Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 4

Thứ Tư – Lễ Đêm Giáng Sinh 2013

ĐẤNG CỨU ĐỘ - ĐẤNG GIẢI THOÁT ĐÃ ĐẾN

noel2.jpg

Dù đã biết trước và cũng được chuẩn bị trước, song người dân Nam Phi vẫn cảm thấy hụt hẫng, mất mát, đau buồn khi hay tin ông Nelson Mandela qua đời hôm đầu tháng 12 vừa qua. Và không chỉ người dân Nam Phi mà tại nhiều nơi khác trên thế giới, nhiều người cũng có cảm giác ấy khi biết tin này.

Cựu Tổng thống Nam Phi là một chính khách có một không hai. Ông không chỉ được người dân Nam Phi kính phục, tôn trọng mà nhiều người trên thế giới – từ các nhà lãnh đạo các quốc gia, tổ chức quốc tế, các tôn giáo đến người dân thường – đều dành cho ông một sự kính trọng đặcbiệt. Trong thời gian tang lễ của ông, người dân Nam Phi không khóc than, nhưng trái lại họ lại đổ ra đường phố để nhảy múa reo mừng. Họ reo mừng không phải vì ông qua đời, mà họ reo mừng vì những gì ông đã đem lại cho dân nam Phi và cho những người da màu. Ông được tôn vinh như một nhà cách mạng, một người đã giải thoát dân Nam Phi khỏi sự áp bức bóc lột và sự phân biệt chủng tộc, trả lại cho người da màu cái quyền để họ làm người và làm một công dân.

Thưa quý ông bà anh chị em, đêm nay cả nhân loại cùng ca hát reo hò và cả không gian chung quanh đều toát lên niềm vui mừng hân hoan vì hôm nay chúng ta đón mừng Đấng đến để giải thoát không chỉ một dân tộc nhưng giải thoát muôn dân khỏi nô lệ của tội lỗi, trả lại cho chúng ta quyền tự do để chúng ta sống xứng với phẩm giá con người và con Thiên Chúa.

Giữa lúc dân Chúa rơi vào cảnh nô lệ mất nước mất nhà, bị ngoại bang đàn áp, và điều nhục nhã đau đớn nhất đối với họ, đó là dân ngoại đã nhục mạ cả Thiên Chúa Israel và xúc phạm đến đền thờ của Ngài, thì Tiên tri Isaia loan báo về việc một Đấng sẽ được Thiên Chúa ban tặng, Ngài sẽ giải thoát dân Ngài khỏi cảnh áp bức nhục nhã đó. Tiên tri đã khơi lên cho dân Chúa một niềm hy vọng: Đoàn dân đang lần bước trong bóng tối sẽ được nhìn thấy ánh sáng huy hoàng, Chúa sẽ ban cho họ niềm vui hoan hỷ, họ sẽ vui mừng hát ca người nông dân vui mừng trong mùa gặt, như người chiến sĩ chiến thắng trở về và chia nhau chiến lợi phẩm. Đấng Cứu thế sẽ đến từ nơi Thiên Chúa, Ngài sẽ dùng quyền uy mà giải thoát dân Người, đem lại cho họ một thời kỳ hạnh phúc ngập tràn, Ngài sẽ cất bỏ khỏi dân người sự nhục nhằn tủi hổ, những kẻ ức hiếp dân Người sẽ bị Thiên Chúa trừng trị, Đấng cứu thế sẽ trở thành thủ lãnh dẫn dắt dân Người, và Người còn như người cha yêu thương chăm sóc cho dân Người, và dân chúng sẽ không bao giờ còn phải đau khổ nhục nhằn nữa.

Đấng mà Tiên tri Isaia tiên báo nay đã đến, thế nhưng Ngài lại không đến trong tưng bừng như ngày một hoàng tử ra đời, mà ngài lại đến trong âm thầm đơn sơ nghèo nàn. Ngài không đến trong một cung điện, không một chút vinh quang của hoàng gia, nhưng Ngài lại được sinh ra trong một gia đình đơn sơ mộc mạc và sinh ra ở một nơi bần cùng ngèo nàn. Thế nhưng từ nơi bần cùng nghè hèn ấy, lại toát lên sự thánh thiện, từ nơi chuồng bò tối tăm ấy lại bừng lên ánh sáng hy vọng cho nhân loại.

