Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Giáng Sinh

HÀNH TRÌNH ĐỂ ĐƯỢC CHỮA LÀNH

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH NĂM A

LC 5,12 – 16

 

1286701814_niem_tin.jpgSUY NIỆM:

“Nếu Người muốn, Người có thể làm cho tôi được sạch” (c.12). Có thể nói được đây là một câu tuyên xưng đức tin. Một lời tuyên tín! Và lời tuyên tín ấy thâu tóm cả một hành trình trải nghiệm trong cuộc sống đức tin của con người vào Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ. Nó gồm các bước :

Nhận ra tình trạng bệnh tật thê thảm của mình.

Lòng khát khao ước ao được thoát ra khỏi tình trạng ấy.

Tin vào quyền năng chữa lành của Thiên Chúa.

Cầu xin với lòng tín thác.

Nhận ra tình trạng bệnh tật thê thảm của mình.

Không cần giải thích nhiều, mỗi người chúng ta ai cũng hiểu tình trạng khốn cùng của người bị phung hủi. Tình trạng này càng bi đát hơn trong xã hội Do thái, vì những người phong hủi bị tách riêng ra, sống ở nơi mồ mả và đi đâu cũng phải la lên ‘nhơ uế’ để mọi người biết mà tránh xa. Do đó, họ bị đau đớn về thể chất đã đành, nhưng nỗi đau trong tâm hồn lại càng lớn lao hơn. Và anh cùi trong trình thuật tin mừng hôm nay là một trong những hoàn cảnh điển hình ấy.

Mỗi người chúng ta đều có thể mang một căn bệnh nan y nào đó về thể chất hoặc tinh thần. Bạn là người đang đau khổ vì những hoàn cảnh nghiệt ngã của cuộc sống: bệnh tật, nghèo túng, tai họa như lưới giăng ập xuống…hoặc xét theo một bình diện khác, bạn thấy rằng: Cuộc đời tôi có nhiều bất toàn, bản thân tôi có nhiều khiếm khuyết  - và  thậm chí  tôi là một người tội lỗi, đốn mạt, mọi người tránh xa như tránh hủi và bản thân tôi bất lực trong hoàn cảnh của mình… Hãy khiêm tốn và nhận rằng mình cần được chữa lành. Và như người phung hủi trong bài Tin Mừng hôm nay, bạn có thể thưa với Chúa: “Lạy Chúa, nếu ngài muốn, ngài có thể làm cho con…”. Bạn hãy tín thác vào Chúa, hãy tha thiết được người nâng đỡ, chữa lành và biến đổi. Người sẽ làm cho bạn những điều kỳ diệu bạn không thể ngờ tới được.

Phải có lòng khát khao ước ao được thoát ra khỏi tình trạng ấy.

Có những người tuy biết mình đang ở trong tình trạng ‘bệnh hoạn’, nhưng họ cam chịu, hoặc không thấy mình cần phải được chữa lành. Do đó, họ cứ mãi đeo mang tình trạng khốn khổ của mình. Lời kêu xin của người phung hủi:" Thưa Ngài, Nếu Ngài muốn,Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Đã được thốt ra từ nơi sâu thẳm của một tâm hồn đã chịu biết bao cay đắng, bi thương, đã cảm nghiệm và nếm trải biết bao đau khổ tủi nhục do tình trạng bệnh hoạn của mình và giờ đây anh chỉ có một niềm khát khao, ước ao mãnh liệt là được thoát ra khỏi tình trạng ấy phải là Tấm gương sống động cho người Kitô hữu. Khi cảm nhận sự khốn cùng của mình dù là ở trên bình diện nào, tôi cũng cần phải hy vọng và tự thức tỉnh rằng “tôi phải thoát ra khỏi tình trạng ấy, và tôi thực sự có cơ hội để thoát ra  khỏi tình trạng ấy” nếu tôi tin vào Thiên Chúa.

Tin vào quyền năng chữa lành của Thiên Chúa

Có lẽ anh hủi đã được nghe nói đến tình thương, cũng như quyền năng chữa lành của Đức Giêsu Kitô, nên anh đã hy vọng, mong đợi và tin tưởng. Anh chờ đợi và đã không bỏ lỡ cơ hội được bày tỏ niềm tin cũng như khát vọng của mình.

