Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh


Các Ông Không Tin

 thu 7 tuan bat nhat ps.jpg

LỜI CHÚA: Mc 16,9-15

(9) Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Ðức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Mácđala, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. (10) Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. (11) Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin.

(12) Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê. (13) Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này.

(14) Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người sống lại. (15) Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.

SUY NIỆM:

Tin Mừng hôm nay kể lại ba lần Đấng Phục Sinh hiện ra: với Maria Mác-đa-la, với hai môn đệ trên đường về quê, và với chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Cả ba lần đều có chung một điểm là “các ông không tin”.

Tại sao các môn đệ lại không tin Đức Kitô thật sự đã sống lại và đã hiện ra với các nhân chứng? Mặc dù trong suốt ba năm theo Thầy, được nghe Thầy dạy dỗ, huấn luyện và loan báo về cái chết và sự phục sinh của Thầy đến ba lần. Thế nhưng, khi đối diện với thực tế thương đau phũ phàng và thất bại ê chề của Thầy, các môn đệ không đủ xác tín về những lời loan báo trước đây của Thầy: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ chỗi dậy” (x. Mt 16,21; 17,22-23; 20,18-19). Khi nhìn về Đức Giêsu như một Mêsia trần thế bách chiến bách thắng, đức tin của các môn đệ bị vấp phạm ngay, và các ông không thể tin được Ngài đã sống lại.

Sự kiện các môn đệ không tin Chúa phục sinh lại là một yếu tố cần thiết cho niềm tin của chúng ta hôm nay. Chính niềm tin yếu đuối giới hạn của các môn đệ là cơ hội để Đấng Phục Sinh ban tràn sức mạnh nghị lực, để các ngài mạnh mẽ ra đi chu toàn sứ mạng Chúa trao phó.

Thật vậy, lần hiện ra với Nhóm Mười Một, Đấng Phục Sinh đã khiển trách các ông không tin và cứng lòng (c.14). Thế nhưng, liền sau đó, Ngài lại trao ngay cho các ông một sứ mạng trọng đại: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (c.15).

CẦU NGUYỆN:

Lạy Đấng Phục Sinh vinh hiển,

Con xin chúc tụng và ca ngợi quyền năng của Ngài.

Con cảm phục Ngài đã chọn con đường thập giá để tiến đến vinh quang phục sinh.

Đó là điều kỳ diệu quá sức tưởng tưởng của con người.

Là mầu nhiệm của tình yêu cao vời mà trí khôn con người không thể suy thấu,

nhưng chỉ có thể chiêm ngắm và cảm nghiệm.

Các môn đệ đã không tin Ngài sống lại

vì các ông nhìn Ngài theo cái nhìn trần thế.

Chỉ khi Ngài mở mắt tâm hồn cho các ông,

họ mới nhận ra Đấng Phục Sinh đang hiện diện giữa họ

chính là Thầy Giêsu kính yêu hôm nào.

Nhưng thân xác vinh quang của Thầy đã vượt không gian và thời gian,

để có thể hiện diện bên các ông bất cứ khi nào và nơi nào.

Lạy Đấng Phục Sinh,

xin mở mắt tâm hồn con,

để biết nhận ra Ngài đang hiện diện bên con trong mọi biến cố,

và trong mọi hoàn cảnh cuộc đời:

trong cuộc tìm kiếm với tình yêu chân thành;

hay trên mỗi bước đường đầy ưu tư, lo buồn, thất vọng;

đặc biệt trong các cử hành phụng vụ của Giáo hội.

Xin thương nâng đỡ đức tin non yếu của con,

và nhờ mầu nhiệm phục sinh vinh quang của Ngài,

con đủ sức vượt thắng mọi nghi ngại, gian nan, đau khổ và thử thách,

để cuối cùng được cùng Ngài chung hưởng vinh quang phục sinh nơi Quê Trời. Amen.

 

Thiên Thảo SJP

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sau Tuần Bát Nhật Phụng Sinh - Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh - Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Bát Nhật Mùa Phục Sinh - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai trong tuần bát nhật Phục Sinh - Lm Ant Nguyễn Cao Siêu
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Phục Sinh - LM ĐAN VINH- HHTM
     Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm. Đan Vinh
     Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh_Lm. J.P