Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 3

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY MÙA VỌNG NĂM C: MẸ MARIA MẪU GƯƠNG TUYỆT VỜI. Nt. Anna Nguyễn Nguyện
DucMeManCoi9.jpg..Một tấm gương nữa chúng ta học được nơi Mẹ là Mẹ luôn quan tâm đến nhu cầu của những người chung quanh, như việc Mẹ đến thăm bà Elizabeth và còn ở lại giúp đỡ bà ba tháng nữa; Cũng như trong tiệc cưới tại Cana, Mẹ đã can thiệp kịp thời khi chủ tiệc hết rượu..
SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN III MÙA VỌNG NĂM C.Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, ĐMTT.
MARYANDELIZABETH.jpgCó thể nói, sống là chiến đấu, là tìm tòi, là bươn chải để tìm hạnh phúc, tìm sự an ổn về kinh tế, nghề nghiệp, địa vị, sức khỏe… Sống là vươn lên từng ngày, là đào thải cái cũ kỹ, cái chưa hoàn hảo, để đạt được cái tốt hơn, cao hơn, … Tắt một lời, sống là nỗ lực để đổi đời...
SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN III MÙA VỌNG NĂM C. Nữ Tỳ Thánh Thể
TRUYENTIN.jpgThời vua Hêrôđê cai trị miền Giuđê, có một vị tư tế thuộc nhóm Avia, tên là Dacaria; vợ ông là bà Elisabét cũng thuộc dòng tộc tư tế Aharon...
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY TUẦN II MÙA VỌNG.Lm. Phaolô Nguyễn Nguyên
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN III MÙA VỌNG NĂM C. Nt. Minh Thùy
imagesCA88405K.jpg...cũng chính tại đây một lần nữa chúng ta xác tín cách mạnh mẽ rằng: Thiên Chúa có thể nhìn đến và sử dụng chúng ta, mà không gì có thể cưỡng lại được ý định của Ngài, dù đó là quá khứ đen tối hay sự bất toàn của chúng ta...
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C. Nhiều tác giả
60792902_1.jpg...Hôm nay, Giáo hội cũng mượn lời Gioan để mời gọi chúng ta: mỗi người hãy sống đúng cương vị của mình, hãy hoàn thành trách nhiệm của mình, hãy thực thi tình bác ái huynh đệ và sống trong tương giao tốt đẹp với mọi người xung quanh...
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C. Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông

...Đám đông người đến qui tụ chung quanh Gioan Tẩy giả để sám hối và chịu phép Rửa. Họ gồm những người từ lâu sống rất xa đức tin truyền thống, và thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội, đôi khi đối nghịch nhau. Họ không hỏi Gioan Tẩy giả: “Chúng tôi phải tin gì?”, nhưng hỏi: “Chúng tôi phải làm gì”...

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN III MÙA VỌNG NĂM B. Lm Đaminh Trần Công Hiển

giang_sinh1.jpg...Tất cả cho chúng ta một niềm an ủi và hy vọng, vì những người tội lỗi vẫn có chỗ đứng trong kế hoạnh cứu độ yêu thương của Thiên Chúa. Nhất là cho chúng ta nhận biết tầm quan trọng của gia đình, của dòng tộc. Chính trong nền tảng gia đình mà ơn cứu độ được phát triển và hòan thành...

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN III MÙA VỌNG NĂM B.
CHỜ ĐỢI CHÚA ĐẾN

nen.jpgChúng ta đang sống trong một thời kỳ ở giữa hai ngày Đức Kitô đến. Ngày Người đến lần đầu tiên cách đây hơn 2000 năm tại Bêlem. Chúng ta tin tưởng rằng Đức Kitô sẽ đến lần thứ hai trong vinh quang vào thời sau hết. Trong khi chờ đợi, chúng ta có thể tìm thấy Đức Kitô ở đâu? ..

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN III MÙA VỌNG NĂM B. Nt Huỳnh Thị Oanh
Giesu07.jpgBài Tin Mừng hôm nay được Thánh Matthêu 21, 23-27 trình bày sau việc Chúa Giêsu vào thành Jérusalem giữa tiếng tung hô của dân chúng và việc thanh tẩy đền thờ của Người...
SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN III MÙA VỌNG NĂM B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP

Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta suy niệm phương cách Gioan Tẩy Giả giúp các môn đệ của ông nhận ra Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế. Từ đó, chúng ta có kinh nghiệm để hiểu biết về Chúa và giới thiệu Chúa cho mọi người....

