Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 19

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XIX Thường Niên B

BÁNH TỪ TRỜI XUỐNG

Hiện nay trên thế giới, mỗi ngày có hàng triệu người chết vì thiếu lương thực cơm bánh. Nguyên nhân dẫn đến số người chết đói ấy không phải vì thiếu lương thực cho bằng vì thiếu cân bằng trong việc phân phối lương thực trên thế giới. Có những quốc gia giàu có, dư thừa và có những quốc gia lại nghèo đói, thiếu thốn. Có những người giàu ăn một bữa hàng chục triệu đồng, nhưng cũng có những người nghèo chỉ mong mỗi ngày có cái gì đó cho vào bụng để đỡ đói. Có những người mỗi ngày phải chầu chực ở cửa sau của nhà hàng để nhặt nhạnh những miếng thịt cá dư thừa do khách ăn không hết bỏ đi, để đem về cho trẻ em trong xóm và để nuôi sống gia đình mình.

Bài đọc một kể lại câu chuyện Elia vâng lời Thiên Chúa, ông đương đầu với các sư sãi thần Baal, mà đứng đầu là hoàng hậu Zezabel. Elia bị nhà vua và hoàng hậu lùng bắt, ông phải bỏ trốn lên núi Khôrep. Có những lúc ông cảm thấy ngã lòng trông cậy vào Chúa, vì ông làm theo điều Chúa dạy, tại sao lại gặp nhiều khốn khó như thế? Ông mệt mỏi rã rời và kêu trách Chúa: Lạy Chúa, tôi mệt mỏi vì Chúa rồi, xin cho tôi chết đi còn hơn. Lúc ông thiếp đi, Thiên sứ của Chúa đã đánh thức ông dậy, cho ông ăn bánh mà ngài đã dọn sẵn cho ông. Ông ăn và uống nước của Chúa, ông được hồi phục sức lực để tiếp tục hành trình. Nhờ thứ lương thực bổ dưỡng Chúa ban, ông đủ sức đi tiếp bốn mươi ngày đêm để đến núi của Thiên Chúa. Lương thực Chúa ban cho Elia chỉ là một phần bánh và nước uống, nhưng cũng đủ năng lượng cho ông. Lương thực ấy báo trước một thứ lương thực nuôi dưỡng cả thể xác và linh hồn con người, giúp con người đạt tới hạnh phúc đời đời.

Tin Mừng Gioan cho thấy, sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho năm ngàn người ăn no từ năm chiếc bánh và hai con cá, những người Do Thái nghĩ rằng từ nay, họ không còn phải vất vả làm ăn, chỉ cần theo ông Giêsu là có của ăn. Chúa Giêsu chạnh thương trước cái đói thể xác và tâm hồn của con người, nhưng sứ mạng của Chúa không phải để tạo ra một vương quốc kinh tế, chính trị, mà là lập nên một vương quốc là Nước Trời. Mọi công dân trong vương quốc này được nuôi bằng bánh thiêng liêng từ trời xuống. Bánh này được Chúa Giêsu giới thiệu một cách rõ ràng: Tôi là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ không phải chết.

Tuy nhiên, người Do Thái đã không dễ dàng chấp nhận lời giới thiệu của Chúa Giêsu. Trong mắt họ, Chúa Giêsu chỉ là một anh thợ mộc, con ông Giuse và bà Maria trong làng, không thể nói là từ trời xuống được. Nhưng Chúa Giêsu cho thấy, chỉ những ai tin vào Ngài thì mới có thể nhận được bánh của Chúa. Để có thể tin Chúa Giêsu là Đấng từ trời xuống, cần phải được Chúa Cha lôi kéo. Ai để Chúa Cha lôi kéo thì được ơn sự sống và còn được sống lại ngày sau hết. Chúa Giêsu cũng giải thích thêm về sự lôi kéo này: Những ai được Thiên Chúa yêu thương, thì được Ngài kéo vào lòng Thiên Chúa, được yêu thương dạy dỗ như người cha dạy dỗ con trẻ. Chính Chúa Giêsu đã được Thiên Chúa kéo vào lòng, được Thiên Chúa yêu thương, Ngài đã cảm nhận được tình yêu thương của Thiên Chúa, và giờ đây, Ngài muốn đưa chúng ta vào cung lòng của Thiên Chúa. Ở nơi cung lòng Thiên Chúa, chúng ta cũng sẽ được nuôi bằng bánh tình yêu là chính Chúa Giêsu. Cơm bánh của trần gian chỉ giải quyết được cơn đói tạm thời của con người, còn bánh là thịt máu Chúa Giêsu là lương thực bảo đảm cho sự trường sinh bất tử. Sự trường sinh không phải chỉ là kéo dài sự sống trong đau khổ mệt mỏi, nhưng là sự sống hạnh phúc muôn đời.

Để được ăn bánh Chúa ban, mỗi người phải chấp nhận sự thay đổi hoàn toàn: từ con người cũ thành con người mới; từ suy nghĩ, hành động cũ trở thành con người mới với suy nghĩ và hành động mới theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Thánh Phaolô đã gợi ý cụ thể cho chúng ta: Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần, đừng bao giờ chua cay, gắt gỏng, hờn giận, la lối, chửi rủa, gian ác, nhưng phải đối xử tốt với nhau và có lòng thương xót, biết tha thứ cho nhau. Hãy theo gương Chúa Giêsu-Kitô, Đấng đã hiến mình vì chúng ta.

