Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 2

THỨ BẢY TUẦN II MÙA VỌNG NĂM A

Mt 17, 10-13

giang_sinh1.jpgĐang Khi Thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng: “Sao các kinh sư nói rằng ông Ê-li-a phải đến trước?”. Người đáp: “ Đúng thế, ông Ê-li-a đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng phải đau khổ vì họ như thế”. Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả.

Chúa Giêsu đã đưa ba môn đệ trung tín là ông Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi Tabor - nơi Người biến hình trước mặt các ông và cho các ông thấy vinh quang cao cả của Người, đồng thời Người đàm đạo với ông Ê-li-a. Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Đức Giêsu về sự trở lại của vị tiên tri này, vì ông ta là đối tượng giảng dạy của người luật sĩ và là niềm mong chờ của người Do thái. Chúa trả lời cho các môn đệ : ông Ê-li-a đã đến qua ông Gioan Tẩy Giả, ông đến để loan báo và mở đường cho Đấng Cứu Thế đến - như sách Huấn ca hôm nay thuật lại - ông là vị Ngôn sứ chẳng khác nào ngọn lửa, lời ông tựa đuốc cháy bừng bừng, nhưng họ đã không nhận ra ông và đã đối xử với ông theo như ý họ muốn.

Ngày nay, sống trong một thế giới đa tôn giáo, nhiều người cũng tự hỏi ai là đối tượng duy nhất để họ tôn thờ, biết ai phải đến để cứu họ, họ sẽ phải hiến thân cho ai? Đấng cứu độ của họ đã đến chưa? Hay còn phải chờ đợi một ai khác sẽ đến. Phải chăng, vì họ chưa được nghe biết về Chúa Giêsu, về tin mừng của Người? Để tin nhận Đức Giêsu, Đấng mà họ phải tôn thờ thì phải có người rao giảng cho họ.

Là người môn đệ của Chúa hôm nay, chúng ta cần phải làm gì và làm như thế nào cho cánh đồng truyền giáo?

-         Trước hết, cần có đời sống kết hiệp mật thiết với Chúa qua cầu nguyện và suy niệm lời Chúa từng ngày, vì Chúa nói : “Không có Thầy, chúng con sẽ không làm được gì” (Ga 15,5). Đúng vậy, không ai cho cái mình không có bao giờ.

-         Thứ đến, cần làm chứng về những chân lý của Chúa bằng chính đời sống bác ái cụ thể của mình với tinh thần bình an sâu xa, để qua những thực tại trần thế này, ta có thể hướng họ đến những thực tại vô hình. “Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy là các con yêu thương nhau.”. Khi đức Giêsu nói lời đó Ngài đã nghĩ tới những kẻ không có đức tin. Và lời nói đó sẽ làm cho họ nhận biết Chúa khi thấy các môn đệ của Ngài yêu thương nhau. Đời sống bái ái chính là dấu chỉ dẫn đường cho họ đến với Đức Giêsu. Dấu chỉ này tất nhiên là những gì mà những người không có đức tin dễ thấy được, dễ cảm nghiệm được, dễ kiểm chứng được.

-         Sau cùng, người môn đệ của Chúa không những chỉ vác thập giá mình hàng ngày, mà còn theo Chúa vác trên vai những người nghèo, người bệnh tật, người già yếu-neo đơn, những người bị xã hội khinh chê, bỏ rơi...

Sống mùa vọng năm thánh nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy tỉnh thức, hãy chuẩn bị tâm hồn và dọn mình xứng đáng để đón Chúa đến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta qua việc cầu nguyện, ăn năn sám hối, yêu thương tha thứ và làm những việc lành cho anh em mình. Như Gioan Tẩy giả xưa – chỉ đường dẫn lối cho người khác tìm đến và ở lại với Chúa Giêsu thì ngày nay, thì ngày nay chúng ta phải làm như vậy. Hôm qua, hôm nay và mãi mãi: Chúa Giêsu vẫn là Lời, Lời cứu độ, Lời trao ban và Ngài mời gọi mỗi người chúng ta chuyển tải Lời yêu thương, nhân ái đến với những ai đang khao khát Lời Chúa, khao khát được cảm thông, được trân trọng như một con người, nhất là với những ai khao khát được chia vui sẻ buồn, được nâng đỡ, được động viên. Sống trong yêu thương, thực hành bác ái như chia sẻ cơm áo gạo tiền cho người thân cận, hết mình chu toàn bổn phận, sống xứng đáng với lương tâm nghề nghiệp, sống công bằng với mọi người, sống vì người khác và sống cho người khác… đó là những cử chỉ cao đẹp làm chứng cho giới luật yêu thương, để từ đó ta có thể dễ dàng đến với nhau, đến với mọi người, và mở đường để Chúa đến và ở mãi trong cuộc đời mỗi người.

Lạy Chúa, mùa vọng này xin ban cho chúng con một tấm lòng nhiệt thành, biết lắng nghe Lời Chúa để nhận ra thánh ý Chúa qua các biến cố đời thường của chúng con, nhất là qua những người chúng con gặp gỡ; đồng thời giúp chúng con mau mắn thực thi thánh ý Chúa, chứ đừng để Chúa khiển trách chúng con như những người xưa: “Ông Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra”. Amen.

Maria Ánh Loan


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng Năm C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu tuần II Mùa Vọng - Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng C_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng C - Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng - Nt. M. Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN II MÙA VỌNG NĂM A. Giuse Phan Nhã
     ĐỨC MARIA, VIÊN NGỌC BÍCH TUYỆT HẢO. An-tôn Lương Văn Liêm
     LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
     HÃY ĂN NĂN THỐNG HỐI.Lm HK
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN II MÙA VỌNG NĂM A. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM A. Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM A. Lm. Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     THỨ BẢY TUẦN 2 MÙA VỌNG C - CON NGƯỜI SẼ PHẢI ĐAU KHỔ NHIỀU - Giuse Phạm Đình Hiền
     THỨ 3 TUẦN 2 MÙA VỌNG