Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 16

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN 16 TN.A

Lễ thánh Maria Madalena

Matthêu 13,18 – 23

 

imagesCAZ89FHZ.jpgLỜI CHÚA

"Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống.19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường.20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận.21 Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay.22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì.23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục."

SUY NIỆM

Ai đã từng đi qua những cánh đồng bạt ngàn lúa đương thì con gái xanh non mơn mởn, hoặc những cánh đồng tốt tươi, lúa đương ôm đòng đòng (bông lúa đang còn trong thai nghén), hoặc những cánh đồng lúa đã vàng ươm bông nặng trĩu hạt mới thấy hết được sức sống dồi dào cũng như niềm vui phấn khởi của những người nông dân quanh năm làm bạn với mưa nắng, ruộng đồng. Ai đã từng “bán lưng cho đất, bán mặt cho trời”, đã từng “trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông nắng, trông ngày trông đêm…” mới hiểu và trân quí hết được những hạt gạo trắng như “hạt ngọc làng ta” đem lại sự sống cho con người. Và hiểu được để làm ra những hạt gạo trắng ấy phải trải qua bao nỗi truân chuyên, vất vả, phải tiêu tốn biết bao công sức chăm bẵm vun bón, trừ sâu, diệt cỏ… mới mong có được vụ mùa bội thu.

Đức Giêsu là Lời hằng sống của Thiên Chúa đã gieo vào trần gian và tuỳ theo khả năng đón nhận Lời của môi trường, xã hội, con người mà Lời được sinh hoa kết trái. Lời Thiên Chúa như hạt giống tốt gieo vào lòng con người và tuỳ tình trạng tâm hồn của mỗi người đón nhận mà Lời có được sinh hoa kết trái hay không. Một môi trường xã hội bị ô nhiễm bởi những thói tục xấu xa, bởi những gian trá điêu ngoa lọc lừa, chân lý bị uốn cong, bóp méo… thì Lời Chúa đến cũng như hạt giống gieo bên vệ đường bị chim trời (quỉ ma) lấy mất. Cụ thể là ngày nay có nhiều người chủ trương muốn con cái phát triển đi lên, thành tài thì chỉ cần có tiền để quà cáp, đút lót cho thầy cô cho cấp trên… là xong. Và câu ru ca dao “muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy” của Việt Nam đã bị bóp méo ý nghĩa – từ ý nghĩa “Tôn sư trọng đạo” sang ý nghĩa “khinh sư phản đạo”; có tiền thì có dốt cũng thành giỏi và sinh ra biết bao tệ nạn xã hội khác…Thành ra chân lý vắng bóng trong cuộc đời.

Trên những cánh đồng, cũng có những mảnh ruộng khô cháy bởi đất sỏi đá không được cày bừa chăm bẵm; cũng có những mảnh ruộng úa vàng bởi có quá nhiều cỏ dại vì thiếu bàn tay săn sóc. Một xã hội thiếu sự truyền thông, giáo dục về lương tâm, các giá trị tinh thần đạo đức bị bóp méo, con người chỉ biết chạy theo kinh tế, lợi nhuận, hưởng thụ… thì Lời Chúa không thể đâm rễ sâu hoặc cũng bị bóp nghẹt bởi biết bao thói tục. Những ai can đảm sống chứng nhân của Lời thường trở thành những người lội ngược dòng và phải cam chịu thân phận thua thiệt.

Do đó, để Lời của Chúa sinh hoa kết quả trong thế giới hôm nay, cần phải có những con người, những chứng nhân can đảm nói lên tiếng nói của sự thật để cải tạo môi trường. Cần những con người làm công tác khai hoang, phát quang để biến “sỏi đá thành cơm”, hầu đem lại sức sống lành mạnh cho con người.

Để có những con người làm công việc phục vụ Lời trong xã hội, đi tiên phong trước tiên là môi trường giáo dục trong gia đình của các Kitô hữu. Tâm hồn mỗi Kitô hữu cần phải được chăm bón, vun xới bằng nền tảng đạo đức Kitô giáo qua việc cầu nguyện, sống bí tích, học hỏi giáo lý, Lời Chúa để hạt giống Lời Chúa được phát sinh bông trái. Điều này đòi hỏi tinh thần trách nhiệm và sự dấn thân nơi những người phục vụ, nhất là những bậc phụ huynh trong gia đình. Ngày nay có rất nhiều phụ huynh vì bận rộn công việc làm ăn mà phó thác đời sống đạo của con em mình hoàn toàn cho các Linh mục, tu sĩ, giáo lý viên. Do đó tâm hồn của các em như mảnh đất thiếu sự chuẩn bị ban đầu (cày bừa, phân bón…) Lời Chúa gieo vào cũng dễ bị “ma quỉ lấy mất” hoặc các thú vui, thói xấu bóp nghẹt… Vì vậy, các bậc cha mẹ phụ huynh trước tiên phải là những người biết mở lòng mình ra cho Thiên Chúa, để cho ơn sủng của Lời Chúa thấm vào thánh hoá và biến đổi tâm hồn. Họ phải là những gương mẫu về đời sống đạo đức tốt lành, giáo dục con cái biết tôn thờ Thiên Chúa, biết thờ cha kính mẹ, yêu thương mọi người để tâm hồn chúng trở thành mảnh đất màu mỡ phong nhiêu cho Lời Chúa sinh hoa kết trái “hạt ba chục, hạt sáu chục, hạt một trăm”.  

Hôm nay cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh nữ Maria Madalena, vị Thánh đã được Lời Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô giải phóng khỏi xích xiềng tội lỗi và trở thành chứng nhân Tin mừng rao giảng nước Thiên Chúa. Chúng ta cầu nguyện xin ngài giúp chúng ta cũng được Lời Chúa biến đổi để trở thành những tác nhân Tin mừng làm chứng về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, để hạt giống Lời Thiên Chúa được gieo vãi khắp nơi và thâu lượm được kết quả dồi dào.  

Lạy Chúa Giêsu,

Xin cho con biết lắng nghe Lời Chúa dạy con trong Kinh Thánh và trong cuộc sống để lòng con được Lời Chúa hoán cải. Xin biến tâm hồn con thành thửa đất màu mỡ để Lời Chúa sinh hoa kết trái trong cuộc sống của con. Amen. 

Maria Chinh Anh OP.


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên _Lm Giuse Mai Văn Điệp
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên - Lm. Tam Thái

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A-THIÊN CHÚA KIÊN TRÌ VÀ ĐẦY KHOAN DUNG. Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     DỤ NGÔN CỎ LÙNG HẠT CẢI, MEN BỘT.Chú giải của Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A- TỰ DO CỦA CON NGƯỜI. Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A- NHẪN NẠI ĐỢI CHỜ.Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A. Lm. Gioan B Phan Kế Sự
     SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C- DỤ NGÔN CỎ LÙNG. Lm. Vinh Sơn Phạm Ngọc Anh Tuấn
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C-ƯỚC VỌNG HIỆP NHẤT. Lm GioanB Lại Anh Tuấn
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C- ĐẾN GẦN VÀ GẶP GỠ. Lm HK
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Phao lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C- PHẦN TỐT NHẤT. Lm HK