Thưa các bạn, nhiều người trong chúng ta đang vất vả tìm kiếm cơm bánh trần gian, lo toan cho gia đình. Đó là việc làm chính đáng, tuy nhiên, đừng vì thế mà quên tìm kiếm bánh ban sự sống là chính Chúa Giêsu. Đừng để mình dư thừa của ăn trần gian mà lại thiếu đói bánh ban sự sống cho linh hồn. Bánh thiêng liêng này chúng ta không thể tìm thấy trên thị trường hay trong siêu thị, mà chúng ta chỉ có thể tìm thấy nơi bàn thờ mà thôi. Nơi bàn thờ, mỗi ngày, Thiên Chúa vẫn dọn cho chúng ta bánh là chính Lời của Ngài và Thịt Máu của Ngài. Lương thực này nuôi sống linh hồn chúng ta và còn hướng dẫn, uốn nắn cuộc đời chúng ta mỗi ngày nên giống Chúa hơn.

Với sức ép của xã hội công nghiệp, người ta thấy con số các ca tự tử ngày càng gia tăng, nhất là ở những nước công nghiệp phát triển. Lý do chính yếu là do sức ép của cuộc sống, khiến họ không chịu nổi. Cũng vậy, cuộc sống của chúng ta ngày nay dường như quá mệt mỏi. Có những người mệt mỏi vì công việc, vì miếng cơm manh áo, gạo tiền để nuôi sống gia đình. Nhiều người không phải lo lắng cơm áo thì lại mệt mỏi vì sức ép của làm ăn buôn bán kinh doanh. Nhiều người khác thì mệt mỏi trong tâm hồn vì vợ, vì chồng, vì con, vì gia đình, anh em. Hãy can đảm dừng lại, trút gánh nặng đó cho Chúa, dành thời giờ mỗi ngày để đón nhận Bánh Bởi Trời là Bí Tích Thánh Thể mà Chúa Giêsu ban tặng. Ngày xưa, lương thực của Chúa đã bồi bổ sức khỏe cho Elia thế nào, thì ngày nay, lương thực Thánh Thể sẽ tăng cường sức lực cho con người hơn thế nữa. Chỉ cần chúng ta siêng năng đến với Ngài, thinh lặng trước Thánh Thể Chúa, tâm sự với Chúa, Chúa sẽ nâng đỡ và ban sức sống của Ngài, giúp chúng ta vượt qua hành trình trần thế này một cách tốt đẹp.

Thiên Chúa Cha là Đấng yêu thương đã và đang lôi kéo, mời gọi chúng ta đến với Đức Giêsu, Con của Ngài. Cha mời gọi chúng ta vững tin vào Con của Ngài. Đừng ngại ngần đến với Chúa Giêsu, đừng ngại đón nhận lương thực là Lời Chúa, là Thánh Thể của Chúa làm của ăn và làm người hướng dẫn cho cuộc đời chúng ta. Ngài sẽ chia sẻ những khổ đau, nhọc nhằn của con người, như Ngài đã mời gọi: Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ nâng đỡ, bổ sức cho. Đến với Ngài, tin vào Ngài, chúng ta sẽ đón nhận được sự bổ sức ấy.

Các thứ quảng cáo thức ăn nước uống tăng lực, phục hồi cơ thể ngày nay, chỉ là hóa chất, không thể giải quyết được mệt mỏi trong tâm trí, trong cuộc đời của các bạn. Những thứ người ta quảng cáo có thể ngon miệng, nhưng không thể thỏa mãn cái đói, cái khao khát trong cuộc đời của các bạn. Những thú vui của các tụ điểm, khu resort càng không thể làm giảm stress, không thể làm vơi đi sự mệt mỏi và khắc khoải của tuổi trẻ. Chỉ có Bánh Đức Giêsu ban tặng mới có thể thỏa mãn được mọi sự đói khát, chỉ có lương thực là Thánh Thể mới làm vơi đi sự mệt mỏi trong cuộc đời của các bạn. Nhiều bạn trẻ ngày nay dư thừa đến bội thực về những thức ăn là phim ảnh, sách báo xấu, những trò vui chơi giải trí, các phương tiện khoa học kỹ thuật, đó là những thứ tăng lực giả tạo, bạn càng chạy theo nó, bạn càng thấy mệt mỏi, đuối sức. Chỉ có một mình Đức Giêsu mới có thể xua đi những mệt mỏi, thiếu thốn trong cuộc đời của bạn mà thôi. Hãy đến với Ngài trong cầu nguyện, hãy lắng nghe Ngài và hãy đón nhận quà tặng là Thánh Thể của Ngài, bạn sẽ cảm nhận được sự nâng đỡ, bổ sức từ nơi Ngài. Đừng bao giờ nghĩ rằng những việc làm đó là việc của trẻ con và người già, mà hãy nhớ rằng, đó là những lương thực cần thiết cho cuộc sống hạnh phúc thật ngay hôm nay và còn bảo đảm cho hạnh phúc mai sau nữa. Amen.

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên_Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ hai Tuần XIX Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIX Thường niên - Duyên Trần
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIX Thường niên - Nt. M. Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XIX Thường Niên B: MAN-NA MỚI: LƯƠNG THỰC ĐỂ VỀ ĐƯỢC ĐẤT HỨA NƯỚC TRỜI_ Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa chúa Nhật XIX Thường Niên B_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     5 PHÚT LỜI CHÚA TUẦN XIX THÁNG 8/2014
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần XIX Thường Niên. MTGXL.
     LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI: ĐỨC MARIA GƯƠNG SỐNG VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - THEO CHÂN MẸ MARIA - Lm. Duy Khang
     Hiệp Sống Tin Mừng - Lễ Đức Mẹ Lên Trời A - ĐỨC MA-RI-A CÓ PHÚC VÌ ĐÃ TIN. Lm Đan Vinh - HHTM
     EMAIL THỨ 2 GỞI ĐỨC MARIA - G. Tuấn Anh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên - THA và ĐƯỢC THA - Nt. Maria Phương Trâm, ĐMPC
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên - Nt. Maria Chinh Anh