Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 21

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm B

CHỌN LỰA MỤC ĐÍCH SỐNG

CN21 TNB.jpg

Có nhiều người cho rằng, một bộ phận người trẻ tại Việt Nam đang đánh mất lý tưởng sống, họ sống một cuộc sống đơn điệu nhàm chán, trống rỗng. Nhiều người để tuổi trẻ, cuộc đời trôi qua trong uổng phí, hoặc chỉ biết dành cuộc sống của mình vào những chuyện vô bổ. Xã hội đang tạo ra quá nhiều thứ để đánh lạc hướng quan tâm của giới trẻ, khiến nhiều người chỉ biết chú tâm vào những hình thức bên ngoài, chạy theo các trào lưu xã hội, sống ảo, hưởng thụ, hời hợt, không lý tưởng, không mục đích.

Lời Chúa hôm nay đòi mỗi chúng ta phải biết xác định mục tiêu sống của mình và có một chọn lựa rõ ràng cho đời sống. Vậy, chúng ta sẽ chọn điều gì cho cuộc đời và chọn sống như thế nào?

Bài đọc một kể lại quyết định chọn lựa của ông Giô-suê và gia đình: Lúc đó dân Israel vừa đặt chân vào đất hứa, họ đã chóng quên việc Thiên Chúa dùng quyền năng để giải thoát và ban đất hứa cho họ. Người Do Thái tiếp xúc với các dân chung quanh, họ cũng bị cám dỗ để sống một cuộc sống dễ dãi giống như các dân ngoại, thờ cúng các thần và hưởng thụ như dân ngoại. Trong hoàn cảnh đó, ông Giô-suê triệu tập dân Israel lại và buộc họ phải công khai tuyên bố chọn lựa của mình, không thể bắt cá hai tay. Ông Giô-suê nói với dân: “Nếu anh em không muốn phụng thờ Thiên Chúa nữa, thì hãy dứt khoát, hoặc là chọn Thiên Chúa hoặc chọn các thần dân ngoại. Phần tôi và gia đình tôi sẽ chọn để phụng thờ Thiên Chúa”. Toàn dân đã công khai tuyên bố: “Chúng tôi chỉ chọn thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi. Vì Thiên Chúa mới là đấng giải thoát chúng tôi khỏi Ai Cập”. Chọn lựa của gia đình ông Giô-suê là chọn lựa đúng đắn và có ảnh hưởng trên toàn dân.

Bài Tin Mừng hôm nay cũng thuật lại quyết tâm chọn Chúa của Phêrô và các tông đồ. Sau những mặc khải về bánh ban sự sống, mời mọi người ăn thịt và uống máu Ngài, nhiều người đã cảm thấy sốc và bỏ đi, không muốn nghe Chúa nói nữa. Họ nói với nhau: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe được?”

Chúa Giêsu cũng giải thích cho họ thấy: đứng trước mặc khải của Chúa về bánh ban sự sống, chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu thì mới có thể hiểu được, những kẻ nào được Chúa mở lòng thì mới có thể tin được. Chúa Giêsu đã nói rõ điều đó: “Không ai có thể đến được với Thầy, nếu Chúa Cha không ban ơn cho”. Lời của Chúa là lời của Thần Khí và là sự sống. Vì thế, những ai có tâm hồn rộng mở, Lời Chúa mới có thể gieo vào được và ai có tâm hồn sẵn sàng, Thần Khí của Thiên Chúa mới có thể hoạt động và làm cho Lời sinh hiệu quả trong tâm hồn. Chúa Giêsu không phủ nhận những điều Ngài mặc khải vượt quá sức tự nhiên của con người, nhưng Thiên Chúa vẫn ban Thần Khí giúp con người có thể vượt qua sự cản trở của tự nhiên để đón nhận chân lý siêu nhiên từ Thiên Chúa.

 Phêrô và các tông đồ là những người đã dám từ bỏ mọi sự để đi theo Chúa. Các ông đã dám biến mình trở thành những học trò ngoan của Thần Khí. Các ông vẫn bị dao động khi thấy nhiều anh em khác bỏ Chúa mà ra đi. Vì thế, khi Chúa Giêsu muốn thử thách chọn lựa của các tông đồ. Chúa muốn các ông phải công khai bày tỏ quyết định của mình. Chúa nói với Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ Thầy mà đi hay sao?” Tông đồ Phêrô đã thay mặt anh em nói lên quyết tâm chọn lựa của mình: “Thưa Thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đi theo ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”.

Câu trả lời của Phêrô nói lên quyết tâm của Nhóm Mười Hai và cũng nói lên lý do và sự xác tín của các ông vào Chúa Giêsu. Các ông không thể bỏ Chúa vì các ông tin rằng, chỉ có Chúa mới có lời ban sự sống. Các ông tin chỉ có Lời của Chúa mới là lời chân chật, đường của Chúa là đường đưa đến sự sống. Lời của Chúa cũng là lương thực để thỏa mãn những đói khát, lấp đầy những trống rỗng trong cuộc đời con người. Các tông đồ tin Lời Chúa mạc khải về bánh ban sự sống là chân lý, là sự thật vì Chúa không bao giờ lừa dối ai.

