Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 3

Suy niệm Tin Mừng Thứ Sáu tuần III Mùa Vọng Năm C

TIN LÀ ĐỔI ĐỜI

LỜI CHÚA: Lc 1, 39 – 45

MARYANDELIZABETH.jpg(39) Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. (40) Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. (41) Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được trần đầy Thánh Thần, (42) liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. (43) Bởi đâu tôi được phúc này là Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy? (44) Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. (45) Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."

SUY NIỆM

“Em thật có phúc vì đã tin…” (Lc 1, 45)

1. Có thể nói, sống là chiến đấu, là tìm tòi, là bươn chải để tìm hạnh phúc, tìm sự an ổn về kinh tế, nghề nghiệp, địa vị, sức khỏe… Sống là vươn lên từng ngày, là đào thải cái cũ kỹ, cái chưa hoàn hảo, để đạt được cái tốt hơn, cao hơn, … Tắt một lời, sống là nỗ lực để đổi đời.

Tuy vậy, khái niệm và ý nghĩa của chữ đổi đời theo thế gian và theo Tin Mừng rất khác nhau ; thành ra động lực cũng như chủ đích tìm đổi đời nơi các Kitô hữu sẽ khác nơi người đời.

Phụng Vụ Lời Chúa trong tuần lễ hồng này nêu lên những  phận đời được đổi mới nhờ tin vào Chúa, tin vào lời các sứ giả của Chúa. Qua trình thuật thăm viếng hôm nay, thánh sử Luca minh chứng sự đổi đời của hai người nữ: họ vỡ òa trong niềm vui vì nhận ra rằng tình thương và phúc lành của Thiên Chúa luôn dồi dào, lai láng tuôn đổ trên những ai tin vào Ngài. Họ được đổi đời.

2. Ta cùng chiêm ngắm sự đổi đời ấy. Mẹ Maria, người thiếu nữ liễu yếu đào tơ đã một mình băng đoạn đường vừa dài vừa khó để đến với chị họ mình, vì qua lời sứ thần, cô tin và biết chị mình đang cần người giúp đỡ và chia sẻ. Sự hiện diện và lời chào của Mẹ trong ngôi nhà Dacaria đã mở ra cuộc thần hiện diệu kỳ : Thánh Thần từng bao phủ lấy Mẹ trong ngày truyền tin nay làm chủ tâm trí và miệng lưỡi bà Êlisabét khiến bà thốt lên những lời tuyên tín để đời, bà nhận ra cô em họ mình chính là Thân Mẫu Chúa tôi, là người có phúc vì đã tin ; Con Đấng Tối Cao đang hiện diện trong lòng Mẹ đã đem lại sức sống dồi dào cho hài nhi trong lòng bà Êlisabét, khiến cậu bé nhảy lên vui sướng.

Như vậy, sự đổi đời trong – nhờ và với Lời Chúa, ngang qua ngưỡng cửa của đức tin, không đem lại cho ta của cải, sức khỏe hay những nhu cầu an sinh khác, mà chính là niềm vui, là sự bình an thẳm sâu đến từ sự nhận biết vị thế của mình trước Thiên Chúa và cậy tin vững vàng nơi Ngài. Maria, Êlisabét là đại diện cho những người phận nhỏ, những tâm hồn đơn thành ý thức hoàn toàn sự yếu đuối, nhỏ bé và đồng thời ý thức mình phải đặt để đời mình nơi nao thì mới vững ổn, phải đặt niềm tin của mình vào ai thì mới được sống và sống dồi dào.

3. Bối cảnh trình thuật này năm xưa vẫn có thể được kéo dài, và nội dung cuộc gặp gỡ thần thánh này vẫn có thể được viết tiếp bằng những chi tiết mới nếu mỗi Kitô hữu hôm nay bước tiếp lộ trình đức tin của Mẹ Maria và của bà Êlisabét. Trong mọi thời đại và mọi cảnh huống, đức tin luôn có nhu cầu được vun đắp, được lớn lên và đổi mới từng ngày, ngang qua những biến cố lớn nhỏ, những lựa chọn liên lỉ thể hiện qua lối sống của ta. Đức tin lớn mạnh nơi ta sẽ dẫn ta bước vào cửa đổi đời mà nơi đó, phận nhỏ nhoi, hèn yếu của ta được diễm phúc tháp vào phận Chúa, được nâng cao và được mang những giá trị vĩnh hằng. Năm đức tin là thời điểm thuận tiện để ta được mời gọi đáp lại Lời Chúa với trọn niềm vui, để ta có cơ hội trở nên những chứng nhân của tân phúc âm hóa, trở nên chứng nhân của sự đổi đời, của sự hóa thánh và sự hiện diện tròn đầy của Vị Thiên Chúa Ở Giữa Nhân Loại.

Bạn và tôi, ta cùng dành ít phút để lắng nghe tiếng gọi của Lời, để theo gương Mẹ, ta thưa lên tự đáy lòng mình lời đáp trả tự do và tin tưởng, mến yêu và phó thác nơi Thiên Chúa Tình Yêu toàn năng ; và cũng như Mẹ, ta hy vọng sẽ được đổi đời.

4. Lạy Cha Tình Yêu, Cha biết rõ tình trạng hồn con và toàn cảnh đời con. Con muốn được đổi mới tận căn, được đổi đời toàn diện. Con cám ơn Cha đã gieo vào lòng con khát vọng này. Xin thương gởi Thánh Thần đến với con và ban thêm đức tin cho con, để con nhận ra và tin tưởng đáp trả Lời Cha qua những sứ giả của đời thường ; để như Mẹ Maria, con ra đi chia sẻ niềm vui và phúc ân đổi đời cho anh chị em xung quanh con, nhất là những anh chị em chưa được nghe biết Danh Cha. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, ĐMTT


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng _Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng C – Nt. Thiên Thảo, SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng C – Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng – Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng C_Nt. Anna Têrêsa Thiên Hoàng, O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng Năm C_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng Năm C_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng Năm C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng C_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN III MÙA VỌNG NĂM C. Nữ Tỳ Thánh Thể
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY TUẦN II MÙA VỌNG.Lm. Phaolô Nguyễn Nguyên
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN III MÙA VỌNG NĂM C. Nt. Minh Thùy
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C. Nhiều tác giả
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C. Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN III MÙA VỌNG NĂM B. Lm Đaminh Trần Công Hiển
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN III MÙA VỌNG NĂM B.
     CHỜ ĐỢI CHÚA ĐẾN
     SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN III MÙA VỌNG NĂM B. Nt Huỳnh Thị Oanh
     SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN III MÙA VỌNG NĂM B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP