Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Thứ Hai tuần III Phục Sinh

LÀM VIỆC THIÊN CHÚA MUỐN

JesusPreaching.jpgLỜI CHÚA: Ga 6, 22 - 29

22 Sau khi Đức Giê-su cho năm ngàn người ăn no nê, các môn đệ thấy Người đi trên mặt Biển Hồ. Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giê-su lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. 23 Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Ti-bê-ri-a đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. 24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. 25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy ?” 26 Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. 27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” 28 Họ liền hỏi Người: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn ?” 29 Đức Giê-su trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.”

SUY NIỆM: “Việc Thiên Chúa cho các ông làm, là tin vào Đấng Ngài đã sai đến” (Ga 6, 29)

1. Ngắn gọn. Quyết đoán. Thành công,... rất có thể đó là những mỹ từ để độc giả mô tả trình thuật Tin Mừng hôm nay về cuộc gặp gỡ giữa đám đông và Chúa Giêsu. Ngắn gọn, vì trình thuật chỉ gồm tóm hai câu hỏi – đáp sát sườn. Quyết đoán, vì cả người hỏi lẫn người đáp đều thẳng thắn bật ra những thực điều đang diễn ra trong tâm hồn. Thành công, vì có cái kết đẹp: Đức Giêsu đã có thể chỉ cho đám đông chính lộ, đã giúp họ biết điều họ phải làm cho đẹp lòng Chúa Cha.

Có một chi tiết cũng thu hút độc giả không kém, đó là hình nền của cuộc đối thoại này: đám đông tinh nhạy nhận ra Chúa Giêsu đã mở lối riêng cho Ngài và rồi họ hăng hái tìm kiếm Ngài với hy vọng được ăn bánh no nê như hôm trước. Tấm hình nền này ban đầu cho thấy đây hoàn toàn là việc của con người. Đám đông đã quan sát, suy nghĩ, quyết định rồi làm việc của chính họ và cho họ. Nhưng về cuối câu chuyện, họ đã bị thu hút bởi Đấng Thiên Chúa sai đếncông việc của Thiên Chúa.

2. Những khám phá thú vị từ bản văn Tin Mừng trên đây mời gọi ta tiến sâu vào việc niệm suy và mở lòng cho Chúa dạy bảo. Khởi điểm, đám đông tìm kiếm những điều rất người, rất thực với nhu cầu của đời người là cơm bánh vốn mau hư nát như chính cơ thể được tạo nên từ cát bụi của họ ; Trung đoạn, Chúa Giêsu dẫn dắt và mời gọi họ xa dần những nghĩ suy phàm hèn để tiếp cận thực tại thánh thiêng, để biết cách ra công làm việc hầu có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh ; Ở cuối cuộc gặp gỡ, ẩn số đã lộ ra, chính lộ đã chan hòa: đám đông muốn dấn thân cho lời mời gọi mới của Chúa Giêsu là chọn làm việc của Thiên Chúa, chọn tin vào Đấng Thiên Chúa sai đến.

Như thế, theo Đức Giêsu, để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn trước hết cần tin vào Người, đón nhận Người như lương thực sống còn cho đời ta.

3. Với tôi, bạn và anh chị, có thể hôm nay ta cảm thấy thừa khi đặt vấn đề tin hay không tin. Có lẽ ai trong chúng ta cũng khẳng khái thừa nhận: dĩ nhiên là tôi tin Chúa, tin Đức Giêsu là Đấng Chúa đã sai đến trần gian để sống, để chết và sống lại vì chúng ta. Thậm chí, ta sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ niềm tin nếu có ai đó chèn ép, bắt bẻ chuyện nọ điều kia trong những sinh hoạt đức tin của ta.

Nhưng nếu nghiêm túc tái khám phá hồng ân đức tin theo lộ trình Mẹ Giáo Hội vạch ra trong phụng vụ Lời Chúa tuần II  phục sinh vừa qua, ta sẽ nhận ra rằng hình như ta chỉ tin Chúa bằng môi miêng, còn lòng ta thì thiếu vắng Chúa. Thực vậy, dẫu biết rõ bạc tiền và hạnh phúc đời này sẽ chóng hết nhưng sao ta vẫn mải miết kiếm tìm. Đành rằng áo cơm và danh vọng sẽ mau qua, nhưng sao ta vẫn thiết tha như thể cả đời ta chỉ có thế. Dẫu đã thuộc nằm lòng câu tuyên tín: có Chúa là có tất cả, mà mất Chúa là mất tất cả, nhưng sao ta vẫn muốn đặt Chúa phía sau những mục tiêu, kế hoạch và nỗ lực phấn đấu của ta.

Đây là lúc thuận tiện để ta mở lòng cho Đấng Phục Sinh và thưa với Người: con phải làm gì để được gọi là làm việc Thiên Chúa muốn con lúc này ?

4. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, cám ơn Chúa đã lại cho con cơ hội gần Chúa, nghe Chúa và yêu Chúa thêm chút nữa. Con tin Chúa, con muốn thể hiện niềm tin này qua lời con nói, việc con làm và mỗi phút sống của con. Xin cho con biết con phải làm gì, xin giúp con nghe được điều Chúa nói, và cuối cùng, xin cho con can đảm, sức mạnh và tình yêu để hân hoan làm điều Thiên Chúa muốn. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Chúa Nhật III Phục Sinh A. Nhiều tác giả
     Suy Niệm Chúa Nhật III Phục Sinh A: Gặp gỡ Đức Giê su phục sinh. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm THứ Bảy tuần II Phục sinh A: BƯỚC ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG GIÊSU. Nt. Teresa Phạm Thị Oanh O.P
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Sáu tuần II Phục sinh. Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Phục Sinh:ĐẤNG TỪ TRÊN CAO. Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Phục Sinh: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI. Maria Tố Quyên
     Suy NiệmThứ ba tuần II Phục Sinh: “Con Người cũng sẽ phải được dương cao”. Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH: ƠN TÁI SINH. Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Chúa Nhật II Phục Sinh A: Bình an cho các con! Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Chúa Nhật II Phục Sinh A. Nhiều tác giả