Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Giáng Sinh

LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA

CẦU XIN CHO THẾ GIỚI HOÀ BÌNH

1390760_680832781936555_1723984562_n.jpg

LỜI CHÚA Lc 2,16 – 21

(16) Họ liền hối hả ra đi. Ðến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. (17) Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. (18) Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. (19) Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. (20) Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

(21) Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu; đó là tên mà sứ thần đã đặt, trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

SUY NIỆM

Thưa quý OBACE, ngày đầu tiên của năm mới, chúng ta cùng với Giáo Hội mừng kính Đức Maria với tước hiệu: Đức Maria, Mẹ của Con Thiên Chúa làm người. Đây là đặc ân cao trọng nhất trong bốn đặc ân mà Thiên Chúa đã ban tặng cho Đức Maria. Đây cũng là đặc ân gây tranh cãi ngay từ những thế kỷ đầu của Giáo Hội và còn gây tranh cãi cho nhiều người ngày nay đặc biệt là với anh em Kitô hữu khác.

Trong suốt mùa Giáng Sinh, chúng ta cùng với cả nhân loại tuyên xưng Đức Giêsu chính là Thiên Chúa đã xuống thế làm người để ở cùng nhân loại và cứu độ nhân loại. Và vì thế, một khi đã tuyên xưng Đức Giêsu chính là Thiên Chúa, thì Giáo Hội cũng tuyên xưng Đức Maria là Mẹ của Thiên Chúa làm người. Nếu cứ suy luận theo trí óc của con người thì việc tuyên xưng Đức Maria là Mẹ Con Thiên Chúa là điều hết sức vô lý. Vì một thụ tạo, một con người giới hạn làm sao có thể sinh ra Thiên Chúa, Đấng vô biên vô hạn. Thế nhưng Thiên Chúa đã làm cho những điều tưởng chừng như vô lý đó trở thành hợp lý, khi cho Con của Ngài xuống thế làm người.

Thiên Chúa có thể cứu độ nhân loại bằng rất nhiều cách, nhưng Thiên Chúa lại chọn một cách thế hết sức bình thường, đó là cho Con của Ngài xuống thế làm người. Đức Giêsu không xuất hiện như một siêu nhân hoặc như một vị hoàng đế oai phong, nhưng được sinh ra bởi một người mẹ như bao trẻ thơ khác. Được sinh ra làm người bởi Đức Maria, Hài Nhi Giêsu bé nhỏ, yếu ớt như bất cứ trẻ sơ sinh nào. Hài Nhi cũng cần được nuôi dưỡng bởi dòng sữa, sự yêu thương ấp ủ của Đức Maria, còn Đức Maria đã thi hành thiên chức làm mẹ như biết bao phụ nữa khác. Thánh Phaolô trong thư Galat đã tuyên xưng điều đó: “Khi thời gian đến thời viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ và sống dưới chế độ luật”.

Theo thánh Phaolô, vì Đức Giêsu đã làm người để cứu chuộc chúng ta, Ngài đã dùng cuộc tử nạn thập giá và sự Phục Sinh để cứu chuộc và ban Thánh Thần cho chúng ta. Vì thế, Chúa Thánh Thần đã thánh hoá,  biến đổi và làm cho chúng ta nên con cái của Thiên Chúa, được trở nên người nhà trong gia đình của Thiên Chúa và cùng với Đức Giêsu, chúng ta được gọi Thiên Chúa là Abba – Cha ơi! Đó chính là ơn phúc lớn lao Thiên Chúa dành cho nhân loại qua Chúa Giêsu Kitô, trong đó có sự cộng tác đắc lực của Đức Maria.

Một khi được hưởng ơn cứu độ, được trở nên con cái của Thiên Chúa, chúng ta được giải thoát khỏi sự trói buộc bởi ma quỷ và tội lỗi, cho chúng ta được sống trong niềm vui và tự do. Tuy nhiên, nhân loại ngày nay đã lạm dụng tự do của mình, quay trở lại hợp tác với ma quỷ và tội lỗi, khiến cho sự bất an, bất hoà, đau khổ giết chóc lại tiếp tục xảy ra trên thế giới này.

Ngày đầu năm mới hôm nay, cũng là ngày cầu nguyện cho thế giới được hoà bình, nhân loại được sống trong an vui hạnh phúc. Chúng ta không chỉ cầu nguyện cho hoà bình thế giới, nhưng còn phải trở thành những người xây dựng hoà bình. Như vậy, để trở thành sứ giả xây dựng hoà bình, mỗi tín hữu chúng ta cần thanh luyện tâm hồn khỏi tình trạng tội lỗi và những lôi kéo của ma quỷ, sự tham vọng quyền lực, vật chất và sự kiêu căng; cần tái lập lại được sự bình an và niềm vui trong tâm hồn. Vì, chỉ khi tâm hồn chúng ta thực sự thanh thản trước mặt Chúa và với mọi người, chúng ta mới có sự bình an và mới có thể đem sự bình an đến cho người khác.

