Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh

NHỜ LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CHÚA GIÊSU

Ga-1711b-19.jpg

Lời Chúa : Ga: 17:20-26

20 Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.

22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: 23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.

24 Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. 25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. 26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa."

Suy Niệm

Bài diễn văn cảm tạ và từ biệt Đức Thánh Cha tại Philippin, ngày 21 tháng 1 năm 2015 vừa qua, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle đã nói: "ĐTC thường kết thúc cuộc gặp gỡ với mọi người bằng một câu nói rằng, "Tôi xin quý vị cầu nguyện cho tôi." Chúng con hứa sẽ cầu nguyện cho ĐTC. Nhưng chúng con cũng muốn đảm bảo với ĐTC rằng Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho ĐTC. Chúa Giêsu đã nói với Phêrô: "Ta đã cầu nguyện cho con để con được vững mạnh trong đức tin." (Luca 22:32). Thưa Đức Thánh Cha, ĐTC thật là may mắn. Chúa Giêsu cầu nguyện cho ĐTC.

Và hôm nay trong Tin Mừng của thánh Gioan, chúng ta lại thấy Chính Chúa Giêsu lại cầu nguyện cho cả chúng ta nữa khi Ngài nói: "Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con". Đây là niềm vui và an ủi cho chúng ta. Vậy Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta những gì?

1/ Cầu nguyện cho chúng ta nên một với Chúa Ba Ngôi.

Lời cầu nguyện và lời cầu xin, là nói lên thao thức của người xin. Vậy người cầu nguyện là Chúa Giêsu, thao thức của Chúa Giêsu: "Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con". Tất cả nên một đó là thao thức của Chúa Giêsu, Ngài đến trần gian là để quy tụ mọi chiên lạc về cùng một chủ chăn, điều Ngài mong muốn là trở nên hiệp nhất trong Mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa, trong đó không có sự tách biệt và đơn độc. Bởi chính Ngài biết rõ sự sung mãn khi chúng ta cùng trở nên một trong Thiên Chúa.

2/ Cầu nguyện cho chúng ta ở trong tình yêu với Chúa Ba Ngôi.

Chúa Giêsu thiết lập Giáo Hội, và điều Ngài mong muốn là Giáo Hội của Ngài nên một trong tình yêu, và Ngài muốn san sẻ tình yêu Con Một của Ngài cho thế gian, như Cha đã yêu Ngài thế nào thì Cha cũng yêu chúng ta như vậy: "Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con". Đây là điều chúng ta cảm thấy ngỡ ngàng và kỳ diệu, vì chức phận của kẻ tôi đòi được chung hưởng tình yêu của Chúa Cha như chính Con Một Ngài.

Chúa Giêsu đã cầu nguyện cùng Chúa Cha cho chúng ta, và Ngài vẫn tiếp tục cầu nguyện cho chúng ta. Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu là bằng chứng lời cầu nguyện của Ngài không kết thúc, không bị dừng lại, nhưng vẫn kéo dài cho mọi thế hệ. Sức mạnh của lời câu nguyện của Ngài đã tác động trên cuộc đời thánh Phaolô, nhờ đó Thánh Phaolô đủ khôn ngoan đối đáp với những người Pharisiêu và Xađốc. và tiếp tục trở thành động lực để giúp chúng ta can đảm ra đi loan báo Tin Mừng, như lời Chúa nói với Phaolô:  "Hãy vững lòng! Con đã long trọng làm chứng cho Thầy ở Giê-ru-sa-lem thế nào, thì con cũng phải làm chứng như vậy tại Rô-ma nữa."

Thiên An


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh: NÊN MỘT VỚI CHÚA. Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh: CẦU NGUYỆN CHO DANH CHÚA. Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh, sdb
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh. Lm. Nguyễn Nguyên
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên B: TRÁCH NHIỆM LOAN BÁO TIN MỪNG. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên B: GÓP PHẦN KIẾN TẠO THIÊN ĐƯỜNG ĐỜI SAU NGAY TỪ HÔM NAY. LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên B. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ bảy Tuần VI Phục sinh B: CHO TRỌN NIỀM VUI. Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh. Nt. Maria Chinh Anh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VI Phục sinh: HIỂU BIẾT TẤT CẢ SỰ THẬT NHỜ CHÚA THÁNH THẦN. Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh B: KHI TÌNH YÊU HÀNH ĐỘNG. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng