Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần V Mùa Phục Sinh

CON TIM YÊU MẾN

 thu 2 tuan V PS.jpg

Lời Chúa: Ga 14, 21-26

(21) Ai có và giữ các điều răn của Thầy,

người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy.

Mà ai yêu mến Thầy,

thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến.

Thầy sẽ yêu mến người ấy,

và sẽ tỏ mình ra cho người ấy".

(22) Ông Giuđa, không phải Giuđa Ítcariốt, nói với Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian?" (23) Ðức Giêsu đáp:

"Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.

Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy.

Cha của Thầy và Thầy sẽ đến

và ở lại với người ấy.

(24) Ai không yêu mến Thầy,

thì không giữ lời Thầy.

và lời anh em nghe đây

không phải là của Thầy,

nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy.

(25) Các điều đó, Thầy đã nói với anh em,

đang khi còn ở với anh em,

(26) Nhưng khi Ðấng Bảo Trợ là Thánh Thần

Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy,

Ðấng đó sẽ dạy anh em mọi điều

và sẽ làm cho anh em nhớ lại

mọi điều Thầy đã nói với anh em.

 

Suy Niệm:

“Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy…

được Cha Thầy yêu mến

“ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy…

Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở với người ấy…

Lời anh em đã nghe là của Cha đấng đã sai Thầy.

Đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, đấng ấy sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em”

Giữ điều răn của Thầy, và giữ lời Thầy, con tim của người môn đệ, một con tim biết lắng nghe và một tấm lòng vâng phục, thì cũng là một con tim yêu mến, để biết nói năng như một người môn đệ.

Khi thầy mở lời cũng là lúc mở lòng, bày tỏ ý muốn; và người môn môn đệ lắng nghe và vâng giữ, cũng chung tấm lòng, chung ỳ muốn, vì lòng yêu mến và thế là cũng được Thầy yêu mến.

Tuy nhiên, “lời anh em đã nghe là của Cha, đấng đã sai Thầy”, vì vậy mà Thầy đã nói với con tim hiếu thảo, thì ngưởi môn đệ khi đón nhận cũng chung con tim hiếu thảo, và cũng được Cha yêu mến.

Yêu mến là chung sống, là kết hiệp, trở nên người một nhà: “Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở với người ấy”.

Thầy đến ở với môn đệ, Thiên Chúa đến ở với con người, chuyện như chưa hề diễn ra?

Khó hiểu quá, con người quen phân chia ý muốn, lời nói với hành động. Còn nơi Đấng khi nói trong cảnh hỗn mang: “hãy có ánh sáng- liền có ánh sáng”, thì với con tim yêu mến cũng là nơi Thiên Chúa có thể thi thố quyền năng của người: “Cha Thày sẽ đến…và ở lại với người ấy”.

Để có thể sống kinh nghiệm Thiên Chúa ở với con người cần Thánh Thần chỉ dạy:

” Đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, đấng ấy sẽ dạy anh em mọi điều”

Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần đã soi sáng trí lòng, để các môn đệ nhận biết và cất tiếng ngợi khen kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện nơi Thầy Giê-su, và đứng ra làm chứng: “Đức Giê-su mà anh em đã đóng đinh vào thập giá, Thiên Chúa đã đặt Ngưởi làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô” (Cv 2, 36).

Thế là ngay trong ngày lễ ngũ tuần, Thánh Thần đã khai mở bước đường loan báo Tin Mừng của Hội Thánh: “Đức Giê-su đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại, về điều này tất cả chúng tôi xin làm chứng” (Cv 2, 32) “…và hôm ấy đã có thêm khoảng ba ngàn người theo đạo.

Từ Giê-ru-sa-lem, Hội Thánh suốt 2 ngàn năm qua, không ngừng đứng ra rao giảng và làm chứng rằng Đức Giê-su đã Phục Sinh, dẫn đưa mọi người tìm về dòng suối thanh tẩy để nhận được ơn tha thứ, được nhận chìm vào trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa

Và hôn nay, giữa đại dịch, dòng suối thanh tẩy có gì khác lạ?

Trong ngôi nhà nguyện nhỏ xíu giữa 5 làng xa, vì lệnh cách ly không được tụ tập quá 20 người, do đó lần nhất chỉ có 12 người được lãnh nhận các bí tich khai tâm, lần hai thì 15 người, và khi lệnh cách ly tăng lên 30, thì lần 3 được 25 người và lần 4 dành cho 29 em thiếu nhi từ 4 tuổi đến 12 tuổi, cuối cùng là các em còn được mẹ ẵm trên tay.

Cuộc hẹn hò giữa Ba Ngôi Thiên Chúa với đám dân nghèo khổ bên dòng suối thanh tẩy diễn ra thật lặng lẽ, không chiêng trống, sau lễ cũng không cỗ bàn, nhưng ấm áp đến lạ thường. Đứng nhìn Đấng chăn chiên nhân hậu đi tìm kiếm từng con chiên lang thang giữa núi đồi và nương rẫy, đưa về trong  nhà Cha dấu yêu, khoác lên mình mỗi người chiếc áo trắng tinh tuyền phần rỗi, mấy ai không khỏi  ngỡ ngàng, vì Chúa quá yêu thương con người.

5 làng gần nhà thờ giáo xứ thì lãnh nhận phép thanh tẩy ngay trong nhà thờ giáo xứ, dĩ nhiên là cũng chia thành 5 nhóm nhó, trên dưới 15 người, cùng với những người đỡ đầu.

Coronavir hoành hành đâu không biết, nhưng vùng đất này vẫn bình yên, trong vòng tay của Hội Thánh, 213 con người lớn bé già trẻ của 5 làng gần với 5 làng xa đã được dắt dìu về suối nguồn sự sống,

Hãy nếm thử và hãy nhìn coi,

Những con người vẫn tấm thân hao gầy, nước da đen sạm, gương mặt khắc khổ, và khi bước vào ngôi nhà thờ rộng lớn thì cái cảm giác nhỏ nhoi giữa một không gian mênh mông, vắng lặng, làm mọi người không khỏi bối rối. Thế nhưng, khi nhìn lên cung thánh, hình ảnh Đức Giê-su thập giá giang rộng đôi tay ôm ấp mọi người trong con tim của lòng thương xót, dẫn đưa mọi người đi ngang qua dòng suối thanh tẩy để tiến vào dự tiệc thánh, thì một niềm hoan lạc dâng ngập mọi cõi lòng.

Đến lãnh nhận các bí tích, bà con không đem gì đến ngoài tấm thân đơn nghèo,

Rời nhà thờ để trở về nhà đêm nay, bà con cũng chẳng đem gì đi.

Nhưng chuyện diễn ra trên hành trình trở về lại nhà mình là chính Thiên Chúa cùng đi với họ, vĩnh viễn có mặt trong cảnh đời của họ. Chúa vẫn thích thế.

Kỳ công của ngày Hiện Xuống tiếp tục diễn ra…

Thầy Đaminh Trần Văn Tân, SJ

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh A_Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh A_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IV Phục SinLm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.h_
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Mùa Phục Sinh_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV Phục Sinh_Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV Phục Sinh - CHÚA CHIÊN NHÂN LÀNH_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí