Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 17

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bẩy Tuần XVII Thường Niên

Lời Chúa: Mt 14, 1-12

Khi ấy quận vương Hêrôđê nghe danh tiếng Chúa Giêsu, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Người này là Gioan Tẩy Giả, ông từ cõi chết sống lại, nên mới làm được các phép lạ như vậy”. Tại vì Hêrôđia vợ của anh mình mà vua Hêrôđê đã bắt trói Gioan tống ngục, bởi Gioan đã nói với vua rằng: “Nhà vua không được lấy bà ấy làm vợ”. Vua muốn giết Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi Gioan như một tiên tri. Nhân ngày sinh nhật của Hêrôđê, con gái Hêrôđia nhảy múa trước mặt mọi người, và đã làm cho Hêrôđê vui thích. Bởi đấy vua thề hứa sẽ ban cho nó bất cứ điều gì nó xin. Ðược mẹ nó dặn trước, nên nó nói: “Xin vua đặt đầu Gioan Tẩy Giả trên đĩa này cho con”. Vua lo buồn, nhưng vì đã trót thề rồi, và vì các người đang dự tiệc, nên đã truyền làm như vậy. Ông sai người đi chặt đầu Gioan trong ngục, và để đầu Gioan trên đĩa đem trao cho cô gái, và nó đem cho mẹ nó. Các môn đồ của Gioan đến lấy xác thầy và chôn cất, rồi đi báo tin cho Chúa Giêsu.

Suy niệm

“Ông Gioan nới với vua: Ngài không được phép lấy bà ấy.” (Mt 14,4)

Gioan tẩy giả là một người có tâm hồn ngay thẳng, ngay thẳng như chính cách rao giảng, cách sống của ông. Ông có một tâm hồn biết lắng nghe tiếng Chúa trong mọi hoàn cảnh. Tâm hồn ấy tựa như thân cây vững chãi vươn mình đón ánh mặt trời chân lý và nguồn suối của sự thật. Thân cây ấy không hề bị khuất phục hay cả nể trước bất kì thế lực hay tác động bên ngoài nào. Ông đã khẳng khái phê phán lối sống vô luân của vua Hêrôđê mà không sợ có thể bị trả thù hay hãm hại.

Chúa Giêsu nói: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,12). Khi tôn trọng sự thật là ta đang sống với Đấng Chân Thật trong cuộc đời mình. Nhưng vì “sự thật mất lòng” nên nó thường bị che khuất bởi những lời nói tâng bốc, những cử chỉ sáo rỗng và hành động giả tạo. Sự thật thì dễ biết nhưng để nói, để sống nó thì không hề dễ dàng. Chúa nói: “Sự thật sẽ giải thoát anh em” (Ga 8,32). Người theo Chúa cần cố gắng hết mình, hết sức điềm tĩnh hành động theo tiếng lương tâm. Triệt tiêu những ước muốn bất chính, ta sẽ được giải thoát khỏi lo âu, ghen ghét, tham vọng, phản kháng… và tìm thấy được sự bình an, hòa thuận trong cuộc sống với chính mình, với tha nhân và với môi trường ta sinh sống.

Lạy chúa, nói lên sự thật không dễ dàng, xin cho chúng con và nhất là những người “cầm cân nẩy mực” biết sống theo sự thật, nghe theo tiếng Chúa trong tiếng lương tâm và trong mọi việc chúng con làm đều phản ánh hình ảnh Chúa cách chân thật. Amen.

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên_Nt. Maria Trần T. Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Thứ Bảy tuần XVII Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên - Duyên Trần

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên Năm C: "TIN LÀ ĐƯỢC SỐNG"_Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên Năm C: "SỨ GIẢ CỦA NƯỚC TRỜI"_Xuân Hạ
     Suy Niệm lời Chúa Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên Năm C: "
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên Năm C: "Phúc vì được thấy, phúc vì được nghe"_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên C_ Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVII Thường Niên C: CẦU XIN VỚI THÁI ĐỘ CON THẢO_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN C: KINH LẠY CHA - LỜI CẦU NGUYỆN PHONG PHÚ_ Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên C_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVIII Thường Niên B: TÔI ĐANG TÌM KIẾM GÌ TRONG CUỘC ĐỜI? Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên B: ĐỜI CHỨNG NHÂN. Nt. Nữ Tỳ Thánh Thể