Tin mừng giải thoát đã được các thiên thần mau chóng loan báo cho những con người bần cùng là những mục đồng, là những con người đang bị trói buộc bởi thể chế xã hội, bị trói buộc bởi sự nghèo nàn, bị coi thường trong mắt mọi người. Thế nhưng Thiên Chúa lại muốn chọn họ là những con người đầu tiên được đón nhận tin vui giáng sinh này và đem lại cho họ hy vọng ơn giải thoát đã bắt đầu: Anh em đừng sợ, này đây ta báo cho anh em một tin mừng trọng đại cũng là tin vui cho toàn dân: Hôm nay Đấng Cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành của Đavit, Người là Đấng Kitô là Đức Chúa. Cứ dấu này sẽ nhận ra Ngài: Anh em sẽ thấy một hài nhi mới sinh, bọc trong khăn và đặt nằm nơi máng cỏ.

Ngay trong lời loan báo của sứ thần dường như đã có sự mâu thuẫn: Tin vui cho toàn dân mà lại chỉ báo cho các mục đồng; một Đấng Cứu độ song lại là một hài nhi; sinh ra trong thành của Đavit mà lại bọc trong khăn và đặt nằm nơi máng cỏ. Tuy nhiên trong những hình ảnh trái ngược đó lại cho thấy sư khác biệt giữa một ông vua, một nhà cách mạng với Đấng Cứu thế, vì với sự khác biệt dường như mâu thuẫn này, đặt ra cho mỗi người chúng ta cái thế phải chọn lựa, đón nhận hoặc từ chối.

Thánh Phaolô trong bài đọc hai đã chỉ cho thấy rằng, Đức Giêsu, là Đấng Cứu Thế, đấng đem ơn giải thoát, ơn cứu độ đến cho trần gian, thế nhưng luôn kèm theo điều kiện. Muốn được giải thoát thì phải chấp nhận một sự chọn lựa dứt khoát, chọn đứng về Thiên Chúa hay đứng về phía thế gian, chọn đứng về phía ánh sáng hay chọn đứng trong bóng tối, chọn sống vươn lên khỏi sự lôi kéo trì trệ của xác thịt và dục vọng hay chọn làm nô lệ cho nó. Thiên Chúa chỉ có thể cứu độ chúng ta khi chúng ta chọn đứng về phía Ngài, Ngài chỉ có thể giải thoát chúng ta khi chúng ta quyết định chỗi dậy và đưa tay ra cho Ngài nắm lấy để kéo chúng ta lên. Thánh Phaolô khuyên rằng:Ân sủng đó đòi chúng ta phải bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, sống chừng mực công chính và đạo đức.

Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang vui mừng ca hát vì Đức Giêsu, Đấng cứu độ, Đấng giải thoát chúng ta đã đến, thế nhưng chúng ta đã được cứu độ, chúng ta đã được giải thoát chưa? Tại sao?

Để được giải thoát, chắc chắn chúng ta không thể thụ động chờ đợi, hoặc là vui mừng bên ngoài mà bên trong tâm hồn và cuộc đời chúng ta chưa đón nhận Ngài, chưa đứng về phía Ngài, chưa bước ra khỏi bóng tối. Một khi chúng ta không tin vào tình yêu và sự tha thứ của Chúa, vẫn cứ để cho bóng tối của tội lỗi bao trùm cuộc đời mình, vùi dập mình trong sự mặc cảm, sợ hãi thì chúng ta không thể đón nhận được ánh sáng của tự do.