Thánh Phêrô còn tuyên xưng: “Chúng con tin và nhận biết rằng Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Khi tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa, Phêrô tuyên xưng Thầy mình là Thiên Chúa là Đấng đến từ Thiên Chúa và có phẩm vị quyền năng của Thiên Chúa. Nói dễ hiểu hơn, Phêrô và các tông đồ tuyên xưng Đức Giêsu là Thiên Chúa, Đấng ban sự sống. Các ông quyết định trung thành bước theo sự dẫn dắt của Chúa và dám phó thác hoàn toàn cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Như thế, chọn theo Chúa không phải là tìm kiếm sự dễ dãi thoải mái, mà là chọn sống theo sự hướng dẫn của Lời Chúa, chọn làm theo những gì Chúa đòi hỏi và chọn thực hiện những gì Chúa muốn.

Tác giả thư Do Thái cho thấy: Chọn Chúa là dám bước theo Chúa, là dám gắn bó đời mình hoàn toàn vào Thiên Chúa. Tác giả đã so sánh sự gắn bó giữa Thiên Chúa với con người và giữa con người với Thiên Chúa như tình yêu giữa vợ chồng gắn bó với nhau. Nếu như người chồng yêu thương vợ và hết lòng hy sinh cho vợ, thì người vợ cũng hết mực yêu thương và hy sinh vì chồng. Thiên Chúa cũng đã hy sinh và sẵn sàng hiến thân mình vì nhân loại, nên con người chúng ta cũng phải yêu mến Chúa và đáp đền tình yêu của Thiên chúa như Chúa đã yêu ta.

Trong con mắt người đời, chọn Chúa và giới răn của Ngài dường như chúng ta phải chịu nhiều thiệt thòi ở đời này, nhưng chúng ta tin rằng, chúng ta sẽ được một món lợi vô cùng lớn lao, là hạnh phúc đời đời. Chính vì mục tiêu hạnh phúc Nước Trời mà các Kitô hữu chấp nhận hy sinh, từ bỏ những sự hấp dẫn của thế gian và những lôi kéo của bản năng xác thịt. Vì Đức Kitô và Tin Mừng của Ngài mà người Kitô hữu bị thế gian coi thường, bị xã hội nghi ngời và tìm cách loại trừ. Chúng ta chọn Đức Kitô, chúng ta không chọn trần gian. Chúng ta chiến đấu, hy sinh và trải qua gian khổ, chịu thiệt thòi là vì hạnh phúc Nước Trời chứ không vì mục tiêu tại thế gian này. Cho dù, người đời vẫn nghi kỵ, đối xử tệ với chúng ta, chúng ta vẫn vui, vẫn đón nhận tất cả mọi người làm anh em.

Chúng ta đang sống trên trần gian, nhưng chúng ta không thuộc về thế gian. Vì sống trên trần gian, chúng ta vẫn phải chu toàn bổn phận tại thế gian: Các bậc làm cha mẹ phải chu toàn bổn phận làm vợ làm chồng và làm cha mẹ cách vuông tròn; Chăm lo xây dựng gia đình của mình mỗi ngày thêm ấm cúng, thuận hòa, hạnh phúc. Cha mẹ cần chu toàn bổn phận giáo dục con cái nên người và nên con Chúa, làm cho mình và mọi thành viên gia đình mỗi ngày nên thánh thiện. Đó là mục tiêu chính yếu của các cha mẹ. Cho dù gia đình giàu có, dư thừ bạc tiền nhưng thiếu bầu khí hạnh phúc và thiếu đời sống đạo đức thánh thiện, thì gia đình đó sẽ thất bại và là một nỗi bất hạnh.

Nhiều bạn trẻ ngày nay chỉ đặt ra cho mình một mục tiêu duy nhất đó là có việc làm tốt và có thu nhập cao. Mục tiêu đó là đúng và cần thiết, nhưng chắc chắn đó không phải là mục tiêu chính yếu và quan trọng của cuộc đời. Ngoài những mục tiêu đó, các bạn còn cần phải đặt ra cho mình những mục tiêu khác như việc làm thăng tiến bản thân về thể chất và tinh thần, biết quan tâm và phục vụ cho công ích, góp phần phát triển xã hội. Nhưng trước hết và trên hết, mục tiêu chung cuộc của chúng ta phải là mục tiêu nên thánh trong tuổi trẻ, hoàn cảnh của mình. Mục tiêu nên thánh không biến bạn thành quê mùa lạc hậu, nhưng giúp các bạn sống vui, sống tốt và biết làm cho từng phút giây cuộc đời mình nên tốt, nên thánh.

Chúa Giêsu là gương mẫu và là mục tiêu cuộc đời chúng ta. Xin cho chúng ta luôn xác tín và lấy Lời của Chúa làm kim chỉ nam hướng dẫn cuộc đời và lấy Mình Máu Chúa làm sức mạnh giúp chúng ta đạt được mục tiêu cuối cùng của cuộc đời đó là nên thánh và hạnh phúc đời đời, như Phêrô đã xác tín: “Bỏ Thầy chúng con biết theo ai, vì Thầy mới có Lời ban sự sống đời đời”. Amen

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên_Maria Trần Thị Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên - Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ nhớ Thánh Nữ Mô-ni-ca-Lm.Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên - Tam Thái

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN A: NIỀM VUI CHÚA BAN- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên_Xuân Hạ, OMI
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên_Nt. Maria Anh Thư, OP
     CHÚA NHẬT XXI TN A: GIÁO HỘI CỦA CHÚA KITÔ VÀ ĐỨC TIN CỦA PHÊRÔ- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     CHỦ NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN- Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy niệm Lời Chúa, thứ bảy tuần XXI Thường Niên C: LỄ NHỚ THÁNH NỮ MÔ-NI-CA_ Xuân Hạ, OMI
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên Năm C_Lm Giuse Nguyễn Ngọc Quốc Huy
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên Năm C_Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