Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 16

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Quanh Năm

MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI

MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI.jpg

LỜI CHÚA: Mt 13, 10-17

10 Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với  họ? "11 Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.12 Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất.13 Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu.14 Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy;15 vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.

16 "Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.

SUY NIỆM: Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đag có cũng sẽ bị lấy mất” (Mt 13,12)

1. Bản văn Tin Mừng hôm nay sẽ cho tôi, bạn, anh chị và quí vị cảm giác khó hiểu về nội dung, ái ngại về thái độ và nhận xét xem ra kém bao dung nhân hậu mà Chúa Giêsu dành cho đám đông. Trộm nghĩ, với đám đông nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu, lẽ ra Chúa Giêsu nên chọn lối nói trực tiếp, rõ ràng và kiên trì giải thích để họ có thể hiểu và được thừa hưởng hoa trái của Tin Mừng.

Nhưng nếu xét theo mạch văn, kết thúc phần ký thuật về Mầu Nhiệm Nước Trời, thánh Matthêu dẫn độc giả đi vào Mầu Nhiệm Nước trời qua các bài giảng bằng dụ ngôn của Chúa Giêsu. Thành ra, để có thể lãnh hội được sứ điệp Tin Mừng, thiết nghĩ ta cần đi vào giờ suy niệm trong trong tư cách một người được nghe biết Lời Chúa, được giới thiệu về Mầu Nhiệm Nước Trời.

2. Có một sự khác biệt khá rõ về thái độ đón nhận Mầu Nhiệm Nước Trời của các môn đệ và đám đông. Qua danh xưng môn đệđược ơn hiểu, ta nhận ra rằng đã có một số ít người đón nhận Lời Chúa Giêsu, tin vào Ngài, sống theo sự hướng dẫn của Ngài, và nhờ thế mà họ ngày càng hiểu biết hơn về Mầu Nhiệm Nước Trời. Rồi có một lượng đông hơn, đám đông, có cơ hội gặp gỡ và đón nghe Lời Chúa, nhưng lòng dạ và tâm trí họ lại ở rất xa, họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe. Sự thờ ơ, hay đúng hơn là không thiết tha gì với Lời Chúa, với Mầu Nhiệm Nước Trời, dần dà khiến họ ra chai đá, sai lạc và sẽ tìm cách chống đối Chúa Giêsu, sẽ từ rãy Tin Mừng.

Điều này cho phép ta hiểu vì sao Chúa Giêsu khẳng định: Ai đã có, tức là những ai muốn và đón nhận Nước Trời, thì được cho thêm về sự hiểu biết, lòng tin và yêu mến, và sẽ có dư thừa để có thể giới thiệu, loan báo Nước Trời cho tha nhân; còn ai không có, thì ngay cái đang có, nghĩa là chút cơ hội và ao ước ban đầu, cũng sẽ bị lấy mất, sẽ tàn lụi, sẽ diệt vong.

3. Thành ra, thật đúng thời đúng buổi khi Mẹ Hội Thánh cho chúng ta đón nhận bản văn Lời Chúa hôm nay, không chỉ trong tâm thế đón nhận Mầu Nhiệm Nước Trời, mà còn trong tâm thế những tác viên Tin Mừng, những người loan báo Nước ấy nữa.

Chân thành và khiêm tốn đặt đời mình, mở hồn mình trước Lời Chúa, để kiểm tâm xem chúng ta có thật sự khát khao, cố gắng và chân thành mỗi ngày để gặp gỡ, suy niệm, sống và loan báo Lời Chúa? Mức độ trưởng thành về đức tin, sự giàu có trong ân sủng, lòng mến và tinh thần phục vụ của ta có tăng dần nhờ được cho thêm hay không? Đâu là cản trở lớn nhất ?

Xin Chúa Giêsu giúp ta tìm thấy, đón nhận câu trả lời chính xác nhất và thành tâm xin Ngài giúp ta điều chỉnh.

4. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, tạ ơn Chúa đã cho con chia sẻ sứ vụ của Chúa. Xin thanh tẩy trí con, để con hiểu biết Chúa mỗi ngày một hơn. Xin thanh luyện hồn con, để con ngày thêm yêu mến Chúa, thêm khao khát hiến thân cho Nước Trời. Xin củng cố chân con, để con hăng say hơn, tận tụy hơn trên đường sứ vụ. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng

Dòng Đa Minh Thánh Tâm


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên _Lm Giuse Mai Văn Điệp
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên - Lm. Tam Thái

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên_Nguyễn Văn Nghị
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVI Thường Niên B_Linh mục Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVI Thường Niên B_LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên_Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên_Lm. J.P
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN- Nt. Maria Chinh Anh, OP
     CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A: LÒNG KIÊN NHẪN VÀ BAO DUNG CỦA THIÊN CHÚA_ Lm. Đan Vinh