Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 11

 THỨ BA TUẦN XI THƯỜNG NIÊN

YÊU VÀ GHÉT

814417798_e9de5f0d2d.jpg

LỜI CHÚA: Mt 5, 43-48

43 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao ? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu ? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao ? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”.

SUY NIỆM

Là con người, ai trong chúng ta cũng khát khao yêu và được yêu. Có thể nói, đây là một nhu cầu thâm sâu cháy bỏng nhất của loài người. Thuở ban đầu Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta để sống với nhau, sống cho nhau và sống vì nhau. Tội lỗi đã nhập vào trần gian đẩy con người xa lìa Thiên Chúa. Vì ích kỷ, con người tự tách ra khỏi các mối liên hệ cộng đồng nhân loại và rơi vào chốn hư vong với nỗi cô đơn tột cùng.Vì thế Đức Giêsu đã đến để kiện toàn tất cả, để phục hồi nhân phẩm,băng bó và chữa lành mọi vết thương do tội lỗi gây nên.

Trình thuật Tin Mừng hôm nay là phần kết loạt Bài giảng trên núi, Đức Giêsu đặc biệt nhấn mạnh đến việc kiện toàn Luật cũ, đó là thái độ đổi ghét thành yêu, biến thù thành bạn, Người nói:  “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính” (c. 44-45). Thực hành lời dạy này không phải là điều dễ, bởi lẽ chúng ta còn mang nặng thói ích kỷ, khó lòng tha thứ cho người khác khi họ có điều bất hòa với chúng ta. Câu chuyện nhỏ sau đây như là một ví dụ để chúng ta vượt qua được con người yếu đuối của mình.

Trong giờ học về kỹ năng sống, cô giáo cho các học sinh chơi một trò chơi. Cô nói, mỗi em trong lớp hãy mang theo một túi nhựa để đựng khoai tây. Trên mỗi củ khoai, các em viết tên một người mà các em cảm thấy không thích. Như thế, số lượng khoai tây mà mỗi em mang trong túi sẽ bằng với số người mà các em không thích.

Vào buổi học kế tiếp, tất cả các học sinh đều mang túi khoai tây đến lớp. Một số em chỉ có 2 hoặc 3 củ khoai, trong khi có em lại đem tới 5 củ. Sau đó, cô giáo đề nghị các em hãy mang bên mình túi khoai tây này trong một tuần kể cả lúc đi ngủ. Một tuần trôi qua, cả lớp đều phàn nàn và thấy khó chịu với mùi khoai tây bị hư. Nhất là những em mang đến 5 củ khoai thì luôn cảm thấy mệt nhọc vì chiếc túi rất nặng.

Khi trò chơi kết thúc, cô giáo hỏi: “Các em cảm thấy thế nào khi mang túi khoai tây bên cạnh mình trong vòng một tuần?” Các học sinh đều đồng ý cho rằng chúng thực sự mệt mỏi khi phải xách chiếc túi nặng, ghét nhất là mùi khó chịu tỏa ra từ chiếc túi.

Sau đó, cô giáo giải thích về ý nghĩa của trò chơi: Những củ khoai tây đó chính là lòng thù hận của các em đối với một người khác. Mùi khó chịu cộng với sức nặng của những củ khoai sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, nhất là đến nhịp tim của các em. Nó sẽ làm các em mệt mỏi và mất tập trung suy nghĩ. Vì thế, hãy vứt bỏ mọi sự thù hận thì các em sẽ thấy tâm hồn thanh thản. Hãy thứ tha và mang yêu thương đong đầy trái tim để các em có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.

Ai trong chúng ta cũng mong muốn có cuộc sống hạnh phúc và được mọi người yêu mến. Thế nhưng chúng ta lại không chịu mở lòng đón nhận và yêu thương người khác. Chúng ta hay tích chứa những suy nghĩ tiêu cực và sự ghen ghét ở trong lòng để rồi làm giảm sút khả năng yêu thương. Đặc tính của tình yêu thương là luôn hướng về người khác. Nếu ích kỷ chỉ nghĩ về lợi ích của riêng mình là chúng ta chưa sống trọn vẹn nghĩa thương yêu. Một khi có tấm lòng quảng đại bao dung, chúng ta dễ dàng tha thứ cho người khác. Tha thứ cũng là cách biểu hiện tình yêu thương. Chúng ta sinh ra trên đời này không phải tìm một người hoàn hảo để yêu, mà để học yêu thương một người không hoàn hảo.

