Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 19

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên

gia dinh 1.jpg

Lời Chúa: Mt 19, 3-12

Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng: "Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ gì không?" Người đáp: "Nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng: Từ thuở ban đầu, Tạo Hoá đã dựng loài người có nam có nữ, và Người đã phán: Bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác? Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly". Họ hỏi lại: "Vậy tại sao Môsê đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rẫy vợ?" Người đáp: "Vì lòng chai đá của các ông mà Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng: Ai rẫy vợ, trừ nố gian dâm, và đi cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình. Và ai cưới người đã bị rẫy, cũng phạm tội ngoại tình".

Các môn đệ thưa Người rằng: "Nếu sự thể việc vợ chồng là như thế, thì tốt hơn đừng cưới vợ". Người đáp: "Không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì Nước Trời, tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu".

Suy Niệm

Bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở với những người sống trong bậc hôn nhân gia đình luôn ý thức hai đặc tính của hôn nhân Công Giáo đó là: đơn hôn và bất khả phân ly, qua sự kết liên từ nơi Thiên Chúa bằng sợi dây hôn phối. Ngày đôi hôn phối đến trước bàn thờ Chúa để cử hành Bí Tích Hôn Phối trước sự chứng kiến của vị đại diện Hội Thánh và những người làm chứng, đôi hôn phối được thẩm vấn về sự tự do kết hôn không ai bị ép buộc và đã nguyện thề hứa với nhau mãi mãi chung thủy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc khỏe mạnh cũng như lúc đau yếu. Trước sự tuyên tín của đôi bạn Thiên Chúa đã liên kết sợi dây hôn phối đó giữa hai người trong suốt cả cuộc đời. Đây chính là bí Tích hôn phối Chúa đã thiết lập

Phụng vụ trong Thánh Lễ hôn phối thường được các đôi bạn chọn đọc bài trích thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôsê: “anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm nhường, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau” (x. Cl 3,12-17). Đó là những bài học mà Thánh Phaolô đã khuyên nhủ cho giáo đoàn Côlôsê nói chung và cách riêng với các đôi vợ chồng phải học tập và thực hành những đức tính đó thì mới duy trì gìn giữ được sự thủy chung và hạnh phúc trong gia đình. Như thế, cuộc sống hôn nhân đối với gia đình Công Giáo là một chặng đường học tập để đạt được sự trung tín, thủy chung qua những đức tính ưu việt trên.

Hôn nhân ngày nay đã bị người đời lạm dụng thay đổi như thay áo. Chung sống với nhau không giải quyết được xích mích xung khắc họ đưa nhau ra tòa li dị, đường ai nấy đi. Theo kết quả điều tra về Gia đình Việt Nam được Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, tỷ lệ ly hôn tại Việt Nam đang tăng lên nhanh chóng. Tỷ lệ ly hôn trong độ tuổi từ 18-60 là 2,6%, tỷ lệ này ở thành thị là 3,3%, ở nông thôn là 2,4% và tỷ lệ phụ nữ xin ly hôn cao gấp 2 lần so với nam giới. Trên 70% số vụ ly hôn thuộc về các gia đình mà vợ chồng trong độ tuổi từ 22-30. Trong đó, có trên 60% ly hôn khi mới kết hôn từ 1-5 năm và hầu hết đã có con. Ly hôn đang là một vấn nạn nhức nhối mà xã hội cũng như Giáo hội đang quan tâm, khi những cha mẹ chỉ nghĩ về bản thân để giải quyết giũ bỏ những xung khắc trong cuộc sống bằng việc ly hôn, đằng sau đó họ chưa nghĩ đến những hậu quả con cái của họ đang bị một cú sốc lớn khi chúng không được sống trọn như với các bạn đồng trang lứa của chúng. Đứa ở với cha thì thiếu tình mẫu tử, đứa ở với mẹ thì thiếu tình cha. Cho dù họ có quan tâm cách mấy cũng không thể bù đắp được những tình thương của cha mẹ dưới mái ấm một gia đình. Nhìn lại, chúng ta thấy ly dị ngày nay cũng chẳng khác gì về thời ông Môsê.

Thật ấm áp mỗi khi chúng ta nghe bài hát Ba Ngọn Nến Lung Linh sáng tác của nhạc sỹ Ngọc Lễ. Ước mong sao mỗi gia đình chúng ta sẽ là những ngọn nến muôn mầu cùng thắp sáng lên từ ngay chính nơi gia đình mình.

ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng,  ba ngọn nến lung linh

á à á a a, thắp sáng một gia đình.

Gia đình, gia đình, ôm ấp ta những ngày thơ, cho ta bao nhiêu niềm thương mến

gia đình , gia đình, vương vấn bước chân gia đình, ấm áp trái tim quay về

gia đình , gia đình, ôm ấp ta những ngày thơ, cho ta bao nhiêu niềm thương mến

gia đình , gia đình, bên nhau mỗi khi đơn độc, bên nhau đến suốt cuộc đời

Lung linh, lung linh tình mẹ, tình cha. Lung linh, lung linh cùng một mái nhà

Lung linh, lung linh cùng buồn cùng vui. Lung linh, lung linh hai tiếng gia đình

Xin Chúa cho chúng con những người Chúa đã gọi sống bậc hôn nhân gia đình, Chúa đã cho chúng con tham gia vào chương trình sáng tạo của Thiên Chúa để tiếp tục duy trì sự sống nơi trần gian này. Xin cho chúng con biết ý thức, dẹp bỏ tính ích kỷ nhỏ mọn, biết học tập những đức tính tốt để xây dựng gia đình như một Hội Thánh thu nhỏ từ ngay chính gia đình bé nhỏ của chúng con. Amen.

Lm. Giuse Trần Quốc Thắng

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên_Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ hai Tuần XIX Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIX Thường niên - Duyên Trần
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIX Thường niên - Nt. M. Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên B_Nt. Maria Chinh Anh, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên: "SỬA LỖI CHO NHAU"_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên: "BÓNG CẢ TRONG DÁNG HÈN"_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng.OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XIX Thường Niên B: BÁNH TỪ TRỜI XUỐNG_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XIX Thường Niên B: MAN-NA MỚI: LƯƠNG THỰC ĐỂ VỀ ĐƯỢC ĐẤT HỨA NƯỚC TRỜI_ Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa chúa Nhật XIX Thường Niên B_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     5 PHÚT LỜI CHÚA TUẦN XIX THÁNG 8/2014
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần XIX Thường Niên. MTGXL.
     LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI: ĐỨC MARIA GƯƠNG SỐNG VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - THEO CHÂN MẸ MARIA - Lm. Duy Khang