Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34

THỨ HAI TUẦN VII PHỤC SINH

(Ga 16, 29-33)

“Can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian”(Ga 16, 33)

Suy niệm:

Icon_JesusChrist_02.jpgChúa Giêsu Phục sinh đem lại niềm vui cho các môn đệ. Những tưởng niềm vui ấy sẽ tồn tại mãi sau biến cố Tử nạn và Phục sinh. Chúa Giêsu đang dần dần mạc khải cho các môn đệ về vai trò của Chúa Thánh Thần – Đấng Bảo Trợ, về biến cố Thăng Thiên của Ngài. Chắc chắn khi xa Thầy, các môn đệ sẽ cảm thấy bơ vơ, lạc lõng. Chắc chắn khi vắng Thầy, các môn đệ sẽ mất đi chỗ dựa an toàn. Tuy nhiên, Chúa Giêsu muốn các môn đệ hiểu rằng : sau khi Ngài về với Cha, Chúa Thánh Thần sẽ làm cho họ lớn lên, đây chính là giai đoạn trưởng thành của các môn đệ, thời đại của Chúa Thánh Thần.

Trên bước đường truyền giáo, có bao giờ tôi cảm nghiệm được sự thiếu vắng Thiên Chúa như các môn đệ thuở xưa, có bao giờ tôi tự hỏi : Thiên Chúa ở đâu ? Phải chăng đó là những lúc công việc truyền giáo của tôi không mang lại kết quả như ý muốn, đó là những lúc tâm hồn tôi khô khan, nguội lạnh? Chúa ở đâu sao tôi chỉ thấy nơi con người những hiểu lầm, những chống đối ? Chúa vẫn luôn hiện diện trong thế giới hay Ngài đã quên điều Ngài đã hứa ?

Chúa Giêsu vẫn luôn hiện diện trong cuộc đời của tôi. Ngài không quên điều Ngài đã hứa là gởi Chúa Thánh Thần đến để hoạt động trong tâm hồn những người tín hữu và canh tân bộ mặt trái đất. Chính những lúc gặp thử thách về niềm tin, chúng ta mới cần được Chúa thúc đẩy để tiến xa hơn trong đức tin. Chính khi tâm hồn trống rỗng lại là lúc chúng ta cần được Chúa lấp đầy bằng ân sủng và tình yêu của Ngài.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã từng nói: “Can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian”, nhưng sao con cứ sợ: sợ bị cám dỗ, sợ bị hiểu lầm, sợ bị người ta ghen ghét, sợ bị chống đối, sợ gian nan, vất vả … Phải chăng đức tin của con còn yếu kém, tình yêu của con dành cho Chúa chưa đủ lớn để can đảm vượt qua những trở ngại.

Chúa đã về trời, đó là dấu chứng cho thấy Chúa muốn chúng con đứng vững trên đôi chân của mình mà bước đi trong sứ vụ loan truyền ơn cứu độ cho muôn dân. Từ đây mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói và mỗi công việc chúng con làm đều có Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chúng con sẽ không sợ vấp ngã, không lùi bước trước những khó khăn, thử thách nhưng can đảm dấn thân cho Chúa trong ơn gọi của mình.

Nt. Lan Chi


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên-Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A -LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A_ Lễ Chúa Kitô Vua_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A _Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN NĂM B.
     THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN IV MÙA CHAY
     THỨ HAI TUẦN THÁNH
     THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH
     THỨ HAI TUẦN 5 MÙA CHAY
     THỨ HAI TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN NĂM B