THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH NĂM B
LỄ CÁC THÁNH ANH HÀI
Mt 2, 13 - 18
LỜI CHÚA
(13) Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì kìa sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Aicập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!" (14) Ông Giuse liền chỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập. (15) Ông ở đó cho đến khi vua Hêrôđê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.
(16) Bấy giờ vua Hêrôđê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. (17) Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giêrêmia:
(18) Ở Rama, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.
SUY NIỆM
Khi Đức Giêsu ra đời tại Belem, miền Giuđê, thời Vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ Phương Đông đến Giêrusalem và hỏi: “Đức Vua dân Dothái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên Phương Đông, nên chúng tôi đến để bái lạy Người.” Vua Hêrôđê nghe tin ấy thì bối rối, hoảng sợ, Vua tìm cách giết hại vị Tân Vuơng ấy. Trong dịp ấy, nhiều trẻ thơ vô tội bị giết chết. Còn Hài Nhi Giêsu thì đuợc Thánh Giuse mang trốn sang Aicập cùng với Mẹ Người theo lời của Sứ Thần Thiên Chúa báo mộng.
Sự cố xảy ra, là khi các nhà chiêm tinh hoàn tất việc triều bái Vị Tân Vương dân Dothái, họ đi lối khác để về quê như họ đã được báo mộng, họ không trở lại với Hêrôđê theo lời yêu cầu của ông. Vua Hêrôđê biết mình bị lừa, thì bừng bừng nổi giận, ra lệnh giết hết các trẻ thơ ở Giêrusalem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống tính theo ngày tháng ngôi sao lạ xuất hiện. Vì vậy nhiều trẻ thơ vô tội bị giết chết. Thật ứng nghiệm lời Kinh Thánh qua miệng Ngôn Sứ Giêrêmia: “Ở Ra- ma, vẳng nghe tiếng khóc than rên rỉ: Tiếng bà Rakhen khóc than con mình, và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không con nữa” (Mt 2, 18 ). Trong lúc ấy, Thánh Giuse được Sứ Thần cuả Chúa báo mộng “Này ông, dậy đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Aicập và cứ ở lại đó cho đến khi tôi báo lại, vì Vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!” Lời này nhắc chúng ta nhớ lại việc ông Môsê, người chăn dắt dân Issael, đã phải vất vả trốn chạy khỏi tay Vua Pharaô, nay Đức Giêsu Đấng chăn dắt dân Ngài cũng phải trốn chạy khỏi tay bạo chúa Hêrôđê. Lời này cũng nhắc chúng ta nhớ đến lời Ngôn Sứ Ôsê nói về Issael: “Khi Issael còn là đứa trẻ, Ta đã yêu nó, từ Aicập Ta đã gọi con Ta về” ( Os 11,1 ). Đức Giêsu đích thân mang lấy thân phận của dân được Chúa chọn, trước khi chịu chết, để cứu chuộc nhân loại.
Người Kitô hữu, sống theo Đức Kitô vì là môn đệ của Đức Kitô, không thể đi con đường khác Thầy Chí Thánh đã đi, nên không tránh khỏi những cuộc bách hại như Thầy đã bị bách hại, để làm tròn sứ mạng theo ý Chúa Cha. Đời sống đạo chúng ta gặp nhiều khó khăn do hoàn cảnh, do những người chung quanh, nhưng quan trọng là nơi chính chúng ta, những yêu sách tự nhiên trái ngược với những đòi hỏi của Tin Mừng Đức Kitô. Chúng ta cần hi sinh, bỏ mình, vác thập giá mọi ngày để theo Đức Kitô như lời Người đã dạy. Những hi sinh từ bỏ ấy, có khi rất bé nhỏ, nhưng với lòng yêu mến Đức Kitô và vì Đức Kitô, nó sẽ có giá trị lớn lao như cái chết của các Thánh Anh Hài. Hơn nữa để cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa, chúng ta noi gương Thánh Giuse luôn lắng nghe và tuân phục thi hành lời Chúa, làm tròn bổn phận trong gia đình theo phận vụ của mình, cho kế hoạch của Thiên Chúa được nên trọn. Đừng bắt chước Hêrôđê vì háo danh, cố vị, ghanh tị, ngờ vực kẻ khác gây nên nhiều hành vi độc ác, chia rẽ, phá vỡ hạnh phúc của nhiều người, can trở việc loan báo Tin Mừng.
Ta càng chịu nhiều khó khăn bao nhiêu, càng nêu cao tinh thần đức tin và lòng phó thác vào tình yêu Thiên Chúa, Ngài đã che chở Đức Kitô thế nào thì Ngài cũng che chở những kẻ thuộc về Đức Kitô như vậy, và chúng ta càng vui vì được nên giống Đức Kitô, chúng ta hi vọng mai sau được vinh hiển với Đức Kitô trong nước của Ngài như các Thánh Anh hài hôm nay.
Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
Đaminh Monteils