Bài Tin Mừng cho thấy các mục đồng là những người đầu tiên đón nhận được tin vui Chúa Giáng Sinh. Các anh đã vội vã tìm đến Belem và gặp một khung cảnh thanh bình, đơn sơ thánh thiện đó là: “Bà Maria, ông Giuse và Hài Nhi mới sinh được đặt nằm trong máng cỏ”. Khung cảnh này thật đúng như lời các thiên thần báo tin cho họ. Các mục đồng đã tin Hài Nhi bé nhỏ kia chính là Đấng Cứu Thế, Đấng muôn dân đang trông đợi, là vị Vua Thái Bình. Chắc chắn, sau cuộc gặp gỡ với Hài Nhi Giêsu, các mục đồng đã được biến đổi, được ngập tràn niềm vui trong tâm hồn. Khi các mục đồng đã tin Hài Nhi bé nhỏ được bọc trong khăn chính là Đấng Cứu Thế, các anh đã trở thành những người nói về Đấng Cứu Thế cho mọi người: “Các mục đồng đã kể lại cho mọi người những gì họ đã nghe và đã thấyHọ vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa về những điều tai nghe mắt thấy”.  Tin Mừng còn ghi lại cảm nhận của mọi người khi nghe những lời kể của các mục đồng: “Tất cả những người nghe đều ngạc nhiên về những gì các mục đồng đã nói cho họ biết”. Sự ngạc nhiên này là sự ngạc nhiên của những con người đón nhận tin vui từ các mục đồng. Họ ngạc nhiên và cảm phục vì những gì Chúa đã làm cho nhân loại. Như vậy, Tin Mừng muốn nói rằng khi mỗi người tin và đón nhận Hài Nhi Giêsu là Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ, họ sẽ trở thành sứ giả đem đến niềm vui và hoà bình cho thế giới.

Trong khi các mục đồng ra đi và trở thành những sứ giả loan báo về Đấng Cứu Thế cho mọi người, thì Đức Maria lại có một cách riêng để đón nhận Hài Nhi Giêsu vừa là Thiên Chúa của Mẹ vừa là Con của Mẹ. Thánh Luca ghi lại: “Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng”. Mặc dù là Mẹ con Thiên Chúa nhưng Đức Maria không để mình bị cuốn vào trong vinh dự theo kiểu trần gian. Mẹ cũng không hề khoe khoang hay kể lể điều gì về cuộc đời của mình, không lợi dụng sự thành công của Đức Giêsu, Con Mẹ, để làm nổi mình, nhưng Mẹ vẫn âm thầm như bao các bà mẹ khác. Mẹ ghi nhận tất cả những việc Chúa đã và đang thực hiện trên cuộc đời mẹ để suy gẫm, cầu nguyện và nhận ra chương trình của Thiên Chúa.

Khi mọi người đón nhận Đức Giêsu là Thiên Chúa và tuân giữ giới răn lề luật của Người thì phúc lành và sự bình an của Thiên Chúa sẽ được ban cho nhân loại như trong lời ca của các sứ thần: “Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Khi Danh Thiên Chúa được mọi người nhìn nhận và tôn vinh, thì phúc lành của Thiên Chúa sẽ được ban tặng cho nhân loại. Khi mỗi người giữ được cho mình cái “Tâm Thiện” sống và hành động theo sự hướng dẫn của tiếng lương tâm ngay lành thánh thiện, thì thế giới sẽ hoà bình, sẽ không còn chiến tranh thù hận, nhân loại sẽ không còn tranh chấp đố kỵ giết chóc nhau nữa.  

Cử hành ngày thế giới cầu nguyện cho Hoà Bình hôm nay và tôn vinh Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, chúng ta cùng chạy đến với Đức Maria mà Giáo Hội tôn vinh Ngài là: Nữ Vương Hoà Bình, xin Đức Mẹ giúp mỗi người tín hữu luôn cầu nguyện cho thế giới hoà bình và còn phải là những sứ giả tích cực trong việc xây dựng hoà bình cho thế giới. Chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng hoà bình từ trong chính tâm hồn và con người của mình, giữ cho tâm hồn mình bình an thanh thản không bị giày vò bởi tội lỗi và những việc làm bất chính, siêng năng lãnh nhận Bí tích Hoà Giải và Thánh Thể. Để từ đó chúng ta có thêm sức mạnh, sự cảm đảm để đem sự bình an thật đến với người khác.

Kế đến, chúng ta xây dựng hoà bình trong gia đình giữa vợ chồng, cha mẹ và con cháu, làm cho gia đình mình an vui đầm ấm, ngập tràn tiếng cười; loại trừ khỏi gia đình những thứ bạo lực, bào hành dưới bất cứ hình thức nào; nói với nhau bằng những lời dễ thương, dễ nghe hơn là những rủa xả, cay cú, gây tổn thương; làm cho nhau những điều tốt đẹp đem lại niềm vui và hạnh phúc cho nhau. Đối với xóm giềng và cộng đoàn, chúng ta xây dựng hoà bình bằng cách nói điều tích cực, làm điều tích cực vì lợi ích chung; gạt bỏ khỏi mọi thứ ích kỷ tư lợi và bước đến với nhau với tất cả sự chân thành, với trái tim và sự thương xót của Chúa. Khi đó hoà bình sẽ nẩy mầm và sẽ vươn lên trong cộng đồng.

Sau cùng chúng ta muốn thay đổi thế giới này nên tốt đẹp hơn, thì trước hết mỗi người cần thay đổi bản thân mình trước. Vì thế giới sẽ thay đổi khi mỗi chúng ta thay đổi, thế giới sẽ tốt hơn khi mỗi chúng ta sống và làm những việc tốt; thế giới sẽ ngập tràn tình yêu thương khi mỗi chúng ta biết trao tặng cho nhau tình yêu thương.

Xin Chúa, qua lời bầu của của Mẹ Maria biến mỗi chúng ta thành sứ giả xây dựng hoà bình cho thế giới hôm nay. Amen. 

Lm.Giuse Đỗ Đức Trí


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần I Mùa Chay - Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Chay_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh_ Nt. Maria Phạm Thực

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa - Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh-Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng.OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh - Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ ba trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh _Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Các Thánh Anh Hài - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Gia - Lm Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Giáng Sinh_Lm Đan Vinh - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Giáng Sinh - Lm Giuse Đỗ Nghĩa Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Rạng Đông - Lm Đan Vinh - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Đêm Vọng Giáng Sinh - Lm Đan Vinh - HHTM