Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Phục Sinh

ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI

 thu 4 tuan II PS.jpg

LỜI CHÚA: Ga 3, 16-21

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa và đây là án luận phạt: là sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách, nhưng ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa.

SUY NIỆM:

Trong ngày thứ tư tuần II Mùa Phục sinh hôm nay, Giáo Hội cho chúng ta nghe đọc Tin Mừng nói về sự đối nghịch giữa ánh sáng và bóng tối. Chúng ta đi theo Chúa Kitô phục sinh, nên cũng cần phải sống theo ánh sáng của Ngài soi dẫn để đạt được sự sống vĩnh cửu.

1.Đức Giêsu chính là ánh sáng thế gian.

Vì yêu thương nhân loại tội lỗi, Chúa Cha đã ban cho nhân loại Con Một của Thiên Chúa là Đức Giêsu.

Tình Yêu Thiên Chúa biểu lộ cách mạnh mẽ và sống động nơi Đức Giêsu, Đấng cứu độ muôn dân.

Ngài đi rao giảng Tin mừng, và mời gọi con người sống và hành động theo ánh sáng chân lý cứu độ.

Ngài chính “là sự sáng thế gian”. Ai tin vào Ngài sẽ không phải hư mất, nhưng nhận được ánh sáng là sự sống đời đời.

Ngài đến xoá tan mọi bóng tối là tội lỗi, là ma quỉ, là bệnh tật... đang đè nặng trên đời sống con người. 

Để giải thoát con người khỏi sự chết, và làm cho nhân loại  được sống, Chúa Giêsu chấp nhận cái chết đau thương trên thánh giá và đã phục sinh vinh hiển, để tiêu diệt quyền lực của ma qủy. Cây nến phục sinh thắp lên trong suốt Mùa Phục sinh, nhắc cho chúng ta Đức Giêsu là ánh sáng thế gian, và là Đấng cứu độ nhân loại.

2. Nhân loại  yêu sự tối tăm hơn sự sáng.

“Sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa.”

Ngược lại ánh sáng là bóng tối. Bóng tối đồng lõa với tội lỗi, vì chúng thuộc về thế lực của ma quỷ, và nguy hiểm cho những ai bước theo bóng tối sẽ phải hư mất đời đời. Sống trong tội lỗi, là sống trong bất hạnh. Ánh sáng đem lại niềm vui.

Con người và thế giới này yêu thích bóng tối hơn sự sáng, và đang chìm đắm trong tội lỗi. Chính trong con người của chúng ta cũng đã bị giằng co giữa thiện và ác, giữa điều tốt và điều xấu. Cần biết phân định, chọn lựa!

Chúng ta cần có ánh sáng của Chúa không chỉ chiếu dọi, thanh luyện, nhưng còn chữa lành, gia tăng sức sống và thánh hóa cuộc đời của mình.

Nếu không có Chúa thì cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao? Hẳn là sống trong tăm tối. Trong tăm tối, cuộc sống chỉ còn là hư vô, và mọi sự trở thành vô nghĩa.

3. Bước đi theo ánh sáng

Bước theo ánh Chúa Kitô là tin vào Chúa Giêsu, đón nhận Ngài, yêu mến Ngài để “không phải hư mất, nhưng được sống đời đời”.

Đón nhận Chúa là sống theo chân lý của Tin Mừng, bằng việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa, để mọi việc làm của chúng ta hoàn toàn theo sự thật, không lừa dối, không gian tham, không mờ ám, nhưng là hành động được sáng tỏ.

Để con người không đánh mất sự sống đời đời là chính Thiên Chúa, thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy vứt bỏ những việc làm tối tăm, phải chiến đấu với sự dữ, bằng việc mặc lấy Đức Kitô.

Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng. (Rm 13, 12-14).

Ánh sáng Chúa Kitô đang âm thầm len lỏi vào mọi ngỏ ngách của đời sống con người, giúp con người trở thành con cái của ánh sáng (x. Ga 12, 36), nhờ ơn Chúa Thánh Thần dẫn đưa vào niềm ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa. “Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa.” (Rm 8, 14)

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, chúng con cám ơn Chúa đã giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và sự chết, và dẫn đưa chúng con đến sự sống vĩnh cửu trong ánh sáng vinh quang của Nước Chúa.

Nguyện xin Chúa giúp chúng con biết mở lòng ra đón nhận ánh sáng của Chúa và sống theo Lời Chúa chỉ dẫn, để chúng con sống như con cái của sự sáng.

Bản tính con người của mỗi chúng con thích chạy theo những đam mê của dục vọng, chiều theo tính hư nết xấu, đam mê của cải, danh vọng trần thế. Xin Chúa giúp chúng con biết dứt bỏ những đam mê đen tối, mờ ám, để các việc làm của chúng con được đẹp ý Chúa.

Chúa mời gọi chúng con hãy nên ánh sáng cho trần gian, xin dạy chúng con sống yêu thương và phục vụ mọi người, để xây dựng một xã hội tốt đẹp, đầy tràn tình người hơn. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Phục Sinh_Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Phục Sinh_Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Phục Sinh_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Thầy Đaminh Trần Văn Tân, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh_ Nt. Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Bertrand Nguyễn Thanh Hoài
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP