Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 23

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên

LÀM ĐIỀU LÀNH

THU 2 TUAN 23TN.jpg

LỜI CHÚA: Lc 6, 6-11

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabbat không, để có cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây". Người đó đứng thẳng dậy. Ðoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: "Tôi hỏi các ông, ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?" Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: "Ngươi hãy giơ tay ra". Người ấy giơ ra, và tay người ấy được lành.

Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận, và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu.

SUY NIỆM

Con người được tạo dựng để sống cho Thiên Chúa và sống cho nhau. Mỗi người chúng ta khi sinh ra đã mang trong mình xã hội tính được thể hiện qua những mối tương quan với người khác. Chúng ta được Chúa đặt để sống bên cạnh nhau để làm điều tốt điều lành cho nhau theo gương Chúa là Đấng Tốt Lành và đầy lòng nhân hậu.

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành một người bị khô bại tay trong ngày sabát. Qua việc chữa lành, Chúa Giêsu đã đem lại niềm vui, sự sống và hạnh phúc cho người đang bị khổ đau do bệnh tật. Chúa đã giải thoát con người khỏi những trói buộc của sự dữ đang hoành hành nơi thân xác của họ. Chúa đến trần gian để thi thố lòng thương xót của Thiên Chúa cho con người. Đối với Chúa, làm điều lành và cứu sống mạng người là quan trọng hơn việc giữ luật ngày sabát.

Việc lành Chúa làm đã làm chướng mắt các kinh sư và những người pharisêu, vì họ chỉ tuân giữ những lề luật phụ mà không quan tâm đến luật chính yếu là tình yêu thương tha nhân. Chính Chúa đã hỏi họ: “Ngày sabát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?” (c.9). Chúa đặt câu hỏi như một lời nhắc nhở giúp họ biết trở về với luật chính yếu là lòng yêu thương.

Ngày hôm nay, chung quanh chúng ta cũng có biết bao người đang bị đau khổ tinh thần và thể xác. Họ đang thiếu vắng tình yêu thương, sự cảm thông và nâng đỡ trong những hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống. Thế giới hôm nay có đủ mọi thứ, nhưng điều quan trọng nhất mà ai ai cũng cần đến đó là tình yêu thương lại thật thiếu vắng. Chúng ta cần cộng tác với ơn Chúa để cùng nhau xây dựng nền văn minh tình thương cho con người thời đại. Chúa Giêsu vẫn đang mời gọi chúng ta: “Hãy làm điều lành và cứu mạng người” theo gương sống của Ngài. Chúng ta hãy mở rộng cõi lòng và vòng tay yêu thương, để chia sẻ và trao tặng tha nhân những ánh mắt yêu thương, những nụ cười cảm thông và những hành động phục vụ vô vị lợi. Nhờ thế, cuộc sống sẽ bớt đi những điều bất hạnh và tăng thêm bao niềm vui hạnh phúc cho con người nhờ những điều tốt lành chúng ta làm cho tha nhân.

 

Lạy Chúa Giêsu,

Xin ban cho con có một quả tim biết yêu thương quảng đại như Chúa.

Xin ban cho con một trái tim luôn biết nhạy cảm trước nỗi khổ đau của tha nhân.

Xin ban cho con biết nỗ lực sống giới luật yêu thương trong mọi nơi mọi lúc hơn là giữ những lề luật theo vụ hình thức mà thiếu lòng yêu thương.

Xin Chúa thương chữa lành những tâm hồn đang khổ đau và những thân xác đang quằn quại trong bệnh tật.

Xin cho mỗi người chúng con biết cố gắng làm những điều lành cụ thể cho anh chị em sống chung quanh con. Để cuộc sống được thêm tươi vui hạnh phúc trong tình Chúa và tình thương đồng loại. Amen.

 

Thiên Thảo SJP


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên_Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên_Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên - Lm. JP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên - Sưu Tầm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ SáuTuần XXIII Thường Niên -Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên - Lm . Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên - Sưu Tầm

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXIII Thường Niên Năm B- LM ĐAN VINH - HHTM
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXIII Thường Niên Năm B- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên_Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên_Lm Micae Vũ An Lộc.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên_Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên: "Vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh" - Lm. Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXIII Thường Niên Năm A - Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXIII Thường Niên Năm A: "SỬA LỖI TRONG CỘNG ĐOÀN" - Lm. Đan Vinh