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN III MÙA VỌNG NĂM B. Nt. Maria Chinh Anh

CVX43KCAYCNRIACAC8761HCAHDKN63CAUBQNULCAC92JYMCAVHP9ZZCAZHKYL9CA5EQM3OCALIR3DWCAPX5F3MCAJTYVXXCAU9AYUDCARHXINSCA2F90KSCA6UV7FICAIBJBHKCA0AKK4YCA99TBB9.jpg...Lời Chúa hôm nay một lần nữa mời gọi chúng ta thành tâm xét mình và thật lòng sám hối tội lỗi, đồng thời tích cực trong đời sống đức tin để có thể đón mừng đại lễ Giáng sinh một cách ý nghĩa nhất. Mong sao đêm Giáng sinh – đêm thanh bình – đêm ân tình sẽ là đêm tràn ngập bình an và hạnh phúc của người, mỗi gia đình, bởi được đón mừng với những tâm hồn đơn thành và ngay thẳng.  

SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN III MÙA VỌNG NĂM B-VUI MỪNG VÀ HY VỌNG
793522.jpg...cuộc sống và xã hội này có thực sự đem đến cho chúng ta niềm vui hay không, nếu thực sự có, thì tại sao khi trở về nhà, họ lại cảm thấy buồn bã và trống rỗng, và họ vẫn cứ phải tìm kiếm một nơi nào đó để vui, để giải sầu mà càng “uống chén tiêu sầu càng sầu thêm”!..
TÌM GẶP CHÚA TRONG VỊ THẾ CỦA MÌNH. Lm Trần Bình Trọng
1229831026585528_GiangSinh20.jpg...chỉ khi nào ta bằng lòng chấp nhận vị thế, chỗ đứng, giới hạn của mình trong tâm tình biết ơn Ðấng tạo dựng, ta sẽ có được tâm hồn ai vui, không bận tâm về mình, để có thể mở rộng tâm hồn đón mừng Ðấng Cứu thế.
SUY NIỆM CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM B- DẤU CHỈ ĐẤNG MESSIA. Jos Tạ Duy Tuyền
1272794074.jpg...Dầu vậy, thế giới ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay vẫn còn đó những con chim én đang tìm đàn để tạo nên muà xuân tô thắm cho nhân loại..
SUY NIỆM CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM B. Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông
MCTH.jpg...Đối với Tác giả Tin mừng thứ tư, sứ mạng của Gioan Tẩy giả đóng một vai trò quan trọng trong biến cố Chúa Giê su, nên đã không ngần ngại đưa ông vào trong Bài tựa long trọng ở đầu tác phẩm (6-8. 15)..
SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN III THƯỜNG NIÊN NĂM A.
9d5d2cb6-01f8-48c2-baac-20e7ef2e7291.Jpeg..Có lòng tin là ý thức Chúa hiện diện trong mọi nẻo hành trình; Có lòng tin là trả lời xác tín với mọi người về chính Chúa, bằng sự cảm nghiệm của chính cá nhân mình; Có lòng tin là để Chúa điều khiển và kiểm soát cuộc sống của mình; Có lòng tin là khiêm tốn kêu xin khi gặp gian nan khốn khó...
SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN III MÙA VỌNG NĂM A. Nt. Maria Chinh Anh, OP
...Mùa vọng đang mời gọi chúng ta hướng lòng mình chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu cao cả này, đó chính là Mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu vớt con người, và chia sẻ cho con người hồng phúc được làm con Thiên Chúa..
SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN III MÙA VỌNG NĂM A. Lm Đaminh Đỗ Hữu Nam
11028771228662111.jpg...Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã làm người, chia sẻ thân phận con người chúng ta. Việc sống đạo hôm nay có thực sự ăn nhập vào cuộc sống đời thường hay không ? Sứ điệp của Đại hội Dân Chúa 21-11-2010 nhắc nhở :  “ Hội Thánh tại Việt Nam phải nhập thể vào văn hoá và lịch sử của dân tộc…Hội thánh phải là chất xúc tác của nền văn hoá sự sống và văn minh tình thương trên đất nước Việt nam”....