Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 3

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng A

Làm Chứng Cho Sự Thật

(Ga 5,33 - 36)

gopkgposdkgp.jpg

Ngày 30.01.1938, chuyến xe lửa khởi hành từ Quitô Galiô đến Côlômbia, bất ngờ bị trật đường rầy. Tai nạn làm cho nhiều người chết và bị thương. Trong số hành khách đang quằn quại vì những vết thương đau đớn, người ta thấy có một linh mục tên là Félix Louis, dòng Don Bosco. Cha bị gãy chân và một phần ruột bị lòi ra khỏi bụng.

Nhận ra ngài, các y tá đã chạy đến ân cần chăm sóc ngài. Thế nhưng, cha ra hiệu bảo các cô y tá phải lo chăm sóc cho các hành khách khác. Nói xong, cha đã lấy hết sức mình cho ruột vào bụng, lấy khăn băng lại và xin người ta dìu tới các nạn nhân bị thương nặng, đang hấp hối và để ngài giải tội cho tất cả những ai muốn xưng tội.

Làm xong công tác mục vụ của mình, vị linh mục mới nói với các cô y tá: “Tôi cám ơn Chúa đã cho tôi thi hành chức vụ linh mục của tôi cho tới giây phút cuối cùng. Giờ đây, xin các cô có thề mang xác của tôi đi

Người ta vội chở vị linh mục ấy đến nhà thương gần đó. Nhưng chỉ vài giờ sau đó, ngài đã trút hơi thở cuối cùng khi tuổi đời chưa tròn 36 tuổi.

Quả thật, cha Félix Louis đã làm chứng cho sự thật: Thiên Chúa vẫn đang sống động trong trần thế. Cha Félix Louis là mẫu gương đáng ta khâm phục, nhưng dù không có ngài Thiên Chúa vẫn là Thiên Chúa của yêu thương, Ngài vẫn có cách của Ngài để thể hiện cho con người biết về Ngài.

Tin mừng hôm nay cho ta thấy, Chúa Giêsu nói Ngài không cần chứng tá của phàm nhân, dù chứng tá của Gioan có giá trị thật, nhưng đó chỉ là chứng tá của người phàm, không đủ để làm chứng cho Chúa cách xác thực và quyết liệt.

Chúa Giêsu đã giải thích về chứng tá của Gioan để giúp cho dân Do Thái khỏi lẫn lộn Gioan với Ngài là Đấng Cứu thế, vì có lúc tiếng tăm của Gioan vang dội trong dân chúng: khiến họ nghĩ rằng Gioan là Đấng Cứu Thế.

Gioan không phải là Đấng Cứu Thế, mặc dù tiếng tăm của ngài có vang dội; Để diễn tả điều này, Đức Giêsu ví Gioan như là đèn soi sáng cho họ vui hưởng ánh sáng ưong một thời gian, thời gian này là lúc Gioan rao giảng và làm phép rửa, khiến tiếng tăm vang dội trong dân chúng.

Chúa Giêsu lại nói tiếp: Tôi có lời chứng lớn hơn lời chứng của Gioan, đó là những việc Chúa Cha giao cho tôi.

Đức Giêsu đã phải nại đến chứng đích thực, đó là các công việc Ngài đang thực hiện, làm chứng do chính sứ mạng của Chúa Cha trao phó cho Ngài. Các công việc đó không những là những phép lạ, nhưng còn là quyền ban sự sống, quyền xét xử được bày tỏ cách cụ thể nơi cuộc sống của Ngài.

Như vậy, Chúa Giêsu không cần nại đến chứng của người phàm: điều này nhắc nhở ta khi làm việc cho Chúa cần ơn Chúa giúp, soi sáng, phù trì hơn là tài năng con người. Vì thế, ta không nên tự mãn khi thành công, nhưng phải biết cảm tạ ơn Chúa vì ta có dịp được làm chứng cho sự thật.

Các bạn thân mến,

Chúa Giêsu đã làm chứng bằng cách hoàn thành sứ mạng Chúa Cha trao phó. Xin Chúa cho ta biết trung thành thực thi ý Chúa trong từng bổn phận và sứ mệnh Kitô hữu của mình hằng ngày, để ta xứng đáng là chứng nhân của Chúa.


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng _Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng C – Nt. Thiên Thảo, SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng C – Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng – Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng C_Nt. Anna Têrêsa Thiên Hoàng, O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng Năm C_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng Năm C_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng Năm C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng C_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng Năm C_Lm. Mi-ca-e Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng Năm C_Lm. Phêrô Nguyễn Văn Phương, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng Năm A_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng A: ĐỪNG TỰ DỐI LÒNG MÌNH_ Lm. Tam Thái
     Hang Đá Giáng Sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô 08-12-2016
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Mùa Vọng A: CHU TOÀN SỨ VỤ TIỀN SỨ CHO ĐỨC KI-TÔ NHƯ GIOAN_ Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Thường Niên C: «Anh em hãy ra đi»_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần III Mùa Vọng C: MÙA HY VỌNG_ Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng Năm C
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng Năm C_Nt. Maria Phạm Thị Hoa O.P