Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 16

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên

DÒNG DÕI NGƯỜI ĐẠO HẠNH

thư 4 tuan XVI.jpg

Lời Chúa: Hc 44, 1.10-15

1 Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ.

10 Nhưng các vị sau đây là những người đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. 11 Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu đó là lũ cháu đàn con. 12 Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước; nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành. 13 Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại, vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ. 14 Các ngài được mồ yên mả đẹp và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế. 15 Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen.

Mt 13, 16-17

16 "Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. 17Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.

Suy Niệm:

Việt Nam chúng ta có Ca Dao tục ngữ về tổ tiên ông bà rất hay như sau:

Con người có cổ có tông,

Như cây có cội, như sông có nguồn,

Cây kia ăn quả ai trồng,

Sông kia uống nước bắt nguồn từ đâu.

Còn trong Tin mừng Chúa Giêsu nói: “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà sinh trái tốt, xem quả thì biết cây” (Lc 6, 43-44).

Vì thế hôm nay chúng ta mừng lễ hai thánh Gioakim và Anna, song thân Đức Trinh Nữ Maria, chính là chúng ta nhìn vào hệ luận trên Dòng Dõi Người Đạo Hạnh để mừng kính các ngài.

1. Gương mẫu vâng theo ý Chúa.

Đức Maria là hoa trái của hai thánh Gioakim và thánh Anna, xem quả thì biết cây, Tin mừng tuy không kể về cuộc đời của hai ngài, nhưng chiêm ngắm Mẹ Maria, chúng ta nhận ra được nền giáo dục mà Mẹ Maria lãnh nhận từ nơi cha mẹ thật tuyệt hảo. Ai dạy cho Đức Maria trong biến cố Truyền Tin vâng theo ý Chúa? Thưa hai cụ Gioakim và Anna. Hai cụ đã dạy cho Đức Maria biết vận mệnh của dân tộc, chính sự bất tuân mà con người nhận lãnh hậu quả phải đau khổ, phải tội và phải chết. Vì thế Thiên Chúa giải thoát khỏi tội bất tuân bằng sự vâng phục của con người. Hài ngài đã dạy và đã sống điều mình dạy trước mắt Đức Maria, một gia đình Vâng theo ý Chúa.

2. Gương mẫu Phục vụ.

Chính trong môi trường phục vụ cho nhau và cho tha nhân, nên Đức Maria rất nhậy bén trong tinh thần phục vụ. Khi nghe người chị họ là bà Elizabet đã mang thai trong lúc tuổi già. Ai đã chỉ cho Đức Maria đã vội vã lên đường, đếm thăm viếng và ở lại phụ giúp người chị họ trong lúc sinh nở? Thưa là thừa hưởng từ ở nơi cha mẹ. Khi tại tiệc cưới Cana. Ai đã chỉ cho Đức Maria nhà họ hết rượu rồi? Thưa là thừa hưởng sự tinh tế từ nơi Cha mẹ, từ đó Mẹ biết cách phải làm gì để niềm hân hoan của đôi bạn trẻ không bị tổn thương, bị chê trách. Người ta định nghĩa nhân đức như sau: “Nhân đức là những thói quen tốt, được lặp đi lặp lại nhiều lần”. Hẳn là hai cụ đã sống gương phục vụ một cách đều đặn cho Đức Maria noi theo học hỏi, để có thể trở thành bản chất trong con người của Đức Maria.

3. Gương mẫu cho các gia đình.

Thánh Gioakim và thánh Anna song thân phụ mẫu của Đức Maria. Như lời sách Huấn Ca trong bài đọc một diễn tả. “Những người sau đây là những người đạo hạnh”. Đó không phải là những người để lại nhà cửa đất đai, nhưng là để lại những nhân đức, và được dòng dõi con cháu sống và làm theo các ngài. “Dòng dõi các ngài giữ vững điều giao ước, con cháu các ngài cũng một mực trung thành”. Vì thế trong các gia đình, Ông bà cha mẹ, phải là những người, sống và dạy cho con, cho cháu, nền tảng biết vâng phục thánh ý Chúa, và phục vụ cho nhau và cho tha nhân, đó chính là gia sản quý giá nhất, nhờ đó con cháu được hạnh phúc và thành đạt.

Tam Thái.


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên _Lm Giuse Mai Văn Điệp
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên - Lm. Tam Thái

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên_Lm. J.P
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN- Nt. Maria Chinh Anh, OP
     CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A: LÒNG KIÊN NHẪN VÀ BAO DUNG CỦA THIÊN CHÚA_ Lm. Đan Vinh
     CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A: THIÊN CHÚA XÓT THƯƠNG VÀ LUÔN KIÊN NHẪN ĐỢI CHỜ_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A: THIÊN CHÚA KIÊN TRÌ VÀ ĐẦY KHOAN DUNG_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên C: Dụ Ngôn cỏ Lùng_ Lm. Peter Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên Năm C: "Họ để Người ở đâu?"_Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên Năm C: "PHÚC HAY HỌA ?"_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên Năm C: "CỘI NGUỒN ÂN PHÚC"_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên C: ƠN XIN_ Lm. Nguyễn Nguyên