Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

Ngày 25 tháng 3

LỄ TRUYỀN TIN

Lễ trọng


THIÊN CHÚA NHẬP THỂ - NHẬP THẾ - NHẬP CUỘC


XIN VÂNG.jpg


Lời Chúa   Lc 1,26-38

26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”

35 Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Suy niệm

Thưa quý OBACE, chúng ta đang cùng với Giáo Hội tiến hành Thượng Hội đồng các ĐGM thế giới được tổ chức tại cấp giáo phận với chủ để: Hướng đến một Hội Thánh: Hiệp hành, Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ. Thượng hội đồng, là cơ hội để mọi người cùng nhau cầu nguyện và bước đi trên con đường đức tin, sống với nhau trong tình hiệp thông, cùng nhau tham gia vào sứ vụ loan báo Tin Mừng. Đây là dịp để mọi thành phần dân Chúa ý thức lại ơn gọi và bổn phận của mình. Tất cả mọi người nhờ Bí tích Rửa tội, được tham dự vào ba chức năng của Chúa Giêsu: Tư tế, Tiên tri và Mục tử. Vì thế, dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, đều phải cùng nhau thi hành ba chức năng đó và cùng bước đi trên con đường nên thánh, cùng nhau tham gia vào sứ vụ loan báo Chúa Kitô cho thế giới và đưa thế giới về với Chúa Kitô.

Không phải cho đến ngày nay, Giáo Hội mới ý thức trách nhiệm cùng đồng hành với toàn dân Chúa và thế giới. Nhưng ngay từ ngày khai sinh Giáo Hội, Đức Giêsu đã muốn Giáo Hội theo gương Người, cùng Người bước đi trên con đường thực thi thánh ý Thiên Chúa, cùng nhau thực thi sứ mạng: Anh em hãy đi rao giảng Tin Mừng cho đến tận cùng trái đất.

Hôm nay cùng với Giáo Hội mừng lễ Đức Maria được truyền tin hay nói chính xác hơn, hôm nay Giáo Hội mừng Mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể làm người, thập thế và nhập cuộc với con người. Mầu nhiệm Thiên Chúa làm người có nghĩa là Ngài hiệp hành với con người. Nói chính xác hơn Thiên Chúa làm người là để mời gọi con người đi cùng với Ngài và Đức Maria là người đầu tiên trong nhân loại đã sẵn sàng thưa vâng để cho Thiên Chúa dẫn đi.

Thiên Chúa nhập thể làm người - Trong suốt lịch sử cứu độ, đặc biệt trong thời Cựu ước, Kinh Thánh cho chúng ta thấy Thiên Chúa là Đấng vô hình, loài người không thể nhìn thấy, nhưng Ngài lại hoạt động cách hữu hình qua từng biến cố trong lịch sử. Từ khi Ađam, Eva phản bội, Thiên Chúa đã có chương trình của Ngài, đã tuyển chọn Abraham để ông trở thành cha một dân tộc đông đúc. Tuy là một vị Thiên Chúa vô hình, nhưng Thiên Chúa thực sự cho Abraham trở thành bạn hữu của Ngài, được trò truyện thân tình với Chúa. Cũng vậy, để cứu dân Israel khỏi cảnh nô lệ của Ai Cập, Thiên Chúa đã truyển chọn Môsê, làm bạn với ông để qua ông Thiên Chúa dùng quyền năng giải thoát dân Chúa. Trong suốt hành trình sa mạc, Thiên Chúa luôn ở với dân Israel qua cột mây, cột lửa và sau này Ngài ở với dân nơi Hòm Bia và Lều Chứng Ước. Do đó, Dân Israel luôn nghĩ về Thiên Chúa là Đấng vô hình quyền năng, và là Đấng luôn đồng hành và bảo vệ dân Người.

Thiên Chúa không muốn là một vị Thiên Chúa quyền năng ở tận trời cao, Ngài không chỉ muốn truyền đạt ý Ngài qua các ngôn sứ như thời xưa. Nhưng đến thời đã định, Ngài cho Con của Ngài là Đức Giêsu xuống thế làm người (nhập thể) trong cung lòng của một người phụ nữ là Đức Maria. Qua biến cố vĩ đại này, Thiên Chúa đã trở nên một con người thực sự trong thế giới này, trở nên một công dân trong đại gia đình nhân loại. Ngài không còn là một Đấng vô hình nữa, mà trở nên con người bằng xương bằng thịt như tất cả mỗi chúng ta, trở nên Đấng Emmanuel ở giữa nhân loại. Trong mầu nhiệm này, Đức Maria đã góp phần một cách tích cực và trọn vẹn cho chương trình của Thiên Chúa. Khi thưa với sứ thần: “Tôi xin vâng như lời sứ thần truyền” Đức Maria đã dâng trọn cả cung lòng, cuộc đời, máu huyết của mình để cho Thiên Chúa làm nên máu huyết Con Thiên Chúa. Nói cách mạnh mẽ hơn, qua biến cố này, Thiên Chúa không chỉ muốn làm bạn với con người, mà Ngài còn muốn làm “con của con người” là Đức Maria. Cùng với Đức Maria và nhờ mẹ, toàn thể nhân loại được trở nên anh em với Con Thiên Chúa.

Thiên Chúa nhập thế - Nhờ lời xin vâng của Đức Maria, Thiên Chúa bước vào thế giới bằng xương bằng thịt. Một Thiên Chúa vô biên vô hạn, Đấng tạo dựng và điều khiển vũ trụ trời đất, giờ đây trở nên hữu hạn, hữu hình và còn mang trên mình những yếu đuối tư bề của thân phận con người, chỉ trừ tội lỗi. Việc Thiên Chúa bước vào thế giới, Ngài muốn cả thế giới cùng đi với Ngài đạt tới cùng đích là hạnh phúc đời đời, là sự hoàn hảo trọn vẹn mà ma quỷ, tội lỗi đã huỷ hoại và làm cho vấy bẩn. Thiên Chúa hiệp hành với thế giới, với nhân loại là để đưa nhân loại xích lại gần nhau, để xây dựng sự hiệp thông, tình huynh đệ trên toàn thế giới này.

Thiên Chúa nhập cuộc với con người – Ngôi lời Con Thiên Chúa đến thế gian mang tên Giêsu. Ngài là hiện thân và là chính Thiên Chúa đến ở với nhân loại. Ngài không muốn làm một quan sát viên hay một khách du lịch bàng quan trong dòng chảy của nhân loại, nhưng Ngài thực sự hoà mình, cùng nhập cuộc với con người chúng ta. Đức Giêsu không đứng đó để chỉ cho chúng ta giới răn yêu thương, nhưng Ngài đã sống yêu thương cách cụ thể; Chúa cũng không nói suông về việc bác ái và lý thuyết phục vụ, nhưng Ngài đã tự mình cúi xuống để phục vụ mọi người.

Đức Giêsu đã thực sự nhập cuộc cùng với mọi thăng trầm thay đổi của con người, chia sẻ chung một vận mạng với con người. Ngài cũng phải nếm mùi cay đắng khổ đau, nhục nhã vì bị loại trừ, bị khinh miệt. Đức Giêsu đã cùng hiệp hành với nhân loại, Ngài muốn tất cả mọi người cùng đồng hành với Ngài. Ngài bước đến với những người nghèo khó bệnh tật, kẻ bị bỏ rơi, Ngài cúi xuống trên những người tội lỗi bị loại trừ, Ngài đau khổ rơi nước mắt khi thấy con người phải đau khổ trước cái chết. Cuối cùng, Ngài đã chấp nhận đi đến cùng nỗi đau khổ với con người qua việc đón nhận hành trình thập giá. Ngài bị những kẻ gian ác hành hạ, xỉ nhục và giết Ngài bằng cái chết đau đớn kinh hoàng trên thập giá. Trên hành trình thập giá, Đức Giêsu đồng hành với con người và dùng mạng sống của mình để đổi lại sự sống cho toàn thể nhân loại.

Chính từ cái chết treo đau đớn trên thập giá, Đức Giêsu đã “kéo mọi người lên cùng Ngài” vì Ngài không thể bỏ lại con người được nữa. Trong cuộc phục sinh và thăng thiên, Đức Giêsu lại mở ra một chặng đường mới, mời gọi mọi người cùng hiệp hành với Ngài, đi theo con đường Tin Mừng và thập giá của Ngài để cùng Ngài tiến về quê trời. Trong hành trình hiệp hành với Đức Giêsu tiến về quê trời, chúng ta được trao phó sứ mạng là cùng nhau đem Tin Mừng, tình yêu thương của Chúa đến cho mọi người trên thế giới và đưa mọi người cùng cả thế giới về chung một con đường tiến về quê trời.

Mừng Mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể, nhập thế và nhập cuộc hôm nay, chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã thương cúi xuống trên chúng ta, nâng chúng ta lên làm bạn với Ngài và còn cho ta được là bạn đồng hành, là cộng tác viên của Ngài để thực thi sứ vụ của Ngài. Vì thế, Ngài muốn mỗi chúng ta, vì là con cùng một Chúa, chúng ta cũng phải cùng nhau thi hành sứ vụ Chúa trao phó. Chúng ta không thể biến mình trở thành những kẻ đứng ngoài cuộc, hoặc người khách dửng dưng với nhịp sống và sứ mạng của Giáo Hội cũng như của thế giới. Trái lại, mỗi người cần ý thức trách nhiệm của mình, dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân đều phải cùng Chúa và cùng nhau thánh hoá, biến đổi thế giới này; làm cho men yêu thương và ánh sáng Tin Mừng được đến với từng người và lan toả trên khắp thế giới.

Cụ thể, hôm nay chúng ta cùng hiệp thông với vị cha chung toàn cầu - ĐTC Phanxicô và với mọi người trên thế giới phó dâng Nước Nga và Ukraina cho Chúa và Đức Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ sớm ban lại hoà bình cho Ukraina, cho hai bên tìm được tiếng nói chung, biết nhìn nhận, tôn trọng quyền lợi và tự do của nhau, để đem lại bình an, hạnh phúc cho các dân tộc này. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ, những người đã chết, những người tỵ nạn và những người còn đang kẹt dưới làn bom đạn, xin Chúa thương an ủi nâng đỡ và thúc đẩy nhiều người nhiều tổ chức tận tình cứu giúp họ.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa và Đức Mẹ giúp chúng ta luôn biết thưa vâng với Chúa, cùng bước đi trên con đường nên thánh mà Chúa mời gọi. Xin cho mỗi người biết gạt bỏ sự tự ái kiêu căng, thói dửng dưng vô cảm, để biết khiêm tốn lắng nghe nhau, đón nhận nhau, và cùng cầm tay nhau xây dựng Giáo Hội mỗi ngày một tiến triển như Chúa muốn và xây dựng xã hội ngày càng thắm tình huynh đệ hơn. Amen.

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí



Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh Năm C_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Truyền Tin _Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Chay_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Chay_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Mùa Chay_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Mùa Chay_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Sau Lễ Tro_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Sau Lễ Tro_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Lễ Tro_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