Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Giáng Sinh

ÁNH SÁNG MUÔN DÂN

simeon.jpg

LỜI CHÚA : Lc 2, 22-35

22 Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa”. 24 Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. 25 Hồi ấy, ở Giêrusalem, có một người tên là Simêon. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 26 Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. 27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, 28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: 29 “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. 30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ 31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: 32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài”.

33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về Người. 34 Ông Simêon chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi: “Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. 35 Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra”.

SUY NIỆM

Trong đêm giáng sinh, đêm thánh nhiệm mầu, toàn thể Giáo hội hân hoan mừng biến cố Con Thiên Chúa giáng sinh làm người. Chúng ta được nghe vang lên lời thiên sứ loan báo với các mục đồng: «Ta đem Tin Mừng cho các ngươi, hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh trong thành của Đavít » (Lc 2, 11). Từ đây, đoàn dân sống trong bóng tối lầm than đã nhìn thấy ánh sáng cứu độ. Hài Nhi Giêsu chính là Ánh Sáng xua tan bóng tối đưa nhân loại thoát khỏi u mê lầm lạc của tội lỗi và sự chết. Người cất đi cái ách nặng và gông cùm đang đè lên cổ loài người. Người chính là món quà tình yêu được Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta, « tên Người là Cố vấn Kỳ Diệu, là Thần Linh dũng mãnh, là Người Cha muôn thuở và là ông Vua Thái Bình ». Người đến khai mở một triều đại mới, đưa muôn dân về hưởng phần gia nghiệp của con cái Thiên Chúa.

Hài nhi Giêsu chính là ánh sáng tình yêu, ánh sáng của niềm tin và hy vọng chiếu tỏa trên những ai có tâm hồn đơn sơ và khiêm tốn. Tin Mừng hôm nay một lần nữa nhắc lại Đức Giêsu là ánh sáng cứu độ. Ánh sáng đó đã chiếu tỏa trên nữ ngôn sứ Anna và cụ già Simêon đạo hạnh. Một người đàn ông gần đất xa trời và một người đàn bà đã 84 tuổi. Cả hai người đã có khoảng thời gian rất lâu ở trong đền thờ ngày đêm cầu nguyện. Có lẽ trước đó họ chưa từng quen biết nhau nhưng có cùng một niềm hy vọng, đó là mong được gặp gỡ Đấng Mêsia. Theo như luật Môsê “Tất cả mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến cho Thiên Chúa”, Mẹ Maria và thánh Giuse trẩy hội lên Giêrusalem để tiến dâng Hài Nhi Giêsu cho Thiên Chúa. Hôm ấy, cả gia đình đã có cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa với ngôn sứ Anna và ông Simêon.

Việc Mẹ Maria dâng Hài Nhi Giêsu theo luật Môsê còn có ý nói đến nghi thức thanh tẩy người phụ nữ sau 40 ngày sinh nở. Như vậy, trong lần lên Giêrusalem này, cả Hài Nhi Giêsu và Mẹ Maria đều tuyệt đối tuân giữ các điều luật. Trong ngày lễ thanh tẩy, Mẹ Maria và Chúa Giêsu

Bà Anna là nữ ngôn sứ, một người phụ nữ đã được Chúa linh hứng. Xuất giá lúc còn trẻ, bảy năm sau bà trở thành góa phụ nhưng bà luôn giữ lòng chung thủy với chồng nên đã không tái hôn. Bà dành quãng thời gian còn lại để ăn chay và ngày đêm cầu nguyện trong đền thờ. Còn ông Simêon, một người Do Thái sùng đạo luôn mong chờ Đấng Mêsia. Và ngày định mệnh ấy cũng đã đến, ông Simêon đã được diễm phúc bồng ẵm hài nhi trên tay. Trong niềm vui khôn tả, ông đã chúc tụng Thiên Chúa rằng: “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel Dân Ngài”.

Ngay lúc ấy, ông Simêon đã tiên báo về sứ mạng của Hài Nhi và những điều sẽ xảy ra với Mẹ Maria. Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra”. Ông Simêon đại diện cho đoàn dân ngồi trong bóng tối của kiếp nô lệ và sự chết đã được nhìn thấy ánh sáng cứu độ. Hài Nhi Giêsu xuất hiện đúng như lời đã tiên báo. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi dân Người. Trái lại Người luôn yêu thương chăm sóc và giải thoát dân khỏi bóng tối đáng sợ. Còn ông Simêon và bà Anna là hai nhân chứng sống động về sự quang phòng của Thiên Chúa.

Khi dâng con vào đền thờ, Mẹ Maria cũng dâng chính cuộc đời của Mẹ. Từ đây, cuộc đời của Mẹ hòa vào với dòng sông cứu độ của Thiên Chúa. Từ đây mọi buồn vui của Đức Giêsu cũng là buồn vui của đời Mẹ. Ông Simêon đã cảm thức được những gì Thiên Chúa gửi gắm nơi Mẹ. Mẹ bồng ẵm Hài Nhi trao cho ông Simêon như trao cho cả nhân loại Niềm Vui Cứu Độ.

Trong đời sống thiêng liêng, Thiên Chúa luôn dành cho mỗi người chúng ta cuộc hò hẹn thân quen. Cuộc gặp gỡ ấy có thể là lúc bình minh của một ngày mới, cũng có thể là khi chiều tà bóng xế. Vấn đề là chúng ta có đủ kiên trì và lòng mến để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ yêu thương. Giống như bà Anna và ông Simêon, chúng ta không thể gặp gỡ Thiên Chúa mà không có niềm khát khao và thái độ kiên trì cầu nguyện. Hay nói cách khác, tỉnh thức cầu nguyện là điều kiện phải có để gặp gỡ được Con Thiên Chúa.

Mỗi ngày, chúng ta thật hạnh phúc được đón rước Chúa vào lòng. Chúa không ngừng chờ đợi và sẵn lòng chiếu tỏa ánh sáng cứu độ trên chúng ta. Ước gì ánh sáng của Đấng Cứu Thế thắp sáng cuộc đời chúng ta. Ước gì tình yêu của Hài Nhi Giêsu ngự trị trong gia đình và trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Ân phúc của Chúa Giáng Sinh cũng mời gọi mỗi người chúng ta dâng lời cảm tạ hồng ân cứu thế, hăng say ra đi loan báo tin vui, tin bình an cứu độ để tình thương của Thiên Chúa lan tỏa khắp trần gian.

Nt. M. Anh Thư, OP

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần I Mùa Chay - Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Chay_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh_ Nt. Maria Phạm Thực

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Các Thánh Anh Hài - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Gia - Lm Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Giáng Sinh_Lm Đan Vinh - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Giáng Sinh - Lm Giuse Đỗ Nghĩa Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Rạng Đông - Lm Đan Vinh - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Đêm Vọng Giáng Sinh - Lm Đan Vinh - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Đêm Vọng Giáng Sinh - Lm Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh_Thầy Đa Minh Trần văn Tân, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh_Lm Micae Vũ An Lộc