Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 16

CẦU NGUYỆN BẰNG KINH THÁNH

PHƯƠNG PHÁP LECTIO DIVINA

Thứ Ba sau Chúa Nhật XVI Thường niên B

Lectio ( Đọc) Mt 12, 46-50

Đọc lần 1 : Đọc chậm – đọc thành tiếng, để Lời Chúa khắc ghi, thấm sâu vào tâm hồn.

ANH MAT CHUA.bmp46 Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. 47 Có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy." 48 Người bảo kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? " 49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi."

Buông sách – nhắm mắt- nhẩm đi nhẩm lại Lời Chúa

Đọc lần 2 ( hoặc thêm nhiều lần khác) : Đọc lại bản văn, nghe Lời bằng cả con tim, trí tuệ, cảm xúc, bằng tất cả con người.

Meditatio -  Suy niệm.

Trong trình thuật Mt 12, 46-50, Đức Giê-su nói đến người thuộc gia đình của Ngài là những ai thi hành ý muốn của Cha Ngài, Đấng ngự trên trời. Lời tuyên bố của Đức Giê-su không có ngụ ý nói rằng vai trò và vị thế của Mẹ Maria không quan trọng. Ngược lại, chính Mẹ là người đã đón nhận thánh ý của Cha Ngài qua việc thưa tiếng “ Xin vâng” với thiên thần Grab-ri-en, để trở nên Mẹ Đấng Cứu Thế. Và chẳng phải Mẹ là người đã đứng dưới chân thập giá và được Đức Giê-su trao ban người môn đệ để Mẹ trở nên Mẹ của người môn đệ ấy hay sao ? Trong Tin mừng Gioan, Đức Giê-su đã gởi trao đến người môn đệ yêu dấu một người mẹ, như Ngài đã làm cho đến ngày hôm nay.

Giao Hội là gia đình của Đức Giê-su. Những ai là thành viên của gia đình này là những thành viên không phải từ bởi ý muốn của con người hay xác thịt, nhưng do bởi ý muốn của Thiên Chúa. Và Mat-thêu cũng đã chỉ ra sự khác biệt của cộng đoàn của Đức Giê-su với“ thế hệ xấu xa” và với những mối tương quan huyết thống của Đức Giê-su. Sự khác biệt đó làm cho từng thành viên trong cộng đoàn Đức Giê-su phải đi tới một yêu cầu đơn giản : thi hành ý muốn của Thiên Chúa.

Bằng lời nói và hành động, Đức Giê-su đã xác định lại thành viên- các môn đệ của Ngài (Mt 12, 49) - trong gia đình của Ngài. Đức Giê-su định nghĩa cho thấy mối tương quan, và điểm chính yếu làm nên căn tính của người môn đệ chính là việc thi hành ý muốn của Cha Ngài, Đấng ngự trên trời ( Mt 12,50). Gia đình này phải học biết để cầu nguyện “ Xin làm cho ý Cha được thực hiện” như Đức Giê-su đã cầu nguyện trong vườn Giệt-si-ma-ni, trong đêm Ngài bị trao nộp.

Thi hành ý muốn của Cha trên trời không chỉ là lắng nghe Đức Giê-su nhưng còn phải thực hành Lời của Ngài. Vì Ngài chính là Người Con Duy Nhất của Chúa Cha biết về Cha, và là Đấng mạc khải những mầu nhiệm của Thiên Chúa cho những ai Ngài muốn ( Mt 11,25-27). Trong bữa tiệc cuối cùng trọng đại, Đức Giê-su đã nói với các môn đệ “ Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe nói nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho anh em biết” ( Ga 15,15-16) [1].

Ý tưởng về Giáo Hội là gia đình của Đức Giê-su là việc kết hợp mọi người lại với nhau qua việc hiến dâng chính mỗi người cho ý muốn của Thiên Chúa, luôn là một chủ đề mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự hiến dâng này phải duy trì được sự trung thành đối với những gì mà ý muốn của Thiên Chúa được biểu lộ trong Kinh Thánh và nơi mẫu gương Đức Giê-su. Đồng thời, sự dâng hiến, làm theo ý muốn của Thiên Chúa phải được đặt trước thực tế khi mà trong mỗi gia đình luôn có những vấn đề, những khủng hoảng và những xung đột. Giáo Hội như là gia đình của Đức Giê-su không được để cho mình suy thoái rơi vào sự vô tâm hay thứ chủ nghĩa lãng mạn [2]

Chúa đang nói gì với tôi lúc này...

Nhìn lại mình, tôi chợt nhận ra rằng, tôi chưa thực sự là “ anh chị em của Đức Giê-su” dù rằng tôi là một Ki-tô hữu, mang danh người môn đệ Đức Giê-su, là thành viên trong gia đình của Ngài, là một phần tử trong Giáo Hội của Chúa,

tôi chưa sống trọn vẹn tư cách của mình khi mà trong đời sống, không ít lần tôi làm ngơ, không nghe và không làm theo ý muốn của Thiên Chúa.

Oratio – Cầu nguyện với Thiên Chúa.

Lạy Chúa,

Con sẽ nói gì với Chúa...  khi con đang nhận ra sự  rỗng tuếch của chính mình, trong cái chật hẹp của tâm hồn nơi chính con.

....

Chúa thấy đó,

Con không biết mình đã trở nên như người xa lạ trong gia đình của Chúa khi nào.

Có phải

khi con không biết lắng nghe tiếng của Chúa ?

khi con làm ngơ không thực hiện điều Chúa muốn nơi con ?

Con không phải là môn đệ, là anh em của Chúa nữa,

bởi con chỉ biết sống cho chính mình,

mà không tìm ý muốn của Chúa, và thi hành điều Chúa muốn nơi con.

Lạy Chúa,

Xin biến đổi tim con để con định nghĩa lại “ danh xưng” của mình,

qua việc

Lắng nghe và thi hành ý muốn của Chúa trong cuộc đời con.

Contemplatio - Chiêm ngưỡng Thiên Chúa.

Lạy Cha chúng con ở trên trời,

chúng con nguyện danh Cha cả sáng,

Nước Cha trị đến,

Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Actio – Thực hành.

Mỗi ngày,

Tôi sẽ tập lắng nghe Lời Chúa nói với tôi qua việc đọc, suy niệm Tin Mừng, và cầu nguyện

Để tìm ra điều Chúa muốn tôi thực hiện,

cố gắng thực hiện Chúa những gì Chúa muốn nơi tôi,

Để “ Ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời”.

Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, ĐMTT



[1] x. http://biblica.frih.org - the-family-of-jesus

[2] .x Daniel J. Harrington, S.J -  The Gospel of Matthew.


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên _Lm Giuse Mai Văn Điệp
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên - Lm. Tam Thái

Các bài viết cũ hơn
     CẦU NGUYỆN BẰNG KINH THÁNH PHƯƠNG PHÁP LECTIO DIVINA: Thứ Hai sau Chúa Nhật XVI Thường niên B. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, ĐMTT
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B. Minh Tứ
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B: QUAN TÂM. Liêm Lương
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B: DẤN THÂN PHỤC VỤ NOI GƯƠNG ĐỨC GIÊSU. Lm. Đan Vinh
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B: NGHỈ NGƠI BÊN CHÚA. Lm. Paul Nguyễn Nguyên
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm. Phao Lô Nguyễn văn Đông
     SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A- LỄ THÁNH MARIA MADALENA. Maria Chinh Anh OP.
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A-THIÊN CHÚA KIÊN TRÌ VÀ ĐẦY KHOAN DUNG. Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông