Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Giáng Sinh

THỨ BẢY 7-1-2012

Ga 2, 1-11

ThuongNien2.jpg(1) Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Ðức Giêsu. (2) Ðức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. (3) Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Ðức Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi". (4) Ðức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến". (5) Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo".

(6) Ở đó có đặt sáu chum bằng đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Dothái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. (7) Ðức Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi!" Và họ đổ đầy tới miệng. (8) Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc". Họ liền đem cho ông. (9) Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại (10) và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon cho đến mãi bây giờ". (11) Ðức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.

SUY NIỆM:

Chúng ta đang sống trong những ngày cuối của Mùa Giáng Sinh, mừng Màu nhiệm Thiên Chúa tỏ mình cho nhân loại, qua việc tỏ mình ra cho các mục đồng, cho cụ già Simeon và bà Anna là đại diện cho những người Do Thái bé mọn, hay là số sót lại trong dân, là những người trung thành với giới răn lề luật của Thiên Chúa, ngày mai chúng ta mừng lể chúa Hiển linh tức là Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại qua dấu chỉ của trời đất của ánh sao.

Hôm nay với phép lạ đầu tiên làm cho nước hóa thành rượu, Thánh Gioan cũng ghi lại: Đức Giêsu làm phép lạ này để bày tỏ vinh quang của Ngài. Các môn đệ đã tin vào Ngài. Theo Thánh Gioan, phép lạ này có một ý nghĩa hết sức quan trọng, vì không chỉ là dịp Chúa tỏ quyền năng như là một Đấng Mesia, mà Ngài còn là Đấng khai mở Nước trời, Đấng đem mọi người đến dự tiệc cưới Nước trời và ở đó, mọi người sẽ không còn uống thứ rượu cũ nữa mà là uống rượu mới, rượu của Thánh Thần.

Theo tục lệ do Thái, đám cưới thường tổ chức trong nhiều ngày, vì thế gia chủ phải chuẩn bị rất nhiều rượu để đãi khách. Tiệc cưới là dịp gặp gỡ chung vui không chỉ của họ hàng mà còn là dịp gặp gỡ vui mừng của cả làng, vì thế Đức Me, Chúa Giêsu và các môn đệ đều là những khách mời trong đám tiệc này. Thế nhưng thật xấu hổ và khó xử cho họ khi nửa bữa đã hết rượu! Đức Maria, với sự nhạy bén của một người phụ nữ, mẹ đã nhận ra sự lúng túng khó xử của gia đình đám cưới, nên mẹ đã can thiệp bằng cách nói với Chúa Giêsu: họ hết rượu rồi!

Chúa Giêsu, mặc dù giờ của Người chưa đến, giờ mà Ngài bày tỏ quyền năng, giờ mà vinh quang Thiên Chúa tỏ hiện nơi Ngài chưa đến, nhưng vì lời yêu cầu của mẹ Chúa đã ra tay. Với lời ra lệnh: Hảy đổ nước đầy các chum, họ đã đổ đầy tới miệng, Rồi Người nói với họ: Hãy múc cho người quàn tiệc và họ đã đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử, thì nước đã hóa thành rượu ngon, ngon hơn rượu mà gia đình ông đã đãi khách trước đây.

Như đã nói ở trên phép lạ này muốn loan báo cho mọi người về tiệc cưới Nước Trời mà chính chàng rể Giêsu sẽ thiết đãi cả nhân loại này bằng một thứ rượu mới rượu của ân sủng và men say của Thánh Thần. Mười hai chum đá đầy tràn, điều đó cho thấy tiệc rượu Nước Trời mà chính chúa Giêsu thiết đãi sẽ dư tràn cho mọi người và sẽ không bao giờ vơi cạn.

Trong phép lạ đầu tiên này của Chúa Giêsu, chúng ta cũng nhận ra vai trò của Đức Maria trong sứ vụ của Chúa Giêsu. Đức Maria hiện diện một cách âm thầm bên Chúa Giêsu và bước theo Chúa Giêsu như một người môn đệ, song Mẹ lại là người can thiệp hết sức kịp thời cho đám cưới hôm nay. Mặc dù biết là giờ của chúa Giêsu chưa đến, song Mẹ vẫn hoàn toàn tin rằng lời đề nghị của mình sẽ được Chúa nhận lời, vì thế, Mẹ mới nói với các đầy tớ: Người bảo gì thì các anh cứ làm theo. Lời này vừa là một lời dặn dò, vừa là lởi động viên khích lệ họ làm theo Lời của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu mặc dù chưa đến giờ Người ra tay, nhưng vì lời yêu câu của mẹ và vì lòng tin của Mẹ nên Chúa đã thực hiện phép lạ.

Nhờ Bí Tích Rửa Tội, được dìm vào trong cái chết và cuộc khổ nạn của Chuá Giêsu, chúng ta đã trở nên con người mới và trở nên công dân của Nước trời, được mới gọi tham dự tiệc cưới của Nước trời, xin cho chúng ta luôn biết hưởng nếm rượu Thánh Thần, rượu ân sủng mà Chàng rể Giêsu thiết đãi chúng ta, xin cho chúng ta luôn sống xứng đáng là công dân là thực khách của Nước Trời luôn mặc chiếc áo cưới là một tâm hồn thanh sạch và được trang sức bằng các nhân đức. Xin cho chúng ta luôn vững tin vào quyền năng của Thiên Chúa Đấng làm chủ và điều khiển cả vũ trụ và cuộc đời của mỗi chúng ta.

Đồng thời chúng ta củng tin tưởng chạy đến với Mẹ Maria, xưa Mẹ đã can thiệp với Chúa để giải gỡ những khó khăn và cất đi sự xâu hổ của gia đình đám cưới- gia đình chúng ta ngày nay có thể cũng đã hết rượu yêu thương đã hết hạnh phúc, hết niềm vui và đang đương đầu với nhiều khó khăn, xin Mẹ cầu cùng Chúa giải gỡ những khó khăn thử thách trong gia đình chúng ta và ban lại cho gia đình chúng ta rượu mới là niềm vui mới.

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần I Mùa Chay - Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Chay_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh_ Nt. Maria Phạm Thực

Các bài viết cũ hơn
     LỄ THÁNH GIA THẤT: GIA ĐÌNH CỘNG ĐOÀN PHỤNG TỰ. Lm. Giuse Đỗ Đức trí
     Gia Đình: Cộng Đoàn Tình Yêu. Vinh sơn. Dương Văn Đức
     BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM!
     VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
     NGÀI LÀ ƠN CỨU ĐỘ CỦA CHÚNG TA. MN chuyển ngữ
     NHỮNG MÓN QUÀ CỦA BA ĐẠO SĨ. Trích Maranatha
     LỄ CÁC THÁNH ANH HÀI TỬ ĐẠO. Antôn Lương Văn Liêm
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH-DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THỜ. Lm. Đaminh Nguyễn Thành Tiến
     SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
     SUY NIỆM THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.Nt. Maria Chinh Anh