Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Giáng Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM B

PHẬN NGƯỜI

P RUA.jpg

LỜI CHÚA: Mc 1, 7-11

Ông rao giảng rằng: "Có Ðấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. (8) Tôi đã làm phép rửa cho anh em nhờ nước; còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần".

(9) Hồi ấy, Ðức Giêsu từ Nadarét miền Galilê đến, và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giođan. (10) Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình. (11) Lại có tiếng từ trời phán rằng: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con."

SUY NIỆM

Chúng ta vừa chiêm ngưỡng con Thiên Chúa xuống thế làm người cách giản dị trong hang bò lừa, chấp nhận hủy mình ra như không để đi vào trần gian. Tin mừng hôm nay lại thuật lại việc Đức Giêsu xuất hiện trong sự khiêm nhường thống hối khi nhận phép rửa từ ông Gioan. Biến cố này một lần nữa khẳng định việc Đức Giêsu thật sự nên giống con người qua sự hủy mình. Hai hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với niềm mong chờ một Đấng Cứu Thế xuất hiện oai phong lẫm liệt của dân Do Thái. Hoà mình vào với đoàn người đang đến với ông Gioan để xin chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng tự nhận mình là người tội lỗi, âm thầm khiêm tốn chờ được lãnh nhận phép thanh tẩy của Gioan.

Khi chấp nhận bước xuống dòng sông Giordan để lãnh nhận phép rửa từ Gioan là Đức Giêsu chấp nhận chia sẻ thân phận con người, trở nên giống con người kể cả tội lỗi. Cũng giống như những người Do Thái khác, Ngài cũng nghe Gioan giảng dạy và chờ đợi để được thanh tẩy như bao người khác. Ngôi Lời Nhập Thể, Con Thiên Chúa xuống thế làm người, Ngài là Đấng vô tội nhưng đã khiêm nhường để làm gương cho con người, để con người được chia sẻ sự sống và hạnh phúc với Thiên Chúa. Ngài chính là Con Thiên Chúa, có một tương quan mật thiết với Chúa Cha. Biến cố này cũng là khởi đầu một sứ mạng mới nơi Đức Giêsu. Tin Mừng thuật lại: “Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình”. Thánh Thần ngự xuống dưới hình chim bồ câu như một sự chuẩn nhận Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ mà Thiên Chúa đã hứa. Nếu trong Cựu ước, Thánh Thần ngự xuống để trao ban một sứ mệnh thì hôm nay Thánh Thần cũng ngự xuống trên Đức Giêsu để trao ban một sứ mệnh từ Chúa Cha. Sứ mệnh mà Đức Giêsu nhận lãnh từ Thánh Thần là sứ mệnh cứu giúp nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi trong sự hiền lành và khiêm nhường, trong tình yêu và lòng vâng phục Thiên Chúa Cha. Ngày ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội, ta cũng được trao ban một sứ mệnh từ Chúa Thánh Thần. Sứ mệnh của ta là làm con Chúa, tiếp tục công cuộc loan báo lòng thương xót và tình thương của Chúa cho mọi người. Chính Đức Giêsu đã nên gương mẫu hiếu thảo cho chúng ta qua việc Ngài luôn kết hợp với Chúa Cha qua mọi biến cố của cuộc đời. Chúng ta cũng được mời gọi sống thân mật với Chúa qua việc thực thi ý Chúa trong cuộc đời của mình, góp phần xây dựng xã hội và loan báo Tin mừng của Thiên Chúa cho người khác.

Đức Giêsu là Đấng hoàn toàn vô tội, nhưng Ngài sẵn sàng và tự nguyện đứng vào hàng các tội nhân, đồng hóa mình với những người tội lỗi để trở nên như họ. Chúng ta là những người có tội, nhưng đôi lúc chúng ta luôn tìm cách tránh né tội lỗi của mình bằng cách đổ lỗi cho người khác; tìm cách xa lánh anh em của mình, hạ nhục họ và tìm mọi cách để chứng minh mình vô tội. Hơn nữa chúng ta không những không đồng cảm với những người tội lỗi mà còn tìm cách xa lánh họ, lên án họ thay vì an ủi, thông cảm, chia sẻ và bảo vệ anh chị em của mình. Trong khi đó Đức Giêsu lại hạ mình xuống đón nhận phép rửa của Gioan, chấp nhận mình là người tội lỗi, công khai nhận mình là tội nhân. Ngài ghé vai gánh lấy tội của con người cũng như những hình phạt mà con người đáng phải chịu.

Một lần nữa chúng ta chiêm ngắm hình ảnh tự hạ của Đức Giêsu dưới dòng sông Giordan, Ngài đã sống trọn vẹn thân phận con người, yêu thương, đồng hóa mình với con người và nhận mình đồng hàng với con người luôn cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi chấp nhận điều đó, Đức Giêsu được Thiên Chúa Cha chuẩn nhận: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con”. 

 

Nt. Maria Phương Trâm, Dòng Đa Minh Phú Cường


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần I Mùa Chay - Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Chay_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh_ Nt. Maria Phạm Thực

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Hiển Linh_ Lm. Đan Vinh HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Sau Giáng Sinh_Xuân Hạ OMI
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Sau Giáng Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Giáng Sinh_Nt. Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Sau Giáng Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Giáng Sinh_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh Lễ Mẹ Thiên Chúa-Lm. ĐAN VINH- HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh Lễ Mẹ Thiên Chúa_ Lm. Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Năm B_ Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Năm B-LM ĐAN VINH- HHTM