Đấng cứu thế đã đưa tay ra, đã trao vào tay cho ta nhưng vũ khí để chống lại ma quỷ cám dỗ và những tấn công của dục vọng xác thịt, nhưng nhiều người đã cậy vào sức mình và không cần đến sự trợ giúp của Chúa, nên chúng ta không được giải thoát. Chỉ khi chúng ta khiêm tốn đưa tay ra, và dùng Lời của Chúa và các Bí tích là những vũ khí nâng đỡ chúng ta mới có thể chiến thắng ma quỷ và chính mình.

Đấng giải thoát đã đến, song nhiều cha mẹ đang để mình bị trói buộc bởi sự nóng nảy cãi vã, sự hẹp hòi và những tính toán ích kỷ cho mình, khiến họ hẹp hòi với con cái, hẹp hòi tính toán với nhau, không quảng đại tha thứ, không dám đón nhận món quà sự sống mà Chúa ban và khiến cho đời sống gia đình của mình trở nên cằn cỗi, lạnh lẽo. Nhiều người đã để cho của cải, cho tiền bạc, nhà nhà cửa, xe cộ và cái ti vi trói buộc mình biến mình thảnh tù nhân và kẻ nô lệ, không còn thời giờ cho việc đọc kinh cầu nguyện và không còn quan tâm đến đời sống đạo đức của bản thân và của con cái nữa.

Nhiều người đang tự trói buộc mình bằng những đam mê như rượu chè, cờ bạc, cá độ, biến mình thành nô lệ cho nó và là nguyên nhân dẫn đến xô xát trong gia đình và gây bất hòa bất hạnh cho vợ con. Không chỉ các ông chồng, mà nhiều người vợ đang bị thói tham lam làm chủ, để cho sự ham muốn lợi nhuận trói buộc, dẫn đến tình trạng cho vay cắt cổ, hoặc hụi hè lừa đảo. Đấng Cứu Thế sẽ chẳng giải thoát chúng ta được, nếu chúng ta không quyết tâm đứng về phía Ngài. Đứng về phía Ngài là để Ngài làm chủ và hướng dẫn, đón nhận Mình Máu Thánh Ngài làm nguồn trợ lực, và có một quyết tâm chỉnh sửa lại cuộc sống và gỡ khỏi mình những sợi dây trói buộc chằng chịt ấy.

Nhiều bạn trè hôm nay đang bị trói buộc bởi bạn bè xấu, bị làm nô lệ cho sự nổi danh và bị trói buộc bởi các thứ công nghệ, biến họ thành như cái máy, thành những nô lệ cho công nghệ, nhiều người trẻ khác đang bị nô lệ trói buộc mởi ma túy nghiện ngập khác. Hãy để cho Chúa giúp giải thoát bản thân và cuộc đời, giúp ta sống tự do, không phải là tự do buông thả, mà tự do để chọn lựa Thiên Chúa.

Cầu chúc cho mọi người một đêm Giáng Sinh đầy tràn niềm vui vì biết mình đã được Thiên Chúa yêu thương cứu độ, giải thoát. Amen

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Mùa Vọng C_ Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Mùa Vọng C_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Mùa Vọng C_ Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư tuần IV Mùa Vọng - Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng Năm C - Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng Năm C - Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Mùa Vọng - Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IV Mùa Vọng - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng

Các bài viết cũ hơn
     Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng Năm A. Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm tin Mừng Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng A: TÊN CHÁU LÀ GIOAN. Nt M. Anh Thư, OP
     Gợi ý suy chiêm Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A: EMMANUEL,THIÊN CHÚA Ở CÙNG CON. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A. Nhiều tác giả
     Suy Niệm Tin Mừng chúa Nhật IV Mùa Vọng A: Khởi đầu mới từ Thiên Chúa. Lm Phalô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM TIN MỪNG ĐẠI LỄ GIÁNG SINH. Nt. Maria Chinh Anh OP.
     SUY NIỆM THỨ HAI NGÀY 24 THÁNG 12: LỜI KINH TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN. Nt. Têrêsa Bùi Thị Minh Thùy
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM C. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM C. Nhiều tác giả
     LỂ ĐÊM GIÁNG SINH 2011: ĐÊM ÁNH SÁNG – ĐÊM SỰ SỐNG