Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Giáng Sinh

LỄ ĐÊM GIÁNG SINH 2016:

NHÂN LOẠI BƯỚC VÀO THỜI ĐẠI MỚI

chua giang sinh.jpg

Vào ngày 23/11/2016 vừa qua, ông Chủ tịch nước Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc tại Vatican. Trong buổi chào thăm Đức Thánh Cha, ông đã tặng Đức Thánh Cha Fancis một mô hình chiếc trống đồng. Đức Thánh Cha đã tặng lại cho ông một kỷ niệm chương của Tòa thánh trên đó có khắc dòng chữ : “Sa mạc sẽ biến thành ruộng vườn” và ba tập thông điệp trong triều giáo hoàng của Ngài là: Niềm vui Tin Mừng, Bảo vệ ngôi nhà chung trái đất và Niềm vui tình yêu trong gia đình. Không biết ông chủ tịch nước tặng cái trống đồng với ý nghĩa gì, nhưng rõ ràng, những món quà của Đức Thánh Cha đã muốn chuyển tải đến người đứng đầu Việt Nam những ý nghĩa hết sức rõ ràng. Ba bản văn thông điệp như ba lời nhắn gửi: 1/ Vấn đề tự do tôn giáo, 2/ Vấn đề môi trường và 3/ Đời sống hôn nhân gia đình, đang là những vấn đề nổi cộm được chú ý nhiều tại Việt Nam trong thời điểm này. Đặc biệt với quà tặng là chiếc kỷ niệm chương với dòng chữ: Sa mạc sẽ biến thành ruộng vườn, như gửi đến ông chủ tịch một lời khích lệ, mong muốn sự canh tân biến đổi và cũng là niềm hy vọng Đức Thánh Cha chờ đợi nơi đất nước Việt Nam.

Sa mạc sẽ biến thành ruộng vườn – là lời trích từ sách tiên tri Isaia loan báo về một thời đại mới, thời đại của hòa bình và tình yêu thương mà Đấng Cứu Thế sẽ đem đến cho nhân loại. Bài đọc một hôm nay có cùng một ý tưởng đó. Tiên tri Isaia đã loan báo về một tương lai tươi sáng cho quốc gia, không còn cảnh nô lệ, chèn ép, áp bức. Ngày Đấng Cứu Thế đến, Ngài sẽ đem lại hòa bình an vui cho nhân loại, tất cả mọi người sẽ bước vào một thời kỳ mới, một trang sử mới. Công bố những lời này trong hoàn cảnh dân tộc Israel đang sống dưới cảnh nô lệ quả là một niềm hy vọng tràn trề cho Israel. Dưới ách thống trị của ngoại bang, toàn dân như bước đi trong lầm lũi khổ sở, ngày Đấng Cứu Thế đến, Ngài sẽ bẻ gẫy xiềng xích bất công và sẽ đem đến ánh sáng mới huy hoàng. Lời của tiên tri thật mạnh mẽ: Đoàn dân đang lần bước trong tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng, Thiên Chúa đã ban cho họ chứa chan niềm hoan hỷ. Họ mừng vui như trong ngày gặt lúa, vì cái ách nô lệ đã bị đập tan, cái roi đã bị bẻ gẫy, những chiếc giầy lộp cộp sẽ bị quăng vào lửa. Vì, một trẻ thơ đã chào đời để cứu chúng ta. Ngài là Cố Vấn Kỳ Diệu, Người Cha Muôn Thuở, Ông Vua Thái Bình.

Vị Hoàng tử Bình an đó chính là Hài nhi Giêsu mà hôm nay chúng ta đang cùng nhân loại mừng ngày sinh của Ngài. Ngài chính là một vị Thiên Chúa, nhưng lại mang thân phận của một hài nhi bé nhỏ, được sinh ra bởi một trinh nữ là Đức Maria. Với việc cho Con của Ngài sinh vào trần gian, Thiên Chúa đã làm thay đổi hoàn toàn lịch sử của nhân loại. Từ đây, nhân loại bước vào một thời đại mới, thời đại của tình yêu thương và ơn cứu chuộc, thời đại của sự giải thoát và tự do, giải thoát khỏi ma quỷ và tội lỗi để sống sự tự do của con Thiên Chúa. Con người trước đây để mình bị ràng buộc bởi sức mạnh của ma quỷ, chịu khuất phục dưới ách thống trị của dục vọng và tội lỗi, tham vọng, quyền lực và vật chất, nay nhờ Hài Nhi Giêsu – Thiên Chúa làm người, nhân loại được tháo cởi khỏi những ràng buộc đó.