Sống trong một xã hội thiếu vắng tình thương, chúng ta được mời gọi học sống yêu thương và tha thứ theo gương Chúa Giêsu. Với một trái tim rộng mở, Chúa Giêsu luôn đón tiếp và yêu thương hết mọi người, nhất là những người nghèo hèn, yếu đuối tội lỗi. Người không ngần ngại đồng bàn với phường thu thuế và quân tội lỗi. Yêu thương và tha thứ cho người khác không phải là điều dễ, bởi lẽ chúng ta chưa vượt qua con người yếu đuối của mình, không dám chịu thua thiệt vì người khác. Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em; hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Cách yêu thương thiết thực nhất là làm cho người khác những điều tốt lành, là cho người đang khát một ly nước, là ủi an người sầu khổ, là thông cảm và đón nhận người tội lỗi. Cha thánh Pierre chia sẻ cho chúng ta một kinh nghiệm về tình yêu thương, ngài nói: “Người ta chỉ thực sự tạo được hạnh phúc của mình bằng cách quan tâm săn sóc đến hạnh phúc của người khác”. Như vậy, muốn có cuộc sống hạnh phúc, chúng ta phải quan tâm và tạo hạnh phúc cho người khác. Hơn thế nữa, yêu thương và đối xử tốt với người khác là chúng ta được hiệp thông với Thiên Chúa.

Bản tính của Thiên Chúa là tình yêu, Người đã tỏ cho chúng ta thấy tình yêu của Người qua cuộc sáng tạo kỳ diệu của Thiên Chúa Cha, qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu và qua sự bảo trợ của Chúa Thánh Thần. Sự hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa nói lên một tình yêu vững bền. Chỉ trong tình yêu Thiên Chúa, con người mới tìm được nguồn hạnh phúc đích thực. Không có lời lẽ nào diễn tả hết sự nhiệm mầu của tình yêu Thiên Chúa. Để hiểu được mầu nhiệm ấy, chúng ta phải có lòng yêu mến và đời sống cầu nguyện thẳm sâu. Phải sống tâm tình tin tưởng, dám trao phó cuộc đời mình cho tình yêu Thiên Chúa dẫn dắt.

Sở dĩ chúng ta khó lòng yêu thương người khác được vì trong lòng chúng ta còn tích chứa sự thù hận. Đó là một trở ngại lớn khiến chúng ta sống xa cách với tha nhân. Chúa Giêsu nhắc chúng ta một khuôn mẫu của tình yêu là “yêu như Thầy đã yêu”. Khi giảng dạy, Chúa Giêsu đã dựa trên những điều luật cũ, nhưng đưa chúng ta tiến xa hơn nữa bằng cách yêu thương và làm ơn cho những kẻ thù nghịch với chúng ta. Cách yêu của Chúa thì không giống với loài người, Ngài vượt lên tất cả để yêu những người tội lỗi, người nghèo hèn thống khổ, yêu cả những môn đệ đã phản bội từ chối Chúa. Người đã yêu và và đổ ra hết những giọt máu cuối cùng. Thiên Chúa yêu thương và đón nhận vì chúng ta là phàm nhân đầy bất xứng. Con người càng bất xứng tội lỗi bao nhiêu càng chứng tỏ mức độ sâu thẳm của tình yêu Thiên Chúa.

Thiên Chúa tạo dựng chúng ta có hai tay là để cầm nắm, để ôm ấp chở che. Nếu chúng ta không mở rộng đôi tay để đón nhận người khác, chúng ta sẽ rơi vào tư thế của kẻ cô đơn. Còn khi chúng ta mở rộng đôi tay và con tim cho người, vòng tay chúng ta càng rộng, con tim càng tràn đầy tình yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu là nguồn cội của tình yêu, xin cho chúng con biết ý thức yêu thương là giới luật là tuyệt đỉnh của đức ái Kitô giáo, cho chúng con biết đón nhận người khác với tất cả những giới hạn của họ, tìm thấy hình ảnh của Chúa nơi mọi người nhất là những ai bé nhỏ nghèo hèn. Lạy Chúa Giêsu, tình yêu Chúa luôn bao trùm phủ kín thân phận con người, trái tim Chúa luôn rộng mở để ôm trọn những tâm hồn yếu đuối, quảng đại thứ tha cho những ai lầm lỗi, xin cho chúng con mỗi ngày cảm nghiệm sâu xa hơn tình yêu của Chúa vì chỉ có Chúa mới đem lại cho chúng con nguồn tình yêu và hạnh phúc đích thực. Amen.

Nt. Maria Anh Thư, OP

 

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XI Thường Niên_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên - Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XI - Mùa Thường Niên - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XI Thường Niên - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên Năm B - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XII Thường Niên_Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XII Thường Niên Năm A_Lm. Đan Vinh

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XI Thường Niên B: SỨC MẠNH CỦA NƯỚC TRỜI. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật tuần XI Thường Niên B. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XI Thường Niên B: GÓP PHẦN PHÁT HUY SỨC SỐNG CỦA HẠT CẢI NƯỚC TRỜI. LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Bảy Thường Niên Năm A: Thiên Chúa Quan Phòng. Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ sáu tuần XI Thường Niên A: KHO TÀNG TRÊN TRỜI. Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên A: TINH THẦN THA THỨ. Lm. Nguyễn Bùi Quốc Khánh
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần XI Thường Niên A. Nt. Maria Chinh Anh
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần XI Thường Niên A: “Anh em hãy nên hoàn thiện”. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Thứ Hai Tuần XI Thường niên A: PHONG CÁCH SỐNG GIÊSU. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm A: YÊU THƯƠNG - THA THỨ - BAN TẶNG