Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 21

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN A

Mt 25,14-30

NIỀM VUI CHÚA BAN

“Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.” (Mt 25,21)

sprouting-seed-1.jpg

Trong cuộc sống của tất cả mọi người, ai cũng mang một trọng trách đối với bản thân, hoặc với gia đình, hoặc với Giáo Hội, hoặc với xã hội. Tuy nhiên, nhiều khi chính bản thân ta lại quên đi bổn phận của mình, quên đi trọng trách của mình. Bài Tin Mừng hôm nay, qua dụ ngôn ông chủ trao cho các đầy tớ những nén bạc, tùy theo mỗi người: năm nén bạc, hai nén bạc, một nén bạc, Chúa mời gọi tất cả chúng ta hãy nhớ đến những công việc đã được Thiên Chúa trao phó, mà làm theo đúng ý của Ngài mong muốn.

Như ông chủ trong dụ ngôn là hình ảnh của Thiên Chúa, Ngài trao cho mỗi người một phận vụ và không đòi hỏi ai quá sức mình. Ngài giao tất cả, giao cho ta với lòng tin tưởng.

Người đầy tớ được trao cho năm nén bạc sinh được thêm năm nén khác. Người đầy tớ được chủ trao cho hai nén bạc, đã cố gắng sinh thêm được hai nén khác. Trái lại, người thứ ba chỉ được trao cho một nén lại không biết làm cho sinh lời. Người này không làm ý của chủ, không làm việc, lại còn hiểu sai về ông chủ: đối với anh, ông chủ là một người hà khắc, đòi hỏi, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Người này không có lòng tôn trọng, và cũng chẳng yêu mến chủ mình.

Câu truyện dụ ngôn muốn hướng chúng ta đến thời điểm cuối của cuộc đời chúng ta, đó là ngày phán xét. Chính Thiên Chúa sẽ xét xử chúng ta, về cuộc đời của chính chúng ta.

Chắc chắn Cháu không đòi mỗi người chúng ta phải làm việc quá sức, hay quá khả năng của chúng ta. Nhưng Chúa không chấp nhận sự lười biếng, không sinh ích lợi cho phần rỗi của bản thân, hoặc không làm gì để sinh lợi cho gia đình, cho mọi người, hoặc cho Giáo hội và cho xã hội.

Ngược lại, nếu chúng ta sinh lời cho Chúa trong cuộc sống hiện tại, thì chắc chắn chúng ta sẽ được Chúa ban thưởng hạnh phúc đời đời cho chúng ta. “Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.”

Khi suy niệm bài dụ ngôn này, chúng ta cần phải suy nghĩ và hành động cách thiết thực trong cuộc sống đạo của chúng ta hôm nay, hầu mang lại cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc mai sau. Những nén bạc mà Thiên Chúa giao cho chúng ta cần phải được sinh lời.

Xin Chúa soi sáng để chúng ta luôn biết chu toàn bổn phận của ngày hôm nay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm cho con lòng tin tưởng và yêu mến Chúa và tha nhân, và giúp chúng con hết lòng hết sức thi hành phận vụ Chúa đã giao cho con. Amen.

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên_Maria Trần Thị Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên - Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ nhớ Thánh Nữ Mô-ni-ca-Lm.Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên - Tam Thái

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên_Xuân Hạ, OMI
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên_Nt. Maria Anh Thư, OP
     CHÚA NHẬT XXI TN A: GIÁO HỘI CỦA CHÚA KITÔ VÀ ĐỨC TIN CỦA PHÊRÔ- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     CHỦ NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN- Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy niệm Lời Chúa, thứ bảy tuần XXI Thường Niên C: LỄ NHỚ THÁNH NỮ MÔ-NI-CA_ Xuân Hạ, OMI
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên Năm C_Lm Giuse Nguyễn Ngọc Quốc Huy
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên Năm C_Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên Năm C_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc