Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 30

Thánh SIMON và GIUDA Tông Đồ

Hành trình của một người tông đồ.

LỜI CHÚA: Lc 6,12-19  (Mt 10,1-4 ; Mc 3,13-19)

Ga-1711b-19.jpg(12) Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu đi lên núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. (13) Ðến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Ðồ. (14) Ðó là ông Simôn mà Người gọi là Phêrô, rồi đến ông Anrê, anh của ông ; sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philípphê, Batôlômêô, (15) Mátthêu, Tôma, Giacôbê con ông Anphê, Simôn biệt danh là Quá Khích, (16) Giuđa con ông Giacôbê, và Giuđa Ítcariốt, người đã trở thành kẻ phản bội.

 (17) Chúa Giêsu đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giuđê, Giêrusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xiđon (18) đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. (19) Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.

SUY NIỆM

Quý vị và các bạn thân mến,

Lời Chúa hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chọn các tông đồ, những người sẽ cộng tác với Chúa và sẽ tiếp nối sứ vụ của Chúa ở trần gian. Thánh Luca còn miêu tả cho thấy một ngày sống của Chúa Giêsu, mẫu gương cho người tông đồ, gồm hai tiến trình “lên núi” và “xuống núi” được kết hợp một cách rất hài hòa. Chúa Giêsu : “lên núi” để cầu nguyện, để gắn chặt tương quan với Thiên Chúa, để tìm ý Chúa trong những việc quan trọng ; “xuống núi” để thi hành sứ vụ “rao giảng” Tin Mừng nước Thiên Chúa và “chữa lành” bệnh tật cho con người. Đáp lại tiếng Chúa mời gọi, đi vào hành trình của Chúa, muốn trở nên giống Chúa, muốn làm tông đồ cho Chúa, mỗi chúng ta phải hoàn tất và hài hòa hai tiến trình này.

Trước tiên phải cùng “lên núi” cầu nguyện và tâm sự với Chúa. Thánh Luca kể rất rõ rằng : “Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu đi lên núi cầu nguyện và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Ðến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Ðồ”. Trước biến cố quan trọng như việc chọn những người tiếp nối sứ vụ. Chúa Giêsu đã cầu nguyện cùng Thiên Chúa nhiều ngày trước đó, và “Người đã thức suốt đêm cầu nguyện”. Người tông đồ của Chúa cũng thế, trước những biến cố quan trọng của cuộc đời, trước mọi biến cố trong từng ngày sống, người tông đồ phải biết chìm mình trong cầu nguyện, biết thưa lên với Thiên Chúa và tìm kiếm thánh ý Ngài. Hơn nữa người tông đồ của Chúa phải kín múc sức mạnh từ chính Thiên Chúa, để trong đời sứ vụ của mình, người tông đồ sẽ có một năng lực… phát ra, chữa lành hết mọi người.

Sau khi lên núi, chúng ta phải cùng “xuống núi” với Chúa : Thánh Luca thuật lại rằng : Chúa Giêsu đi xuống cùng với các tông đồ … Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng … đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Chỉ sau khi cầu nguyện, sau khi lãnh nhận sức mạnh từ nơi Thiên Chúa, người tông đồ mới có sức mạnh để chữa lành, người tông đồ mới có đủ chất liệu để rao giảng về chính Thiên Chúa.

Ý thức về “tiến trình ơn gọi đời mình”, ý thức về việc được Chúa gọi và chọn vào trong Giáo Hội Chúa, ý thức sứ vụ ngôn sứ của mỗi người Kitô hữu, mỗi chúng ta cũng bước theo Chúa cách xác quyết ; mỗi chúng ta cũng biết tìm đến cầu nguyện tâm sự với Chúa, biết kín múc sức mạnh từ nơi Chúa, và rồi cùng với Chúa đi vào đời, đem Tin Mừng cứu độ đến cho mọi người, mọi nơi.  

Xin lấy ý tưởng của thiền sư Gasan để trao tặng những ai khát khao làm tông đồ chân chính của Chúa Giêsu :  

"Một đồ đệ xoàng thì dựa oai thầy.

Một đồ đệ khá thì ngưỡng mộ từ tâm của thầy.

Môt đồ đệ giỏi thì trở nên vững chãi hơn dưới kỷ luật của thầy."

Mừng kính thánh Simon và Giuđa Tông Đồ hôm nay, ước gì mỗi người chúng ta cũng ý thức mình được gọi và chọn làm môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta cùng đi trên hành trình với Chúa. Chúng ta luôn “nói với Chúa” khi lên núi cầu nguyện mỗi ngày ; và chúng ta luôn “nói về Chúa” trong tiến trình hoạt động ngày sống của chúng ta. Ước gì chúng ta cũng biết ngưỡng mộ từ tâm của Chúa, cứu giúp những ai khổ đau đang cần được cứu chữa. Ước gì chúng ta cũng biết đi theo con đường kỷ luật Chúa đã đi là “luôn nói với Chúa và nói về Chúa”.

Lạy Chúa, 

chúng con không hiểu tại sao Chúa chọn những tông đồ thân tín của Chúa, 

lại là những người đánh cá ít học với những yếu đuối bất toàn… 

Chúng con không hiểu sao Chúa lại xây dựng Giáo Hội 

trên nền tảng mong manh, bất hảo là các tông đồ…

Hôm nay Chúa cũng gọi chúng con theo Chúa, sống cho Chúa, 

Chúa muốn chúng con đặt Chúa lên trên mọi sự.

Chúng con chẳng thể nào từ chối hoặc viện cớ mình kém đức kém tài.

Chúa đưa chúng con đi xa hơn, đến những nơi bất ngờ, vì Chúa cần chúng con ở đó.

Xin cho chúng con một chút liều lĩnh của các tông đồ khi xưa, 

bỏ mái nhà êm ấm để lên đường, 

hạnh phúc vì biết mình đang đi sau Chúa,

hạnh phúc vì biết mình đang phục vụ Chúa,

và ngày càng trở nên giống Chúa

khi chúng con “nói với Chúa và nói về Chúa” cho mọi người.

Amen. 

Nt. Minh Thùy

LỄ THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA TÔNG ĐỒ

(Lc 6, 12-19)

HAI VỊ TÔNG ĐỒ NHIỆT THÀNH

Hai Thánh Tông Đồ Simon và Giuđa được Hội thánh mừng chung một ngày vì hai vị đã nhiệt tình hợp tác trong việc rao giảng Tin Mừng. Thánh Simon xuất thân từ Cana, nơi Chúa Giêsu đã làm phép lạ cho nước thành rượu ngon trong một bữa tiệc cưới. Ngài có biệt hiệu là “nhiệt thành”. Còn Thánh Giuđa đây là Guiđa Tađêo. Trong bữa Tiệc Ly, thánh nhân đã hỏi Chúa Giêsu : "Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian? " Đức Giê-su đáp: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”. (Ga 14, 22-23).

Hai Thánh Tông Đồ Simon và Giuđa đều thuộc nhóm “ái quốc nhiệt thành” với đất nước khi bị ngoại bang cai trị. Tinh thần ái quốc trong họ đã khiến cho một số người không ngần ngại sử dụng bạo động, họ không những tấn công người La mã mà cũng không dung tha cho người Do thái cộng tác với đế quốc.

Tuy nhiên, cho dù Thánh Simon và Thánh Giuđa thuộc nhóm ái quốc nhiệt thành đến quá khích. Chúa Giêsu đã chọn các ngài làm Tông Đồ, cũng như đã chọn một người được xem như kẻ thù không đội trời chung với các ngài là Matthêô người thu thuế vào hàng ngũ các tông đồ. Bên cạnh đó Chúa Giêsu còn một số dần chài lưới cục mịch, thất học và ngay cả một kẻ tham lam vào hàng ngũ Tông đồ của Ngài. Như vậy, ơn gọi không tùy thuộc  vào nguồn gốc tư cách, trình độ văn hóa hay những thành quả riêng của từng người. Chúa Giêsu muốn gọi và chọn ai, tùy theo ý muốn của Ngài. Tin mừng hôm nay muốn nêu bật ý tưởng ấy khi ghi lại Chúa Giêsu đã cầu nguyện suốt đêm trước khi chọn lựa các Tông đồ, vì Tông đồ là một ơn gọi hoàn toàn nhưng không của Thiên Chúa. Vì thế, Giáo hội thiết yếu là những công trình của Thiên Chúa, con người là những viên gạch đóng góp vào tòa nhà Giáo Hội, nhưng tòa nhà ấy có vững mạnh và trường tồn là do chính Thiên Chúa.

Ý thức về tính cách nhưng kông của ơn Chúa đòi hỏi nơi chúng ta trước tiên lòng khiêm tốn. Khiêm tốn để nhận ra thân phận mỏng dòn yếu hèn của chúng ta. Khiêm tốn để ý thức rằng chúng ta chỉ là một phương tiện trong tay Chúa. Khiêm tốn để rồi noi gương Hai Thánh Tông Đồ Simon và Giuđa để đem sự “Nhiệt Thành” đúng nghĩa, đúng với ý muốn của Chúa Kitô là đem Tin Mừng cứu rỗi đến với muôn người.

    *Thư Chung 2013 của HĐGM Việt Nam đã kêu gọi : Trong năm 2014 sắp tới, chúng ta hãy cùng nhau Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình và thúc đẩy gia đình tham gia tích cực vào sứ vụ loan báo Tin Mừng. Gia đình là cộng đoàn tham gia vào sứ vụ Phúc-âm-hóa, bằng lời cầu nguyện cũng như bằng hành động cụ thể. Chính đời sống yêu thương hiệp nhất trong gia đình công giáo, ngay giữa những khó khăn và thử thách của cuộc đời, tự nó đã là lời chứng âm thầm nhưng có sức thuyết phục của Tin Mừng. Ngoài ra, theo truyền thống tốt đẹp, gia đình công giáo còn là nơi vun trồng ơn gọi linh mục và tu sĩ. Đồng thời, khi có thể, xin anh chị em hãy mạnh dạn chia sẻ và giới thiệu Đức Kitô cho người khác.

    Lạy Chúa. Xin cho chúng con luôn có một tấm lòng “ nhiệt thành” loan báo Tin Mừng như hai Thánh Tồng Đồ Simon và Giuđa. Để niềm vui ơn cứu độ của Thiên Chúa chan hòa khắp mặt đất này.

                                                                                           Lm Gioan B Lại Anh Tuấn

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXX Thường niên - Lm. Duy Khang
     Suy niệm thứ Tư Tuần XXX Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư. OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên Năm A - Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên - Lm GB Nguyễn Trường Sơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXX Thường Niên Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên LỄ CÁC THÁNH- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXX Thường Niên C: THÓI GIỮ ĐẠO THÀNH TÍCH. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Chúa Nhật tuần XXX Thường Niên C. Lm. Phalô Nguyễn văn Đông
     SUY NIỆM PHÚC ÂM THỨ BẢY TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN B: KHIÊM NHƯỜNG ĐÍCH THẬT Lm. Giuse Nguyễn Đức Ngọc.
     Ngày 2 tháng 11-CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.
     MỪNG KÍNH CÁC THÁNH – NHỮNG CON NGƯỜI SINH HOA QUẢ ĐỨC TIN.Lm. Đỗ Đức Trí.
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN B. Nữ Tỳ Thánh Thể.
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nhiều tác giả
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN XXIX THƯỜNG NIÊN B. Lm. Phaolo Nguyễn Văn Đông
     Ý nghĩa các con số trong Sách Khải Huyền