Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 3

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng Năm C

Làm chứng như Gio-an

thu 5 Tuan III.jpg

Lời Chúa: Lc 7, 24-30

(24) Khi những người ông Gioan sai đến đã ra về, Ðức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: "Anh em đi xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? (25) Hẳn là không! Thế thì anh em đi xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Những kẻ áo quần lộng lẫy, đời sống xa hoa thì ở trong cung trong điện. (26) Thế thì anh em đi xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Ðúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết: đây còn hơn cả ngôn sứ nữa! (27) Chính ông là người Thiên Chúa đã nói tới trong Kinh Thánh rằng:

Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con,

người sẽ dọn đường cho Con đến!

(28) "Tôi nói cho anh em biết: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gioan; tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong Nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông. (29) Nghe ông giảng, toàn dân, kể cả những người thu thuế, đều nhìn nhận Thiên Chúa là Ðấng Công Chính và đã chịu phép rửa của ông. (30) Còn những người Pharisêu và các nhà thông luật thì khước từ ý định của Thiên Chúa về họ, và không chịu phép rửa của ông.

Suy Niệm:

Phụng vụ Lời Chúa trong Chúa nhật thứ III vừa qua đã chia sẻ với chúng ta về vai trò ngôn sứ của Gio-an. Hôm nay, một lần nữa, Giáo hội lại nhắc nhớ đến sứ mệnh của ngài trên con đường làm chứng và vinh danh Chúa. Một sứ mệnh cao cả nhưng cũng vô cùng gian nan, thử thách. Nhưng sau cùng, với ơn Chúa trợ giúp, Gio-an đã hoàn thành xuất sắc và đáng là mẫu gương cho người Ki-tô hữu chúng ta noi theo trên con đường tiến về quê hương thiên quốc. Chúng ta được gọi mời, qua việc làm của ngài, người Ki-tô cũng trở nên giống như ngài, làm chứng và vinh danh Chúa trong bối cảnh thế giới ngày hôm nay.

Quả thật, Lời Chúa hôm nay, qua thánh sử Lu-ca, chúng ta nhận ra được sứ vụ cao cả và gương lành tuyệt vời nơi Gio-an. Trước hết là sứ vụ cao cả của Gio-an. Thánh nhân không là một cây sậy, cây lau phải quy hàng trước sức mạnh, trước sự đe dọa của phong ba, bão táp cuộc đời. Mặc cho bắt bớ, tù đày, thánh nhân không lùi bước, ngài thẳng thắn lên án việc làm sai trái của vua Hê-rô-đê vì dám lấy em dâu làm vợ. Ngài vạch trần, tố cáo lối sống không có luân thường đạo lý của nhà vua. Ngược lại, Gio-an chính là cây đa, cây đề với sự vững vàng, kiên định trong lập trường đạo lý, mạnh mẽ, trung kiên, tin tưởng vào sự trung thực và ngay thẳng của Đức Chúa. Sau cùng, dù phải chịu chết oan nghiệt dưới lưỡi gươm tàn bạo của nhà vua, nhưng việc làm, hành động, đức tin của ngài nhắm tới là dọn đường, hướng dẫn dân chúng tin vào vị Tôi Trung đau khổ nhưng rất mực yêu thương và là cùng đích của đời sống Ki-tô hữu chúng ta.

Gio-an, bên cạnh một đời sống chứng ta mãnh liệt, là một đời sống khiêm hạ, nghèo hèn, chứng tá cho một Thiên Chúa khiêm cung, nhân hậu và từ bi. Áo ngài mặc không phải là lụa là, gấm vóc như những ông hoàng bà chúa. Thức ăn của ngài đạm bạc là những châu chấu và mật ong, những lương thực đó được coi là tầm thường, bình dị của thời đó. Cao cả hơn, chính lối sống, cách hành xử và lời rao giảng của ngài lại vô cùng thuyết phục và có sức lan tỏa. Nhiều người khi nghe ngài rao giảng, đã chịu phép rửa tội và gia nhập Nước Trời. Gương lành và việc làm bình dị nơi thánh nhân chính là con đường nối dài dẫn đưa dân chúng tìm hiểu và khám phá ra một Thiên Chúa khiêm cung, dân dã nơi máng cỏ nghèo hèn. Chính Đức Giáo Hoàng Phao-lô 6 đã nói: “ngày nay người ta cần chứng nhân hơn là thày dạy”. Và thánh Gio-an hơn cả là một chứng nhân, ngài là hiện thân của Đức Giê-su mạnh mẽ, can trường trong đời sống đức tin, ngài là hiện thân của Ngôi Hai Thiên Chúa đang tưới gội tình thương và sự hiệp nhất nơi con người.

Tuy vậy, để làm gương, sống chứng nhân cho Chúa, con đường thánh Gio-an đã đi không trải bằng những động thái như sự an toàn, bình an mà là sự bắt bớ, tù tội và chịu chém chết. Cái giá mà ngài đã phải trả cho sự trung thành và làm chứng cho Đức Ki-tô. Qua bí tích thanh tẩy, mỗi người chúng ta cũng đã lãnh nhận ơn gọi ngôn sứ. Sứ vụ này thúc đẩy chúng ta nói về Chúa, rao giảng tin mừng của Chúa và làm vinh danh Chúa trong môi trường sống của mình. Thế nhưng đã bao giờ chúng ta tự hỏi, tôi đã sống và thực thi đặc ân ấy như thế nào trong cuộc đời của mình. Tôi có tự tin trình bày giáo lý Hội thánh cho đồng nghiệp không? Tôi có vui mừng chia sẻ Bí tích đời sống hôn nhân mà tôi đang sống cho những người đang chịu cảnh ly thân hay không? Tôi có mạnh dạn nói không với những trái ngang, vô luân trong cuộc đời này hay không?...

Chúng ta đang trên hành trình vui mừng đón chờ Ngôi Hai xuống thế làm Người. Ngài đến để đem bình an và hạnh phúc cho toàn thể nhân loại. Chúng ta cũng đang sống tâm tình của năm mục vụ gia đình. Chúng ta được gọi mời sống ơn gọi hôn nhân trong đời sống. Hôm nay, Giáo hội cho chúng ta chiêm ngưỡng mẫu gương khiêm nhường, nhiệt thành và tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa của thánh Gio-an. Những đức tính của ngài sẽ là dữ liệu và bảo chứng để chúng ta mạnh dạn ra đi làm chứng cho Chúa trong đời sống thực tế ngày nay. Amen.

Lm. Mi-ca-e Vũ An Lộc


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng _Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng C – Nt. Thiên Thảo, SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng C – Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng – Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng C_Nt. Anna Têrêsa Thiên Hoàng, O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng Năm C_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng Năm C_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng Năm C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng C_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng Năm C_Lm. Phêrô Nguyễn Văn Phương, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng Năm A_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng A: ĐỪNG TỰ DỐI LÒNG MÌNH_ Lm. Tam Thái
     Hang Đá Giáng Sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô 08-12-2016
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Mùa Vọng A: CHU TOÀN SỨ VỤ TIỀN SỨ CHO ĐỨC KI-TÔ NHƯ GIOAN_ Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Thường Niên C: «Anh em hãy ra đi»_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần III Mùa Vọng C: MÙA HY VỌNG_ Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng Năm C
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng Năm C_Nt. Maria Phạm Thị Hoa O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng: "ĐẤNG PHẢI ĐẾN"_Nữ Tỳ Thánh Thể