Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 7

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên

ĐỂ VÀO NƯỚC THIÊN CHÚA

 t7t7tn.jpg

LỜI CHÚA: Mc 10, 13-16

13Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. 14Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. 15Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào." 16Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

SUY NIỆM: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” (Mc 10, 15)

1. Có lẽ sau khi đọc trình thuật Tin Mừng quen thuộc hôm nay, tôi, bạn, anh chị và quý vị sẽ băn khoăn tự hỏi: Làm thế nào để có tâm hồn một trẻ em ? Làm thế nào để sống lối sống đơn sơ, tươi vui và chân thật của tuổi thơ? Vì chắc chắn, ai trong chúng ta cũng mong ước được vào Nước Thiên Chúa, được trở thành công dân của Vương quốc Vĩnh cửu.

Có điều là, lối đi vào Nước ấy, vào Vương quốc ấy sẽ là một thách đố không nhỏ cho hầu hết trong chúng ta.

Thật vậy, chúng ta vốn đã đủ già dặn để không còn đơn sơ dễ tin nữa vì những lần bị lừa, bị hiểu lầm, bị chơi khăm. Chúng ta vốn đã đủ mệt mỏi để không dễ có những phút cười vui trong sáng và thánh thiện nữa vì kinh nghiệm tội lỗi, yếu đuối và những khó khăn dập dồn trong đời sống. Chúng ta cũng đã lăn lộn với đời đủ để dần mất đi sự chân thật vì những lần bị thua thiệt trăm đường do thật thà thẳng thắn mà ra.

Thách đố của mỗi người không giống nhau. Thách đố càng lớn, mơ ước càng vời xa.

2. Tạ ơn Chúa. Chúng ta đã có cách vượt qua thách đố gay go ấy: Đến với Chúa Giêsu. Để như các trẻ em, chúng ta sẽ được chúc lành và được gần gũi Chúa.

Phải, chúng ta sẽ nhận được phúc lành của Chúa Giêsu qua các bí tích, qua việc cầu nguyện, hy sinh, làm các việc đạo đức,... Chúng ta sẽ luôn có sự hiện diện thân thương gần gũi của Ngài khi siêng năng rước lễ, tuân giữ các điều răn, thực hành Lời Ngài qua Kinh Thánh, qua giáo huấn của giáo hội, ....

Hóa ra, đường vào Nước Trời không mới lạ. Mà nếu có lạ, là vì lối sống của ta đã khá xa với những gì Chúa và Hội Thánh chỉ dạy.

3. Như vậy, thay vì chỉ để trẻ em đến với Thầy, chúng ta cũng hãy để cho mình đến với Chúa. Hãy để cho chồng mình, vợ mình, con cái, bạn bè, hàng xóm láng giềng có thể đến với Chúa.

Thành tâm và khiêm tốn nhìn lại mình, mỗi chúng ta đã dám để cho mình đến với Chúa, hay để mình bị cuốn theo những thú vui và đam mê, theo những tính toán ngắn dài cho kế sinh nhai? đã dám hy sinh một tiếng ồn, làm thay một công việc, nói một lời nhắc nhở và động viên để người thân của mình đến với Chúa ?

Hơn nữa, là tác viên Tin Mừng, chúng ta đã nhiệt tình và khiêm tốn đủ để tạo điều kiện cho các anh chị em có đủ giờ và cơ hội đến với Chúa ?

4.  Lạy Chúa Giêsu yêu mến, cám ơn Chúa đã cho con một tin vui khi biết rằng con hoàn toàn có thể đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em một khi con dám đến với Chúa. Xin gọi mời, thúc bách và dẫn lối cho con, con sẽ đến được với Ngài. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên_Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Thường Niên_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Thường Niên_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Thường Niên_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VII Thường Niên_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VII Thường Niên_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên- Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên- Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Thường Niên_Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Thường Niên_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Thường Niên-Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên A: ĐƠN SƠ NHƯ TRẺ EM_ Lm Mi-ca-e Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên_Tam Thái.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Thường Niên_Lm. J.P
     uy Niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần VII Thường Niên_Nt. Maria Chinh Anh.