Nhìn vào cuộc sống quanh tôi, có biết bao hoàn cảnh tréo ngoe: Người mẹ phát hiện mình bị ung thư chỉ ít tháng sau khi chồng đã chết vì căn bệnh ung thư và để lại 3 đứa con còn thơ dại cho chị. Tuyệt vọng, nuốt nước mắt vào trong tim để không lộ cho các con biết… Đâu là ánh sáng và đâu là hy vọng ?!! chị đã tín thác và Chúa đã quan phòng cho 3 đứa con chị được người Dì yêu thương  chăm sóc khi chị đã thanh thản ra đi. Thiên Chúa có thể vẽ những đường thẳng trên những nét cong. Quyền năng Chúa biểu lộ cho chúng ta qua nhiều dạng thức của cuộc sống. Do đó, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cứ vững tin, vì quyền năng của Thiên Chúa vượt trên tất cả. Mặt khác,   Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta cộng tác với ngài để đem lại tình yêu, sự hy vọng và niềm vui cho cuộc sống. Thiên Chúa là chủ sự sống – và điều quan trọng nhất là Người muốn chúng ta được sống bất diệt với Ngài – một cuộc sống tràn đầy yêu thương và hạnh phúc – và Ngài muốn chúng ta tập sống cuộc sống đó ngay tại thế này để biểu dương quyền năng chữa lành của Thiên Chúa.

Cầu xin với lòng tín thác.

Người phung hủi đã kêu lên Chúa với tâm tình hoàn toàn tín thác: :"Thưa Ngài, Nếu Ngài muốn,Ngài có thể làm cho tôi được sạch”, Anh tin tưởng, nhưng không bắt ép Thiên Chúa là m theo ý mình. Anh chỉ thuận theo Ý Muốn của Đấng anh kêu xin.

Để có được một niềm tin như người phong hủi trong đoạn Tin mừng hôm nay, trong thời đại này thật là hiếm hoi. Đó cũng là một niềm tín thác vào thánh ý Thiên Chúa mà mỗi người Kitô hữu cần phải có: “Nếu ngài muốn...” – và chúng ta hãy đi tìm ý muốn của Thiên Chúa trong suy nghiệm, tâm giao và cầu nguyện với Ngài.

Ý muốn của Thiên Chúa được biểu lộ nơi Đức Giêsu Kitô qua Tin mừng và qua các biến cố mỗi ngày của cuộc sống tôi. Do đó, từng biến cố của cuộc đời tôi phải được ánh sáng Tin mừng soi rọi.

Hãy tha thiết và kêu lên cùng Đức Giêsu, hãy tín thác vào ngài.

Niềm tin, lòng thiết tha, tín thác của anh hủi đã được đáp lại: “Tôi muốn, anh hãy sạch đi” (c.13) – Tình thương và thánh ý của Thiên Chúa là luôn muốn cho con người được sống và sống dồi dào. Và đó là điều quan trọng. Ngài chỉ cần chúng ta khiêm tốn mở lòng mình ra với Ngài, cậy dựa vào Ngài, cho Ngài cơ hội để tỏ tình yêu và lòng thương xót của Ngài với chúng ta.

Ngày hôm nay, tôi có thể cật vấn mình:

Tôi có mang căn bệnh nan y nào (thể chất cũng như tinh thần) cần để Chúa chữa không?

Thái độ của tôi đối với Chúa như thế nào trong thực trạng bệnh tật của mình? (Dửng dưng, cam chịu, hay tín thác)

Tôi có cộng tác với Chúa trong việc xoa dịu những khổ đau và làm cho cuộc sống thêm niềm vui không?

     * Hãy tâm sự với Chúa.

M. Chinh Anh OP.

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần I Mùa Chay - Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Chay_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh_ Nt. Maria Phạm Thực

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lm. Giuse Nguyễn Đức Ngọc.
     CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH. Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH- GẶP CHÚA. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     LỄ MẸ THIÊN CHÚA-“THÁNH MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI” Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN CHÚA HIỂN LINH. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Lm. Dom. Trần Công Hiển
     LỄ THÁNH GIA. Lm Phao lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM THỨ NĂM SAU LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA-Nt Têrêsa Ngọc Lễ
     CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA - Phaolô Nguyễn Văn Đông
     THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH - ĐƯỜNG DẪN ĐẾN SỰ SỐNG