Trước đây, do tội nguyên tổ và tội nhân loại, con người đã bị sự chết thống trị. Không chỉ cái chết thể xác, con người ngày nay còn bị các hình thức của nền văn minh chết chóc che phủ, chi phối, khiến cho con người sống và hành động trong sự hủy diệt lẫn nhau, gieo rắc sự chết cho nhau. Hài nhi Giêsu được sinh ra chính là sự khẳng định của Thiên Chúa cho thấy, quyền lực của sự sống vượt trên sự chết ; của sự lành trên sự dữ, của yêu thương trên hận thù, vì Hài Nhi Giêsu chính là Thiên Chúa quyền năng, Đấng hằng sống và hằng hữu. Ngài đến để đem lại cho nhân loại sự sống mới nhờ cái chết và sự phục sinh của Ngài, Ngài đem đến cho nhân loại một tình yêu mới và một lề luật mới, đó là yêu thương đến tận cùng, đến hiến dâng mạng sống vì anh em.

Thánh Luca đã thuật lại khung cảnh giáng sinh của Đấng Cứu Thế đơn sơ nhưng thánh thiện, nghèo khó nhưng ấm cúng. Hình ảnh Giuse và Maria phải tìm kiếm khắp nơi để tìm một chỗ trọ, nhưng đến đâu họ cũng bị từ chối vì nghèo, là hình ảnh của thế giới ngày nay. Thế giới ngày nay cũng giống như xã hội Do Thái ngày xưa, họ chuộng những gì là hào nhoáng bên ngoài, con người đánh giá nhau dựa trên tiêu chuẩn quần áo và vật chất. Họ có thể mở lòng ra với thế gian, hưởng thụ và những lôi kéo của nó, nhưng lại đóng cửa từ chối Thiên Chúa bước vào nhà mình. Vì thế, Con Thiên Chúa đã phải sinh ra trong khung cảnh bần hàn, trong một cái hang dành cho súc vật.

Trong xã hội như thế, có những con người bé mọn thấp hèn, đó là các mục đồng, họ sống trong tin tưởng và hy vọng vào Thiên Chúa. Xét theo thang bậc của xã hội, các kẻ chăn chiên không có một địa vị phẩm giá nào, nhưng trong cái nhìn của Thiên Chúa, những người này lại là những kẻ được Chúa yêu thương. Các mục đồng là những người đầu tiên được loan báo tin vui Chúa Giáng sinh. Đêm đó, trong cánh đồng ngập tràn ánh sáng vinh quang của Chúa, sứ thần đã báo tin: Đây ta báo cho các ngươi một tin mừng trọng đại: Hôm nay, Đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em, Người là Đấng Kitô và là Đức Chúa. Các đạo binh thiên quốc cùng ca hát: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.

Lời ca của các thiên thần chính là một thông điệp Thiên Chúa gửi cho toàn thể nhân loại và thế giới: Thiên Chúa đến không phải để tranh giành quyền lực hay địa vị của con người, Ngài cũng không đối đầu với con người, nhưng Ngài đồng hành và hướng dẫn con người, để con người bước đi trên con đường đưa đến hạnh phúc đích thật. Ngài đến để khẳng định với nhân loại về một sự thật không bao giờ thay đổi đó là: Loài người chúng ta được Chúa yêu thương; Thiên Chúa là Đấng đem đến hòa bình cho nhân loại, những ai nhân danh Thiên Chúa để gây hận thù chia rẽ thì không thuộc về Thiên Chúa; những nhà cầm quyền thế gian đừng lo sợ đề phòng Thiên Chúa, vì Ngài không bao giờ tranh giành quyền lực, chức quyền của họ.

