Trang Chủ > Truyền Giáo > Chuyên Đề

LÒNG SÙNG KÍNH ĐỨC MẸ: TÂM TÌNH CỦA MỘT TÂN TÒNG

Icon_Maria_022.jpgSuốt thời gian học tập cải tạo, trước những tâm trạng thờ ơ, thất vọng hay chống đối của những anh em cải tạo khác, tôi luôn tin cật và tin tưởng vào ơn Chúa và Mẹ Maria, Đức Bà Hằng Cứu Giúp. Tôi luôn tin tưởng vững vàng rằng Đức Mẹ sẽ không bỏ tôi trong những lúc đau buồn, gian khổ và thử thách. Trong lao tù cải tạo, nguy hiểm , thử thách và âm mưu thì đầy dẫy. Trước bao cảnh trốn trại, đào thoát của một số anh em bị phát giác và bị bắn chết hay bị giam cầm cùm xích, trước những cảnh tra tấn dã man hay sự dụ dỗ hứa hẹn, tâm trạng của những người tù cải tạo thật ngổn ngang và chán chường vô cùng. Phần tôi là một người ngoại đạo trong thời gian còn trong trại cải tạo, tôi vẫn sống tin tưởng như những năm tháng tiếp xúc với đạo Công Giáo ở trường dòng Lasan Taber trong suốt 10 năm. Tôi đã chọn Đức Mẹ làm mẹ tinh thần của tôi. Mỗi khi quyết định một điều gì, tôi luôn khẩn nguyện Mẹ Maria, xin Mẹ soi sáng và chỉ bảo, vì tôi tự lượng sức tôi quá bé nhỏ và thấp kém. Nếu không có Mẹ chở che, chắc tôi không thoát khỏi tay kẻ thù. Hằng đêm, khi tất cả đã im lặng yên giấc sau một ngày cực nhọc, tôi bắt đầu giờ suy niệm và cầu nguyện với Mẹ lành, chỉ xin ở Mẹ một điều duy nhất là cho tôi được trở về xum họp với gia đình vợ con thì tôi nguyện sẽ đem gia đình trở lại đạo, để được sống mãi trong ơn Mẹ.

Thật vậy, cả cuộc đời cải tạo của tôi, trước bao cảnh chết chóc, bệnh hoạn và hiểm nguy xảy đến cho bản thân tôi, tôi đã cảm nghiệm được sử che chở của Mẹ trong nhiều trường hợp. Đức Mẹ đã nhậm lời cầu xin của tôi, Người luôn ở bên tôi trong những lúc hiểm nguy, những lúc thập tử vì cơn bệnh sốt rét hay nói rõ ràng hơn, tôi cảm thấy hầu như lúc nào cũng có sự đỡ nâng của Mẹ khi tôi sắp ngã. Nhờ Mẹ mà đức tin của tôi càng ngày càng vững hơn trong ơn của Thiên Chúa. Mẹ Maria, đối với tôi, là ơn cứu độ, là ánh sáng rạng đông của đêm tăm tối, là tất cả những tốt lành nhất của thế gian. Người là bến lành của con tầu sau bao ngày vượt sóng bão; Người là mẹ hiền nhân hậu; với Người, tôi luôn cảm thấy yên lòng trước những khó khăn đang chờ đón. Đối với tôi và gia đình tôi, Mẹ Maria đã đưa chúng tôi đến với Chúa thật sự bằng những phép lạ trong đời sống chúng tôi, đức tin của gia đình tôi luôn được sáng tỏ qua hình ảnh Mẹ Maria, mỗi khi chúng tôi đọc kinh dâng lên Mẹ Chúa Trời Cao.

Viết những dòng này, tôi chỉ muốn nói lên ước nguyện cảm tạ ơn Mẹ về những gì Mẹ đã ban cho gia đình tôi cho đến ngày hôm nay và làm chứng cho đức tin ở đạo Công Giáo. Với lòng tin cậy ở Thiên Chúa và qua sự cầu nguyện giao cảm với Người, chúng ta sẽ luôn sống mãi trong ơn nghĩa và hồng ân Thiên Chúa. Người không bao giờ từ bỏ điều gì ta xin, nếu ta luôn trông cậy ở Người.

(Tài Liệu Học Tập chuẩn bị tinh thần mừng lễ Phong Thánh các Chân Phước Tử Đạo Việt Nam, Đề tài 24, Kinh nghiệm sống đạo của người công giáo Việt Nam, trg. 153-154).

 

 


Các bài viết mới hơn
     Các Giám đốc Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo châu Âu nhóm họp - Ngọc Yến - Vatican News
     HỌC HỎI SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2021 - Nt. Maria Nguyễn Thị Bích Hương, OP
     Người giáo dân tham gia trong sứ vụ loan báo Tin mừng - Michel Trương
     Thừa tác viên truyền giáo: Con người và hoạt động - Michel Trương
     Bình vẫn chưa hề cũ - Lm. Giuse Trương Đình Hiền
     Hội Nhi đồng Giáo hoàng Truyền giáo nỗ lực trong các hoạt động mới
     CAO CẢ & TẦM THƯỜNG Bài học truyền giáo từ Maximum Illud_Lm. Giêrônimô Nguyễn Đình Công
     SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2019
     Sứ vụ Truyền Giáo trong Lòng Đức Tin Kitô giáo
     NGƯỜI GIÁO DÂN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ SAI ĐI- Anphong Nguyễn Hữu Long Giám mục Phụ tá giáo phận Hưng Hóa

Các bài viết cũ hơn
     TÂM HỒN TÔNG ĐỒ-Lm. Giuse Đinh Đức Đạo
     NGÀI SAI TÔI ĐI LOAN BÁO TIN MỪNG- Lm Giuse Đinh Đức Đạo.
     CHÚA GIÊSU, NGUỒN MẠCH SỰ SỐNG- Ðức ông Giuse Đinh Đức Đạo
     LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG ĐỜI CON- Vũ Thủy
     RAO GIẢNG TIN MỪNG BẰNG CUỘC SỐNG: Tình Yêu và Đức Tin sống động của người vợ giúp chồng nhận biết và gặp Chúa- Đoàn Thị Phượng, USA
     TRUYỀN GIÁO- BM
     CHÚA THÁNH THẦN TRONG SỨ VỤ TRUYỀN GIÁO CỦA GIÁO HỘI
     HÃY ĐI VÀ LÀM CHO MUÔN DÂN TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ - MBM
     SỰ SỐNG SAU CÁI CHẾT - Têrêsa Ngọc Lễ
     Chứng nhân trong sự hiệp nhất yêu thương - Jos. Tạ Duy Tuyền