Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

CHÚA GIÊSU – CÁNH CỬA SỰ SỐNG

thu 2 tuan IV.jpeg

LỜI CHÚA: Ga 10, 1-10

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ".

Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào".

SUY NIỆM:

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu khẳng định Ngài là cánh cửa của sự sống. Ai ra vào qua cửa này sẽ được cứu rỗi, được sống và sống dồi dào.

Cánh cửa của Chúa luôn rộng mở để tất cả con người được sống, được cứu độ.

Cánh cửa của Chúa luôn mở rộng để cho người ta có thể đến với Chúa Cha, dẫn đưa con người đến nguồn mạch mọi ơn phúc.

Cánh cửa của Chúa luôn mở ra cho mọi người, không trừ ai. Suốt ba năm cuối đời, Chúa Giêsu đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân, kêu gọi con người tin vào Ngài, đi theo Ngài, và làm môn đệ của Ngài.

Trong mầu nhiệm Vượt qua, là mầu nhiệm của sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, diễn tả đầy đủ tình yêu cứu độ của Ngài dành cho Hội Thánh. Vì yêu thương nhân loại, Ngài sẵn sàng hy sinh, cho đi cả mạng sống của mình để chuộc tội nhân loại.

Nhờ Chúa, chúng ta được cứu rỗi và tìm thấy niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Nhờ Ngài, chúng ta sẽ được hưởng sự sống đời đời. Nhờ Ngài, ân sủng, tình yêu và sự sống tiếp tục đổ xuống cho Hội Thánh.

Chúa Giêsu đã nói: “Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát” – “Ta là Bánh hằng sống”…

Chúa mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài để được sống và sống dồi dào.

Chúng ta hãy siêng năng tham dự Thánh lễ, lắng nghe Lời Chúa và đón rước Bí tích Thánh Thể, là nguồn sự sống thần linh nuôi dưỡng linh hồn chúng ta.

Tuy nhiên, đâu phải hết mọi người tín hữu nhận ra được tình yêu, ân sủng và sự sống thần linh Chúa. Do ảnh hưởng của thế giới tục hóa, lối sống thụ hưởng,…nhiều người tín hữu đã sống xa cách với những sự sống siêu nhiên, chưa đón nhận Bí tích Thánh Thể Chúa ban, chưa đón nghe Lời Chúa, chưa danh thời giờ cầu nguyện,..

Đi qua cửa Giêsu, chúng ta nghe tiếng Ngài. Hãy đến với Chúa để Ngài băng bó vết thương do tội lỗi, yếu đuối gây nên; Ngài sẽ xoa dịu nỗi đau và phục hồi sự sống cho chúng ta. Hãy đến với Chúa Giêsu để Ngài đổ tràn tình yêu và sự sống vào tâm hồn chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin dẫn chúng con đến với Chúa Cha. Xin ban tặng chúng con sự sống của Chúa, sự sống thiêng liêng nơi Lời Chúa và nơi Bí tích Thánh Thể. Xin ban cho chúng con sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để chúng con sống và làm chứng cho tình yêu của Chúa. Xin dạy chúng con sống như Chúa: yêu thương – phục vụ - khiêm nhường trong mọi sự và với mọi người. Amen.

Lm Duy Khang


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Mùa Phục Sinh - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Mùa Phục Sinh - LM ĐAN VINH – HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Mùa Phục Sinh - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Mùa Phục Sinh _ Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Phục Sinh - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Phục Sinh - Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Mùa Phục Sinh - Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Mùa Phục Sinh - Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Phục Sinh_Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần III Mùa Phục Sinh - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí