Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 3

Suy Niệm Lời Chúa-Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh

HIẾN DÂNG CUỘC ĐỜI CHO CHÚA VÀ TRỞ NÊN ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN

 le dang chua.jpg

LỜI CHÚA: Lc 2, 22-32

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa". Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy, hay một cặp bồ câu con.

Và đây ở Giêrusalem, có một người tên là Simêon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết, trước khi thấy Ðấng Kitô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

"Lạy Chúa, giờ đây, Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là Ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa".

SUY NIỆM:

Lễ hôm nay là lễ về Chúa Giêsu, là Đấng cứu độ, là ánh sáng cho trần gian, và còn là ngày Giáo hội cầu nguyện cho những người sống đời thánh hiến.

1.Ý nghĩa lễ Dâng Chúa Giêsu vào đền thánh:

Theo luật Do Thái, mọi con trai đầu lòng phải làm lễ dâng con trẻ cho Thiên Chúa, vì mọi con trai đầu lòng được gọi là của thánh, được dành riêng cho Chúa.

Mẹ Maria và Thánh Giuse tuân giữ luật này, nên đã mang trẻ Giêsu lên Giêrusalem để dâng ngài vào đền thánh.

Trước hết, đây là dịp Chúa Giêsu đến gặp dân của Người. Sau nhiều năm chờ đợi, hôm nay ông già Simêon được gặp trẻ Giêsu và nhận ra Ngài là Chúa của mình.

Kế đến, trong cuộc gặp gỡ này, Chúa muốn mạc khải cho mọi người biết Ngài là Đấng cứu độ nhân loại, là ánh sáng cho muôn dân, là vinh quang của Israel dân Chúa.

Ông Simêon được Chúa Thánh Thần soi sáng, đã nói về Chúa rằng: Ngài là Đấng cứu độ. Lời tiên báo đó được thực hiện trong bối cảnh của mầu nhiệm thập giá: Ngài trở thành của lễ hiến dâng thân mình cho Thiên Chúa Cha khi chịu chết trên cây thập giá. Nhờ máu Ngài đổ ra rửa sạch tội lỗi của nhân loại. Hiến tế chính mình, Chúa Giêsu đã chuộc tội cho loài người.

Dâng Hài Nhi Giêsu cho Thiên Chúa Cha trong Đền Thờ Giêrusalem là hình ảnh hiến dâng chính mạng sống mình cho Thiên Chúa và cho chương trình tình yêu cứu rỗi của Chúa. Đức Kitô trở thành quà tặng Chúa Cha ban tặng cho nhân loại.

Đức Mẹ vâng phục lề luật dâng trẻ Giêsu vào đền thánh, mai sau dưới chân thập giá, Mẹ đau khổ nhưng hoàn toàn chấp nhận dâng hiến Chúa Con cho Đức Chúa Cha. Mẹ hiểu thế nào là lưỡi gươm đâm thâu trái tim Mẹ. Mẹ đón nhận tất cả trong niềm tin tưởng và phó thác hiến dâng mọi sự cho Chúa Cha, và cho nhân loại người Con yêu của Mẹ.

2.Ngày Cầu nguyện cho Đời Thánh hiến:

Năm 1997, ĐTC Gioan Phaolô II chọn ngày lễ hôm nay làm Ngày cầu nguyện cho đời thánh hiến lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội.

Toàn thể Giáo hội dâng lời cảm tạ Thiên Chúa Cha vì đã ban nhiều ơn gọi đời thánh hiến cho Giáo hội.

Hôm nay, những tu sĩ nam nữ sống đời thánh hiến lập lại và canh tân các thề hứa dấn thân của mình và làm sống lại các tâm tình tận hiến cuộc đời cho Chúa.

Những người sống đời thánh hiến được Chúa Giêsu tuyển chọn để đi theo Chúa, làm môn đệ của Ngài; họ sẽ trở nên chứng tá qua việc sống các lời khuyên phúc âm; họ tiếp tục dấn thân cũng như cộng tác với Giáo hội để loan báo Tin mừng cứu độ cho muôn dân.

Trong ngày lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh, có nghi thức làm phép nến và rước nến, để nhắc cho người thánh hiến và mọi tín hữu hãy trở nên ánh sáng cho muôn dân và là muối men của trần gian, để mọi người nhận biết tin Mừng của Chúa Kitô, là đường, là sự thật và là sự sống.

ĐTC Phanxicô nói: “Hãy trở nên ánh sáng để chiếu tỏa xung quanh, hãy trở nên muối để thêm hương vị và để ướp mặn đời”. (Rôma, 07-06-2016).

3.Cầu nguyện:

Ánh sáng đối nghịch với bóng tối. Đêm tối ở đây chính là những cám dỗ, các đam mê xác thịt, những ham muốn sự đời…dễ làm cho chúng ta ngã quỵ và bị tội lỗi xâm chiếm, và làm cho chúng ta xa rời ánh sáng thật là Chúa Giêsu.

Chúng ta cầu nguyện cho những người đã dâng hiến cho Chúa Kitô cuộc đời của mình trong đời sống thánh hiến, hãy can đảm, mạnh mẽ và vượt qua những nguy hiểm cho đời sống của họ, để họ ngày một nên thánh thiện và có một cuộc sống đẹp lòng Chúa hơn.

Chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả các tín hữu Kitô hãy sống kết hiệp với Chúa, năng cầu nguyện, gắn bó với Bí tích Thánh Thể để nên sức mạnh chống trả những cám dỗ trong thế giới tục hóa này.

Nguyện xin Chúa cho chúng con trở nên ánh sáng của Chúa hầu có thể chiếu toả trước mọi người, để người ta nhìn thấy được những việc tốt lành của chúng con đã làm mà vinh danh Thiên Chúa Cha, Đấng ngự trên Trời. Amen.

 Lm. Duy Khang



Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường Niên _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường Niên_Tôma Aquinô Trần Vũ Hoàng
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời chúa Lễ Thánh Ti-mô-thê và thánh Ti-tô, giám mục_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Thường Niên_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Thường Niên_ Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Thường Niên_ Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường - Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III - lúc Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Mùa Thường Niên-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Thường Niên_Lm. Antôn nguyễn Cao Siêu. S.J
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Thường Niên_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Thường Niên- NT Anna Kiều Thị Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Thường Niên Năm C-LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Thường Niên Năm C-Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Thường Niên_Thầy Louis Đào Xuân Hà
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng.OP