Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 28

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên

Nói thẳng nói thật

hi.jpg

Lời Chúa: Lc 11, 47-54

47 "Khốn cho các người ! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy !48 Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng.

49"Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán : "Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. 50 Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, 51 từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.

52 "Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật ! Các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết : các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản".

53 Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện, 54 gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng.

Suy niệm:

Thánh sử Luca trình bày trong chương IV về việc Đức Giêsu lên Giêrusalem, sau khi Ngài đã tiên báo về cuộc Vượt Qua của Ngài lần thứ hai. Bài Tin Mừng hôm nay là một cuộc chiến "đấu khẩu" dám "nói thẳng nói thật" của Chúa Giêsu với giới lãnh đạo cầm quyền trong đạo Do Thái, mà đối thủ là những luật sĩ, kinh sư. Ngài miệt thị và lên án họ không nương tay với những hành vi đạo đức giả của họ.

"Khốn cho các người"… đó là một trong những lời chúc khốn nặng nề nhất trong Tin Mừng Nhất Lãm. Từ câu 37 đến câu 54, chúng ta thấy có 6 lần như vậy. Điều này chứng tỏ sự cần thiết và quan trọng về việc cần thay đổi lối sống, cách nhìn của những người biệt phái và Pharisiêu. Từ câu 47 đến câu 51 là lời chúc khốn về việc các kinh sư và biệt phái đã bước theo đường xưa lối cũ của cha ông họ, đó là: bắt bớ và giết chết các ngôn sứ của Thiên Chúa. Máu của các tiên tri đã nhuộm đỏ lịch sử, từ thời ông Aben đến ông Giacaria (x. c.51). Nhưng người biệt phái và các kinh sư vẫn cố tình không nhận ra sai lỗi của mình, từ chối và cứng lòng trước lời mời gọi trở về của Thiên Chúa, phản kháng trước lời giảng dạy của Chúa Giêsu và không đón nhận, không tin vào Ngài, dù Ngài đã làm bao nhiêu việc để chứng minh Ngài đến từ Thiên Chúa, thậm chí bằng chính cái chết và sự phục sinh của Ngài. Đó là cái khốn thứ năm mà Chúa Giêsu dành cho họ.

Còn cái khốn thứ sáu là họ đã ngăn cản bước tiến của người khác trên đường trọn lành. Họ sợ người khác nhận ra Đức Giêsu là Vị Ngôn Sứ vĩ đại, là Thiên Chúa… mà đi theo Ngài, nên họ đã ngăn cản, cất giấu chìa khóa sự hiểu biết (x.c.52) về Thiên Chúa. Phần rỗi linh hồn của họ, họ không giữ… mà còn lôi kéo linh hồn người khác theo con đường xấu xa, tội lỗi của họ.

Chúa Giêsu không thể làm ngơ trước hành vi sai lầm tai hại này. Ngài lên tiếng cảnh cáo, ngăm đe, tiên báo hậu quả về việc làm của họ. Nhưng cuối cùng, chúng ta thấy Thánh Sử Luca viết: Chúa Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và người Pharisiêu căm giận Người ra mặt (c.53). Nghĩa là họ tỏ rõ thái độ thù oán với Ngài. Thái độ này được biểu lộ trên nét mặt và trong lời nói "vặn hỏi về nhiều chuyện "để gài bẫy Ngài" (c.54). Một hành vi xấu kéo theo bao hành vi xấu khác. Từ thái độ không lắng nghe, không đón nhận Lời Chúa, đến hành vi rủ rê kéo theo những người khác và cuối cùng là thái độ căm tức và gài bẫy… để tiêu diệt người đã vạch trần bộ mặt thật của họ. Thật là gian ác và giả hình.

Đức Giêsu đến trần gian với sứ mạng hướng dẫn con người từ bỏ bóng tối tội lỗi và bước đi trong ánh sáng của Tình Yêu và sự chân thật. Ngài không muốn người Kitô hữu sống giả hình… vì lối sống này không phủ hợp với Tin Mừng.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con thành tâm xin lỗi Chúa, vì biết bao lần trong cuộc sống, chúng con đã có những hành động "giữ đạo hình thức" như đi lễ Chủ Nhật để giữ luật, để khỏi bị cha mẹ la rầy… nên đã : đứng tận ngoài cổng nhà thờ, chẳng đoái hoài việc lãnh nhận Mình Thánh Chúa… hoặc thờ ơ với người hàng xóm nghèo khổ, thiếu quan tâm giúp đỡ. Xin cho Lời Chúa hôm nay như nhắc nhở, thúc đẩy và cảnh báo chúng con, để sau cuộc đời này, chúng con cũng được sum vầy bên Chúa mãi mãi. Amen.

Nữ Tỳ Thánh Thể.

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVIII Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVIII Thường Niên B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên - Đa-minh Trần văn Tân, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên_Nt . Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên: Kiện Toàn Lề Luật. Lm. Phêrô Bùi Quốc Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên A: « Hãy bố thí những gì bên trong ». Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Fatima, 13.10.1917 - Một Phép Lạ Vĩ Đại Chưa Từng Xảy Ra!
     5' Suy Niệm Lời Chúa - Tuần XXVIII TN A
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên A: DẤU YÊU THƯƠNG. Nt. Maria Anh Thư,OP
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A: HÂN HẠNH VÌ ĐƯỢC MỜI DỰ TIỆC NƯỚC TRỜI. Lm.Giuse Đỗ Đức Trí – Gp.Xuân Lộc
     Thánh Vịnh - Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm A
     Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A - Kinh Thánh Bằng Hình - Việt Anh
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XVIII Thường Niên A. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Bài đọc Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm A