lợi” đáng được hưởng.

Anh thanh niên quan tâm đến “sự sống”, còn Chúa Giêsu lại nói về “cõi sống”. Sự sống là vấn đề của cá nhân, cõi sống là vấn đề chung. Cõi sống là nơi có sự sống của nhiều người, là nơi không chỉ một mình anh thanh niên được hưởng sự sống, mà là nơi mọi người đều nỗ lực để được hưởng. Cách nói này của Chúa nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng, đừng chỉ tìm sự sống cho riêng mình, nhưng là tìm sự sống cho mình và cho cả đồng loại của mình. Phải có sự quảng đại trên con đường nên trọn lành, không chỉ ích kỷ cho riêng mình, mà là tìm mọi cách để cho mọi người đều được hưởng phúc, đều được vào cõi sống như mình.

Anh thanh niên quan tâm đến các điều răn cụ thể đã được nêu trong luật, khi anh hỏi Chúa “điều răn nào ?” Chúa Giêsu trả lời anh cũng bằng những điều răn cụ thể, những điều có trong khoản luật với những ràng buộc trong tương quan giữa người với người, và ở điểm cuối cùng Chúa nhấn mạnh “phải yêu đồng loại như yêu chính mình". Dường như anh thanh niên, không quan tâm đến đòi hỏi trọn vẹn mà Chúa Giêsu nhấn mạnh ở điểm sau cùng này “phải yêu đồng loại như yêu chính mình", vì thế anh đã trả lời "tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ”. Chúa Giêsu kiểm chứng lại điều anh thanh niên đã trả lời khi khẳng định rằng mình đã chu toàn mọi điều. Ngài chỉ dẫn cho anh thấy vấn đề rất thực tế và cụ thể trong bối cảnh rất riêng của anh là : anh đang rất giàu có, và ngay bên cạnh anh đang có những người nghèo khổ, vậy “hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo,… rồi hãy đến theo tôi”. Rõ ràng là, nóiyêu đồng loại như yêu chính mình" thì dễ ; nhưng làm một việc cụ thể để yêu đồng loại như chính mình thì thật là khó. Hiện tại chính anh thanh niên này đang rất giàu có, và ở bên cạnh anh còn có muôn người đói khổ. Lẽ ra anh phải quảng đại bán đi những cái anh có để cho người nghèo thì anh lại “buồn rầu bỏ đi”. Chúa muốn anh xác định, tình yêu thương của anh với đồng loại không phải là lý thuyết chung chung nữa, mà giờ đây tình yêu thương ấy phải được thể hiện bằng việc làm cụ thể, trong trường hợp và trong bối cảnh cụ thể của riêng anh.

Một điều cuối cùng mà lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ, một điểm lệch quan trọng. Tiến trình nên trọn lành của anh thanh niên đã có những khởi đầu rất đẹp : Anh khao khát làm điều tốt. Anh muốn hưởng sự sống đời đời. Anh đã giữ các điều răn. Anh đã tự nguyện đi tìm con đường trọn lành. Anh đã tìm được người hướng dẫn cho anh đường trọn lành… Nhưng tiến trình đó còn nhiều điều giới hạn, bởi vì : Anh đang tìm mình hơn là tìm Chúa. Anh chưa quảng đại với tha nhân trên đường trọn lành. Anh chưa dám đối diện với sự thật của anh và của người sống xung quanh anh. Anh còn giả tạo và hình thức. Anh chưa dám dứt khoát với những ràng buộc, chưa dám cho đi, chưa dám dấn thân. Anh đã buồn rầu bỏ đi… Cuối cùng anh đã bỏ cuộc, anh bỏ đi tiếng gọi và sự thúc bách nên trọn lành trong cõi lòng của anh. Anh đã “bỏ đi” chỉ vì anh đã gắn bó với của cải hơn là gắn bó với khát vọng nên trọn lành.

Nhìn về anh thanh niên trong bài Tin Mừng rồi lại nhìn về bản thân của chính mình, chắc hẳn chúng ta cũng nhận thấy mình còn nhiều bất toàn thiếu sót. Mỗi người chúng ta cùng hiệp ý dâng lên Chúa những lời cầu nguyện chân thành tha thiết :

Lạy Chúa Giêsu,

ánh sáng và bóng tối, điều tốt và sự xấu thì dễ phân biệt,

còn bóng mờ, và những chọn lựa dứt khoát để nên trọn lành thì khó nhận ra hơn.

Con đã mạnh dạn khước từ bóng tối

nhưng khi nhìn thật sâu vào lòng mình,

con vẫn thấy có nhiều bóng mờ tác động.

Con an tâm ở lại trong bóng mờ,

vì thấy đó chưa phải là một tội.

Nhưng con cũng áy náy

vì biết rằng bóng mờ là nơi

ánh sáng Chúa chưa thấm nhập trọn vẹn.

Con không muốn bóng mờ thành ánh sáng,

vì con vẫn muốn giữ lại một điều gì đó rất quý đối với con.

Con đã ngoảnh mặt bỏ đi.

Lạy Chúa

 Xin giải phóng con khỏi những lệch lạc để con mạnh dạn chọn lựa sự hoàn thiện

để con được tự do yêu mến và phụng sự Chúa hơn.

Xin chinh phục lòng con để con được thuộc trọn về Chúa.

Xin kéo con ra khỏi thái độ lấp lửng, nước đôi,

để con dứt khoát đặt Chúa trên mọi sự,

để con yêu tha nhân như yêu chính mình con.

Amen.

 

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên - Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XX Thường Niên - Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XX Thường Niên - Đaminh Trần văn Tân, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XX Thường Niên - Nt. Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm A-Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên- Lm. Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường niên C. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy NiệmTin Mừng Chủ Nhật 20 Thường Niên C. Nhiều tác giả
     SUY CHIÊM LỜI CHÚA: Thứ Năm sau Chúa Nhật XX Thường niên B. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, OP
     TIẾP NHẬN LỜI MỜI. Nt. Maria Trần thị Phượng
     SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XX THƯỜNG NIÊN B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
     CẦU NGUYỆN BẰNG KINH THÁNH: Thứ Hai sau Chúa Nhật XX Thường niên B. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, OP
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XX THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể.
     BÀI SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B: ĐỂ CÓ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. Lm.Paul Nguyễn Nguyên
     BÀI SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B: TÌNH YÊU TẬN HIẾN. Lm.Jos Tạ Duy Tuyền.
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B: ĂN THỊT UỐNG MÁU.Lm. Giuse Đỗ Đức Trí