Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Giáng Sinh

Hãy có ánh sáng

Suy niệm về Lễ Hiển Linh truyền giáo

images.jpg

Trong Sách Sáng Thế, chúng ta nghe thấy những lời đầy ấn tượng này từ Thiên Chúa: “Hãy có ánh sáng.” (1,3). Trong Tin Mừng của Thánh Gioan, Chúa Giêsu tự mô tả về mình bằng những lời sâu sắc không kém: “Ta là ánh sáng thế gian.” (8,12). Đại lễ Hiển Linh là lễ hội của ánh sáng: Chúa Kitô, ánh sáng thế gian, đã chiếu soi cho mọi dân tộc trên trái đất. Chúa Giêsu, Đấng sinh ra giữa đêm tối trong chuồng bò, là ánh sáng của thế gian và cho thế gian. Lễ Hiển Linh kỷ niệm sự biểu hiện của thứ Ánh Sáng này;  từ ‘hiển linh’ có nghĩa là làm cho người ta biết hoặc tiết lộ. Các thiên thần đã làm và tiết lộ cho những người chăn cừu biết về niềm vui việc Chúa Giêsu ra đời. Cũng theo cách đó, ngôi sao đã dẫn đường cho những người nước ngoài từ phương Đông đến và tiết lộ cho họ cũng chính Chúa Giêsu.

 Bài đọc thứ nhất của Thánh lễ Hiển Linh trích từ Sách Ngôn sứ Isaia. Ngài kêu gọi chúng ta “Hãy chỗi dậy, hãy bừng sáng lên vì ánh sáng của chúng ta đã đến rồi, vinh quang của Chúa xuất hiện trên chúng ta, cho dù bóng tối vẫn bao trùm trái đất và mây mù phủ lấp chư dân.” Qua việc Chúa Giêsu ra đời, qua ngày lễ tuyệt vời hôm nay, chúng ta là những người được ánh sáng vĩ đại chiếu rọi. Nhưng đây không phải là toàn bộ câu chuyện! Chúng ta tin rằng những người chăn cừu đã không ở lại trong chuồng bò sau khi được nhìn thấy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse; họ ra về tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa. Họ ra về tràn ngập tin vui về hài nhi kỳ diệu này. Cũng giống như các thiên sứ đã loan báo tin mừng cho họ, thì đến lượt họ, những người chăn cừu cũng chia sẻ tin mừng của mình với những người khác. Tương tự như vậy, những người khách đến từ phương đông, sau khi đã tặng quà cho Chúa Giêsu, cũng rời chuồng. Họ cũng không lưu lại ở đó. Chúng ta chỉ được biết rằng họ đã không trở lại gặp Hêrôđê mà về nhà bằng một con đường khác. Chúng ta chỉ có thể giả định rằng họ cũng đã kể cho mọi người nghe những gì họ đã thấy đã nghe trong cái chuồng đó ở Bêlem.

Vì vậy, khi chúng ta ngắm nhìn hang đá, chúng ta cũng không thể ở lại đó. Giống như các mục đồng và các đạo sĩ, chúng ta cũng được kêu gọi ra đi mang theo ánh sáng của Chúa Giêsu và chiếu rọi ánh sáng đó trên toàn thế giới. Chúng ta được yêu cầu không chỉ chiêm ngưỡng ánh sáng, mà còn trở thành những người của ánh sáng, những người truyền bá ánh sáng của chân lý và tình yêu của Chúa Giêsu đến khắp mọi nơi trên thế giới.

Chúng ta không ở lại trong chuồng bò, chúng ta không chỉ ở với những người đồng đạo, mà chúng ta ra đi và truyền bá ánh sáng cho những người chưa nhận được ánh sáng đó! Ánh sáng của Lễ Hiển Linh được ban cho chúng ta như một món quà, nhưng chúng ta không thể giữ món quà đó cho riêng mình. Qua cách chúng ta sống hàng ngày, qua cách chúng ta đối xử với nhau, chúng ta được mời gọi làm cho gia đình, nơi ở, cộng đoàn giáo xứ và thế giới rộng lớn hơn trở thành một nơi tốt đẹp hơn và bừng sáng hơn cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo, những người bị gạt ra bên lề xã hội.

 Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu! Khi chúng ta trở thành những người mang ánh sáng của Chúa Kitô, chúng ta mời mọi người trải nghiệm niềm vui của ánh sáng này, để tận hưởng chân lý và tình yêu của Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu đã chiếu rọi ánh sáng của Người cho tất cả các dân tộc trên trái đất. Và vì thế, chúng ta thậm chí sẵn sàng rời bỏ gia đình, bạn bè, quê hương để ra đi và mang Ánh Sáng đó đến cho những người đang chờ đợi Chúa Giêsu ở khắp mọi nơi trên thế giới. Lễ Hiển Linh là một lời mời gọi thực hiện sứ mệnh ad gentes (đến với muôn dân)!

Ước gì Ánh Sáng của Chúa Kitô luôn tràn ngập mọi nhà, mọi gia đình và mọi cộng đoàn giáo xứ của chúng ta và vẻ đẹp của ánh sáng đó có thể thúc đẩy chúng ta ra đi để chiếu rọi ánh sáng này đến mọi nơi trên trái đất.

Tác giả: Tu sĩ Michael Moore, OMI

Nguồn: www.oblates.ie


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần I Mùa Chay - Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Chay_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh_ Nt. Maria Phạm Thực

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư sau lễ Hiển Linh - Nt. Anna Kiều Thị Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh - Lm Minh Anh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh_Lm. Minh Anh
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Chúa Hiển Linh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Chúa Hiển Linh_LM ĐAN VINH
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Sau Lễ Chúa Giáng Sinh - Nt.Maria.Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa - Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa - Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh-Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng.OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh - Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang