Ngày 01 tháng 01 năm 2012
THÁNH MARIA, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI
“Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Is 7,14)
“Bởi đâu tôi được phúc này là thân mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy” (Lc 1,43)
Có một ngày trong năm 431, thành Ê-phê-sô vang dội những tiếng hoan hô: “Vạn Tuế Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa”. Đó chính là khi công đồng chung Ê-phê-sô do thánh Sy-ri-lô chủ tọa, đại diện Đức Giáo Hoàng Sê-lét-ti-nô I bác bỏ lý thuyết của Nét-tô-ri-ô chủ trương Đức Maria không phải là Mẹ Thiên Chúa, và công bố tín điều Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, vì là Mẹ sinh ra Đức Giêsu, mà Đức Giêsu là Thiên Chúa, nên ngài chính là Mẹ Thiên Chúa thật. Mười lăm thế kỷ sau, năm 1931, để kỷ niệm ngày tuyên bố tín điều đó, Đức Giáo Hoàng Piô XI lập lễ kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, ấn định vào ngày 01 tháng 01 hàng năm.
Đối với bạn, cũng như đối với hầu hết những người con của Mẹ Maria, tín điều này đã thấm nhuần trong tâm hồn và lý trí, không cần phải bận tâm lý luận. Bắt đầu từ một câu trong Kinh Tin Kính: “Tôi tin kính Đức Giêsu Kitô… sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria”., đến một lời ca tụng trong Kinh Kính Mừng: “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa TRời…” Không ngày nào mà chúng ta không tuyên xưng mà ca tụng tín điều: Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Xét lại tâm tình của chúng ta đối với Mẹ, chúng ta khẳng định rằng: sở dị chúng ta yêu mến Mẹ Maria chính là do tín điều Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Sở dĩ Mẹ Maria có được mọi phúc lạ, mọi vinh quang, mọi nhân đức, và được Thiên Chúa yêu mến, cũng như được loài người mến yêu, cũng là do tín điều Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người siêu đẳng ấy cũng nhằm đặt Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa; bởi đó, Thiên Chúa đã đổ chan hòa ơn thánh và phúc lạ nơi Mẹ Maria: từ ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội đến ơn Đồng Trinh trọn đời, ơn Hồn Xác Lên Trời. Đó chính là điều mà thông điệp “Ineffabilis Deus” đã nhấn mạnh. “Ngay từ nguyên thủy, Thiên Chúa đã lựa chọn và chuẩn bị cho Con Một của Ngài một người Mẹ để Con Thiên Chúa nhập thể và giáng thế… Do đó, Thiên Chúa đã làm cho Mẹ Maria được chan hòa một cách kỳ diệu những kho tàng ơn thánh hơn mọi Thiên thần và các Thánh nhân… Không một trí tưởng tượng nào có thể thẩm định được mức độ cao cả đó.
Người Công Giáo yêu mến Mẹ Maria, trước hết vì Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, với tất cả ý nghĩa của danh từ, và vì Mẹ Maria là Mẹ của nhân loại; là Mẹ của mọi người và mỗi người với tất cả ý nghĩa của danh từ.
Riêng với bạn, người tông đồ của Mẹ Maria phải sống gần Mẹ để học hỏi nơi Mẹ, những nhân đức cần thiết cho người tông đồ: trong sạch hoàn toàn, vâng phục triệt để, sống khó nghèo, hy sinh tận tụy. Những nhân đức này, Mẹ Maria đã thực hiện suốt đời sống Mẹ với một tâm hồn yêu mến tuyệt vời.
Cầu mong bạn thấm nhuần những nhân đức đặc biệt đó của Mẹ Thiên Chúa, Mẹ các Tông đồ, để bạn nên giống Đức Giêsu và để bạn trở thành người tông đồ xứng đáng.
Lời nguyện:
Lạy Thiên Chúa toàn năng, ngày Đức Trinh Nữ Maria sinh hạ Đấng Cứu Thế, Chúa đã tặng ban cho nhân loại kho tàng ơn cứu độ muôn đời. Xin cho chúng con, được nhờ lời Đức Mẹ nguyện giúp cầu thay, vì chính nhờ Đức Mẹ, chúng con mới đáng nhận lãnh nguồn sức sống vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con. Amen.