Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 16

CẦU NGUYỆN BẰNG KINH THÁNH

PHƯƠNG PHÁP LECTIO DIVINA

Thứ Hai sau Chúa Nhật XVI Thường niên B

Lectio ( Đọc) Mt 12, 38-42

Đọc lần 1 : Đọc chậm – đọc thành tiếng, để Lời Chúa khắc ghi, thấm sâu vào tâm hồn.

Cau-nguyen.jpg38 Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ." 39 Người đáp: "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. 40 Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. 41 Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. 42 Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa."

Buông sách – nhắm mắt- nhẩm đi nhẩm lại Lời Chúa

Đọc lần 2 ( hoặc thêm nhiều lần khác) : Đọc lại bản văn nghe Lời bằng cả con tim, bằng trọn trí tuệ, bằng cả con người.

Meditatio -  Suy niệm.

Những người kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu đến gặp Đức Giê-su và đòi Ngài cho họ một dấu lạ "Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.".  Đứng trước bao việc lạ lùng Đức Giê-su đã làm như chữa người phong cùi khỏi bệnh (Mt 8,1-4), chữa lành bệnh cho đầy tớ viên đại đội trưởng (Mt 8,5-13), chữa bệnh cho mẹ vợ ông Phê-rô (Mt 8,14-15), chữa lành mọi kẻ yếu đau (Mt 8,16-17), dẹp yên biển động (Mt 8,23-27), xua trừ ma quỷ (Mt 8,28-34) và những phép lạ khác, nhưng những kinh sư và người Pha-ri-sêu vẫn muốn yêu cầu, đòi Đức Giê-su làm những dấu lạ khác.

Mt 12,38: Nhằm để kiểm ra và xác minh xem Ngài có phải là người được Thiên Chúa sai đến như họ nghĩ và mong đợi hay không, các kinh sư và Pha-ri-sêu yêu cầu Đức Giê-su làm phép lạ "Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ." Họ muốn tìm hiểu chắc chắn về điều đó và họ muốn qui phục Ngài vào trong những tiêu chuẩn của chính họ. Và đây cũng là phương cách mà họ muốn đặt Đức Giê-su vào trong mô hình một Mesia của riêng họ. Những kinh sư và Pha-ri-sêu đã đóng kín tâm hồn mình trước cuộc đối thoại của họ với Đức Giê-su và như thế họ chẳng thể hiểu gì về những gì Đức Giê-su đã làm.

Mt 12,39 : Đứng trước đòi hỏi của những nhà lãnh đạo Do Thái, Đức Giê-su  không để cho quyền lực tôn giáo của họ áp đặt trên Ngài, và câu trả lời rất sắc bén, đầy uy quyền của Đức Giê-su là một tố cáo mạnh mẽ những kinh sư và Pha-ri-siêu“ "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na.” Những lời quở trách của Đức Giê-su đã gợi nhớ lại lời vạch trần và tố cáo của ngôn sứ Hô-sê về sự phản bội, không chung thủy của dân Is-ra-el (Hs 2,4). Có lẽ, Đức Giê-su  rất buồn rầu vì đôi mắt niềm tin của họ đã đóng kín, nên họ chẳng thể thấy Ngài chính là dấu lạ họ phải kiếm tìm.

Mt 12,41 : Với dấu lạ của Giô-na, Đức Giê-su hướng họ về tương lai, tới dấu chỉ sự sống lại của Ngài và dấu lạ này sẽ được kéo dài trong sự sống lại của những ai đi theo Ngài. Đây là dấu mà họ sẽ được cho biết trong tương lai. Họ sẽ phải đối diện trước việc họ kết án Đức Giê-su cho đến chết và Ngài sẽ phải chết trên thập giá. Nhưng Thiên Chúa sẽ làm cho Ngài sống lại và tiếp nối Ngài cũng sẽ làm cho những ai tin theo Ngài được chỗi dậy. Những gì thay đổi là lời chứng chứ không phải là những dấu lạ.