Trở lại với món quà Đức Thánh Cha Fancis gửi cho Chủ tịch nước, là lời nhắn gửi không chỉ cho các vị lãnh đạo, mà còn cho mỗi người Việt Nam, cách riêng các tín hữu: Chúa Giáng sinh khai mở một kỷ nguyên mới cho nhân loại, Ngài mời gọi mỗi chúng ta cộng tác với Ngài để cùng biến đổi bộ mặt trái đất, cùng nhau xây dựng hòa bình, cùng gieo rắc thật nhiều hạt mầm yêu thương, nhân ái bao dung. Sau hơn hai ngàn năm Đấng Cứu Thế đã đến, thế giới này dường như vẫn đang bị sa mạc hóa bởi thiếu vắng tình yêu thương và sự cảm thông. Bóng tối của chiến tranh hận thù, chết chóc vẫn bao trùm nhiều nơi trên thế giới, nhiều người vẫn như dân thành Giêrusalem xưa, nghi ngờ, khinh chê và từ chối Đấng Cứu Thế, họ để mình sống theo lối sống cũ, vô luân và phàm tục. Chúng ta sẽ phải là những người loan báo Niềm Vui Tin Mừng cho xã hội hôm nay.

Mỗi người phải có bổn phận, trách nhiệm biến tình trạng sa mạc khô khan, thiếu vắng tình thương của xã hội này, thành ruộng vườn sinh hoa thơm trái ngọt. Tình trạng sa mạc hóa tâm hồn đang xảy ra nơi xã hội Việt Nam, tình trạng giết người đang xảy ra thường ngày, đặc biệt là tình trạng giết hại các hài nhi đang xảy ra một cách công khai hợp pháp. Chúng ta không thể tưởng tượng được hàng năm tại Việt Nam, có hàng ngàn vụ giết người tàn bạo, hàng chục ngàn người chết vì tai nạn giao thông và hàng triệu trẻ em bị giết trước khi được chào đời. Hãy cùng nhau ngăn chặn thảm trạng này.

Hãy chung tay xây dựng hòa bình bắt đầu từ trong tâm hồn đến những hành động cụ thể bên ngoài. Mỗi người góp tay bảo vệ và gìn giữ môi trường trái đất thêm sạch đẹp, vì đây là món quà của Thiên Chúa tặng ban cho tất cả mọi người, đừng vì tư lợi hoặc ích kỷ mà hủy hoại môi trường thiên nhiên, là gia tài Chúa ban cho ta và cho các thế hệ con cháu mai sau. Hãy bắt đầu bằng việc làm sạch đẹp nhà cửa, ngõ xóm, bảo vệ môi trường chung, tôn trọng và lịch sự nơi công cộng, là chúng ta góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng hòa bình.

Trong bầu khí của mùa Giáng Sinh, mỗi người đừng quên vun đắp và khám phá ra những giá trị thánh thiêng của đời sống gia đình, cùng nhau xây dựng và đem lại niềm vui thánh thiện cho gia đình của mình. Hãy bắt đầu từ những việc làm nho nhỏ tốt đẹp mỗi ngày, đem về cho gia đình nhiều nụ cười, nhiều niềm vui và hãy mạnh dạn, quyết tâm loại trừ những gì gây tổn thương cho gia đình và các thành viên, như sự nóng nảy giận hờn cãi vã.

Xin tình yêu của Chúa Giáng Sinh luôn ở mãi trong tâm hồn của mỗi người và mỗi gia đình chúng ta, đem lại cho chúng ta niềm vui và sự bình an của Chúa.

Cầu chúc cho mọi người một Mùa Giáng Sinh An lành Thánh thiện. Amen

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần I Mùa Chay - Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Chay_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh_ Nt. Maria Phạm Thực

Các bài viết cũ hơn
     Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa: Hòa nhập với đời_ Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
     LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM C: THIÊN CHÚA HOÀ MÌNH VỚI CON NGƯỜI_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa C: LUÔN SỐNG HIẾU THẢO ĐỂ LÀM VUI LÒNG CHÚA CHA_ Lm. Đan Vinh
     LỄ CHÚA GIÊ SU CHỊU PHÉP RỬA_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh: NGƯỜI PHẢI LỚN LÊN_ Lm. Dom. Nguyễn Thành Tiến
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh: "LÒNG THƯƠNG XÓT CHẠM VÀO CON"_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng.OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh: "CHẤT TIN MỪNG"_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh: "Năm chiếc bánh và hai con cá"_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ 2 sau Lễ Hiển Linh_ ÁNH SÁNG CỨU ĐỘ. Nt. Maria Phương Trâm