Mt 12,42 : “ mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa” . Điều này nhắc đến tình tiết câu chuyện của nữ hoàng Phương Nam, người đã vượt biết bao dặm trường để đến gặp vua Sa-lô-môn vì sự khôn ngoan nhà vua. Dù có một điểm giống nhau giữa vua Sa-lô-môn và Đức Giê-su là sự khôn ngoan, nhưng điểm khác biệt rất quan trọng chính là sự khôn ngoan của Đức Giê-su vượt trổi hơn của Sa-lô-môn, để cho các kinh sư và người Pha-ri-siêu thấy rằng họ không như nữ hoàng Phương Nam, biết đi tìm kiếm sự khôn ngoan dù ở xa vạn dặm; trong khi đó, chính họ đã từ chối, khước từ, không muốn đón nhận sự khôn ngoan của Đức Giê-su ngay trong chính vùng đất của mình.

Phải chăng trong cuộc đời, đã biết bao lần, tôi cũng thử thách Chúa, yêu cầu Ngài làm một dấu lạ theo ý tôi muốn, mà không hề nhận ra cuộc đời xung quanh là muôn vàn dấu lạ Chúa đã thực hiện vì yêu thương tôi?

Cũng như những kinh sư và Pha-ri-siêu, phải chăng tôi cũng đã chẳng nhận ra Chúa chính là dấu lạ mà tôi kiếm tìm, tôi cũng đã từng vấp ngã bởi những lời giáo huấn của Chúa, đã  đóng kín cánh cửa tâm hồn để Chúa không thể nào “nhập thể” xuống cuộc đời tôi?

Và giữa một thế giới đầy dẫy những biến động, tôi có biết chạy đến Chúa để tìm kiếm sự khôn ngoan, nhờ Chúa hướng dẫn đời mình hay không?

Oratio – Cầu nguyện với Thiên Chúa.

Lạy Chúa,

Sự cứng cỏi trong tim con, sự mù lòa trong đôi mắt tinh thần, sự kiêu căng tự phụ trong suy nghĩ đã khiến con không nhận ra được những điều kỳ diệu, những dấu lạ Chúa đã và đang làm trong thế giới con đang sống, trong cuộc đời của con, cho dù ngay cả trong những thất bại, trong những đau khổ của chính cuộc sống con. Con tìm mình hơn tìm Chúa. Con muốn Chúa hành động như con muốn chứ không phải theo ý Chúa.

Điều đặc biệt hơn cả, Chúa đang có đó, ở bên con, nhưng con mải chạy đi tìm những dấu lạ khác, mà không nhận ra Chúa chính là điềm thiêng, là dấu lạ của cuộc đời con.

Con đã để mắt tìm kiếm khôn ngoan của người đời, nhưng lại quên đi tìm cho mình sự khôn ngoan nơi Thiên Chúa.

Lạy Chúa,

Sự yếu hèn, mù lòa, cố chấp...của đôi mắt đức tin nơi con,

Xin dâng lên Chúa, để Ngài biến đổi con,

Để con luôn biết khao khát tìm Ngài,

Để con không phải nghe lời trách móc của Ngài với con:

“ Ôi sao con cứng lòng tin mãi thế, hỡi con!”.

Để con được sống, một cuộc sống hạnh phúc khi con nhận ra Ngài, lạy Thiên Chúa của con.

Contemplatio - Chiêm ngưỡng Thiên Chúa.

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,

...

Con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,

Để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.

Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,

Miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

Suốt cả đời con nguyện dâng lời chúc tụng

Và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.

(Tv 63,3-5)

Actio – Thực hành.

Tôi sẽ không ngừng tìm kiếm Ngài trong mỗi nhịp sống của đời tôi,

Để tôi luôn nhận ra Chúa chính là DẤU LẠ TUYỆT VỜI mà tôi kiếm tìm,

Để tôi nhận ra Chúa là ĐẤNG CỨU ĐỘ DUY NHẤT của đời tôi.

Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, ĐMTT


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên _Lm Giuse Mai Văn Điệp
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên - Lm. Tam Thái

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B. Minh Tứ
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B: QUAN TÂM. Liêm Lương
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B: DẤN THÂN PHỤC VỤ NOI GƯƠNG ĐỨC GIÊSU. Lm. Đan Vinh
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B: NGHỈ NGƠI BÊN CHÚA. Lm. Paul Nguyễn Nguyên
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm. Phao Lô Nguyễn văn Đông
     SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A- LỄ THÁNH MARIA MADALENA. Maria Chinh Anh OP.
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A-THIÊN CHÚA KIÊN TRÌ VÀ ĐẦY KHOAN DUNG. Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     DỤ NGÔN CỎ LÙNG HẠT CẢI, MEN BỘT.Chú giải của Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt